Pogba sắp chia tay M.U: Hồi kết được báo trước

Quang Hoà Quang Hoà
13:33 ngày 26-04-2019
Trong lúc bộ phim về các siêu anh hùng Avengers với tựa đề End Game đang đốt cháy các phòng vé, thì ở Old Trafford cũng có câu chuyện sắp đi đến hồi kết, đó là mối quan hệ giữa tiền vệ Paul Pogba và Man United.
Pogba sắp chia tay M.U: Hồi kết được báo trước
Theo thông tin vừa được tờ The Sun tiết lộ, đại diện của Pogba là "siêu cò" Mino Raiola mới đây đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán khi BLĐ Quỷ đỏ có ý định gia hạn hợp đồng với thân chủ ông. Việc BLĐ M.U muốn giữ chân Pogba bằng một thỏa thuận mới trong bối cảnh ràng buộc giữa các bên chỉ còn 2 năm hiệu lực là một bước đi hoàn toàn đúng đắn. Lý do là bởi không ai có thể phủ nhận tài năng của Pogba.

Vấn đề nằm ở chỗ, Pogba đã không còn tỏ ra thiết tha cống hiến cho M.U. Nói chính xác hơn, thì cầu thủ người Pháp sinh năm 1993 này chưa bao giờ cho thấy anh sẵn sàng cháy hết mình vì đội bóng chủ quản, kiểu như Roy Keane trước đây. 

Bằng chứng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Pogba vẫn thi đấu rất đủng đỉnh, cứ như thể M.U thắng hay thua không phải là việc của anh. Chẳng nói đâu xa, mới ở trận M.U đại bại 0-4 trên sân của Everton cách đây ít hôm, cựu tiền vệ Juve đã vô trách nhiệm tới mức anh chạy thẳng vào phòng thay đồ ngay sau khi trọng tài thổi hiệu còi mãn cuộc.

Với những gì xảy ra, không phải vô cớ mà trong cuộc họp báo sau trận, tiền vệ Nemanja Matic phải cay đắng thừa nhận M.U đang như "rắn mất đầu" vì thiếu một thủ lĩnh đích thực. Khi Pogba đã chẳng ngần ngại đánh bài "chuồn" sớm nhất, rõ ràng anh không xứng đáng với niềm tin mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt vào mình (cựu tiền đạo Na Uy đã cân nhắc cho Pogba làm đội trưởng chính thức).


Đáng chú ý, việc Pogba từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với M.U thực ra chỉ là một trong nhiều bằng chứng chứng tỏ cầu thủ người Pháp thích đổi kiểu tóc xoành xoạch này đã sẵn sàng chuyển sang một bến đỗ mới. Mới cách đây 2 hôm, tờ L'Equipe thậm chí khẳng định Pogba đã tiết lộ với một số đồng đội thân thiết ở M.U rằng anh sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa.

Nếu những người theo chủ nghĩa hoài nghi cảm thấy bằng chứng trên chưa đủ sức thuyết phục, thì họ nên biết chính Pogba từng tuyên bố được chơi cho Real Madrid là giấc mơ đối với mọi cầu thủ. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào động thái Pogba "bật đèn xanh" cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Căn cứ vào thực tế HLV Zinedine Zidane đánh giá rất cao khả năng của Pogba và đã công khai bày tỏ mong muốn đưa đồng hương của mình về Bernabeu, nếu ra đi thì nhiều khả năng "số 6" của M.U sẽ chọn Real làm điểm dừng chân tiếp theo. Được làm việc với HLV mà mình đặc biệt ngưỡng mộ, lại hiểu rất rõ những điểm mạnh của Pogba, nhà ĐKVĐ thế giới năm 2018 nhiều khả năng sẽ tỏa sáng khi bắt tay với Kền kền trắng.


Đúng là trước đây Pogba từng thừa nhận anh "kết" Real nhưng vẫn hạnh phúc ở M.U, song tình thế hiện tại không còn cho phép anh giữ nguyên quan điểm ở vế thứ 2 nữa. Đơn giản, M.U lúc này chẳng khác gì một con tàu đắm, mà một cầu thủ đẳng cấp như Pogba chẳng nên ở lại khi đang có cơ hội rất tốt để nhảy ra ngoài.

Đến với Real, chí ít thì Pogba cũng được dự Champions League mùa sau, trong khi không có gì đảm bảo M.U sẽ có vé dự sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu khi mùa giải 2018/19 kết thúc. Lý do là bởi hiện giờ đội bóng của HLV Solskjaer chỉ xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh. 

Họ đang kém thế so với 2 đối thủ cạnh tranh vị trí trong top 4 là Chelsea và Arsenal. Ở tình thế hiện tại, không dễ để Quỷ đỏ vượt qua cả 2 đại diện thành London để chen chân vào top 4 khi phía trước họ chỉ còn vỏn vẹn 3 lượt đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pháo thủ 'dại chợ' đến bao giờ? Pháo thủ 'dại chợ' đến bao giờ?

    3 mùa gần nhất, phong độ tệ hại sân khách luôn là nỗi ám ảnh của Arsenal ở Premier League. Thất bại 1-3 trên sân Wolves vừa qua một lần nữa cho thấy bản lĩnh xứ người sẽ là điều khiến Pháo thủ phải trả giá đắt trong cuộc đua Top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này.

  • Soi kèo, dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh ngày 26/4: Liverpool quyết lấy 3 điểm Soi kèo, dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh ngày 26/4: Liverpool quyết lấy 3 điểm

    Bongdaplus.vn cập nhật tỷ lệ kèo, dự đoán tỷ số các trận đấu diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai.

  • Solskjaer đã đúng về việc Man City 'đá bẩn' Solskjaer đã đúng về việc Man City 'đá bẩn'

    HLV Pep Guardiola của Man City biện minh rằng đội bóng của ông thi đấu rất sạch sẽ chứ không như những gì Ole Gunnar Solskjaer phía Man United tuyên bố. Thế nhưng, những con số không hề biết nói dối.

  • Van Dijk - Người định nghĩa lại giá trị của các hậu vệ Van Dijk - Người định nghĩa lại giá trị của các hậu vệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã đánh bại một loạt cầu thủ tấn công xuất sắc để giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn. Đó là một chiến thắng nghe có vẻ bất ngờ, nhưng hoàn toàn xứng đáng.

  • Góc nhìn chiến thuật: Sự thắng thế của 'phe' ổn định Góc nhìn chiến thuật: Sự thắng thế của 'phe' ổn định

    Cuộc đại chiến cuối cùng giữa các đội thuộc nhóm Big Six ở Premier League sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ngoài tính chất cạnh tranh suất dự Champions League, trận M.U - Chelsea còn hấp dẫn ở chỗ: đấy sẽ là cuộc so đọ giữa hai trường phái hoàn toàn tương phản: ổn định và linh động về cách chơi. “Phe” nào đang chiếm ưu thế ở Premier League?

  • Với chiếc đinh ba cùn, M.U dọa được ai? Với chiếc đinh ba cùn, M.U dọa được ai?

    M.U đã thua Man City, trong một trận đấu họ tiếp tục không thể ghi bàn. Đây không phải vấn đề mới. Sự thật là “cây đinh ba” của Quỷ đỏ đã mòn vẹt và đánh mất tính sát thương kể từ khi Sir Alex Ferguson rời bỏ Old Trafford.

  • Spurs rộng cửa, Quỷ đỏ hẹp đường Đua Top 4: Spurs rộng cửa, Quỷ đỏ hẹp đường

    Sau những diễn biến của loạt trận Premier League giữa tuần, cục diện cuộc đua Top 4 mùa tới đã phần nào ngã ngũ. Trong đó, Tottenham bứt lên với khoảng cách có thể coi là khá an toàn, còn Man United lại trôi dần vào ngõ cụt với thất bại cay đắng ở derby Manchester.

  • Soi kèo ngày 26/4: Mưa gôn ở Bundesliga và giải VĐQG Bỉ Soi kèo ngày 26/4: Mưa gôn ở Bundesliga và giải VĐQG Bỉ

    Bundesliga và giải VĐQG Bỉ đều chỉ có đúng 1 trận đêm nay. Các cuộc so tài Augsburg - Leverkusen và Royal Antwerp - Standard Liege đều hứa hẹn sẽ nổ tài.

  • Guardiola chứng kiến 'gà nhà' thất bại đau đớn trước Liverpool ở trận chung kết Guardiola chứng kiến 'gà nhà' thất bại đau đớn trước Liverpool ở trận chung kết

    Hôm qua đã diễn ra trận chung kết FA Cup dành cho lứa tuổi U18 và U18 Man City đã thua đầy tức tưởi trước U18 Liverpool trong trận đấu mà Pep Guardiola dự khán để "xem giò" các tài năng tương lai.

  • Bernardo Silva, nhỏ nhưng có võ Bernardo Silva, nhỏ nhưng có võ

    Hành trình vươn tầm mà Man City đã trải qua thường gắn liền với những cái tên như Aguero, De Bruyne, David Silva, Sterling, Ederson… Tuy nhiên, Bernardo Silva đang ngày càng chứng minh được rằng NHM Man City nợ anh một sự thừa nhận xứng đáng.

  • Nóng ở M.U: Ed Woodward họp khẩn với Solskjaer Nóng ở M.U: Ed Woodward họp khẩn với Solskjaer

    Tình hình nghiêm trọng của Man United buộc PCT Ed Woodward phải phá ngang bữa cơm trưa của BHL, cầm đầu là HLV Ole Gunnar Solskjaer, để nói chuyện cho ra nhẽ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x