Porto: Hành trình điên rồ mang tên Moussa Marega

MINH HUY
09:38 ngày 17-04-2019
“Chuyến bay của rồng”, “Câu chuyện cổ tích mang tên Moussa Marega”, “Hành trình điên rồ của Marega”… Đó là những gì báo chí châu Âu nói về chặng đường khác thường của một trong những cầu thủ đặc biệt nhất tại vòng tứ kết Champions League mùa này: Moussa Marega, chân sút số một của Porto.
Porto: Hành trình điên rồ mang tên Moussa Marega
Marega thu hút giới truyền thông như một tấm gương sáng về nghị lực, sự vươn lên của cầu thủ nghèo khổ ở ngoại ô Paris hoa lệ của nước Pháp. Bởi, tiền đạo 28 tuổi này có một hành trình điên rồ từ giải hạng Sáu Pháp tới vòng tứ kết Champions League chỉ trong vòng… 7 năm. Mỗi năm thăng một hạng, nhanh tới chóng mặt mà đôi lúc chính bản thân Marega cũng không khỏi kinh ngạc. “Nhiều khi tôi vẫn phải tự cấu vào má mình để tin rằng đây là sự thực”, Marega cho biết. 

Trước khi khoác áo đội bóng nghiệp dư Evry năm 2012 khi đã 21 tuổi, Marega chưa từng qua một lớp đào tạo bóng đá chuyên nghiệp nào. Anh tự học đá bóng từ lúc nhỏ giống như nhiều cầu thủ gốc Phi khác lớn lên ở ngoại ô Paris, tìm đến trái bóng tròn để thoát nghèo. Năm 13 tuổi, hai mẹ con Marega chuyển nhà từ Les Ulis sang Evry nơi Marega bắt đầu được ăn tập ở CLB nghiệp dư thuộc giải hạng Sáu Pháp. Sau một thời gian, Marega khoác áo U17 rồi U19 Evry tham gia các giải bóng đá phong trào ở Paris.


Đến năm 2009, trong mùa thứ 2 khoác áo U19 Evry, Marega ghi bàn liên tục. Trong trận chung kết giành cúp, anh ghi 6 bàn vào lưới Racing và lọt vào mắt xanh của HLV đội 1. Đến tháng 11/2009, Marega được “nhấc” luôn lên đội 1 Evry và lập cú đúp vào lưới Fleury ngay trong trận đầu tiên ở giải hạng Sáu Pháp. Điều đó giống như một chiếc “vé thông hành” để anh không bao giờ phải rời khỏi đội 1 Evry. 

“Moussa à? Cậu ấy là một chiến binh thực sự, khiêm tốn và rất chu đáo. Moussa cũng rất bản lĩnh, sắc bén, lạnh lùng trước khung thành đối phương và luôn có một tinh thần chiến đấu cực kỳ bền bỉ. Moussa không bao giờ đầu hàng số phận”, HLV của của anh tại Evry, Bernard Touret, khen ngợi cậu học trò cũ. 

Đến mùa Hè 2012, Marega chuyển qua chơi cho Le Poire-sur-Vie rồi 1 năm sau khoác áo Amiens ở giải hạng Ba Pháp. Các cựu HLV của Marega cho rằng rất kỳ lạ khi không một CLB Ligue 1 nào thèm để ý đến một sát thủ mắn bàn như anh, cho dù nguồn cầu thủ ngoại ô Paris luôn bị đào xới tận gốc hàng năm. 

“Tôi luôn tự hỏi tại sao một cầu thủ chất lượng như Moussa mà không một đội bóng chuyên nghiệp nào tại Pháp để mắt tới. Rồi cậu ấy cùng với tôi huấn luyện những lứa cầu thủ khác nhỏ tuổi hơn mới tới CLB để kiếm thêm chút tiền”, Fouad Mabrouk, HLV cũ của Marega tại Evry cho biết thêm. 

Chỉ tới khi sang giải Bồ Đào Nha trong màu áo Maritimo thì Marega mới lọt vào mắt xanh của Porto và gia nhập CLB vào tháng 1/2016. Ngay mùa 2015/16, Marega đã có dịp làm quen với Europa League và năm ngoái là Champions League. Dù đã ghi 22 bàn/29 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa trước, nhưng cái duyên xuyên thủng lưới đối phương ở sân chơi danh giá nhất châu Âu chỉ đến vào mùa này. 


Anh đã ghi 6 bàn, thực hiện 3 pha kiến tạo tại Champions League 2018/19 và bây giờ ở tuổi 28 Marega mới được thừa nhận tại giải đấu số 1 lục địa già. Anh đang đứng thứ 3 danh sách ghi bàn hàng đầu ở sân chơi này, chỉ sau Robert Lewandowski của Bayern và Lionel Messi của Barca (cả hai cùng có 8 bàn) và trên cả Cristiano Ronaldo (5 bàn). Không thuộc mẫu tài năng rực rỡ và phát tiết từ sớm như nhiều tên tuổi lớn khác, hành trình đi lên từ giải hạng Sáu Pháp tới tứ kết Champions League của Marega không khác nào một câu chuyện cổ tích.

Và đêm nay, liệu với cái duyên nổ súng tại sân nhà Dragao, nơi Marega đã  ghi 4/6 bàn thắng ở Champions League mùa này - có giúp tiền đạo người Pháp cùng Porto thực hiện cú lội ngược dòng thành công và bản thân anh tiếp tục hành trình điên rồ đầy tự hào?

Thần tượng Thierry Henry
Cũng giống như chân sút huyền thoại của bóng đá Pháp Thierry Henry, Marega sinh ra tại Les Ulis và lúc nhỏ đã rất mê phong cách thi đấu của Titi. “Anh ấy là thần tượng đầu tiên của tôi. Tôi luôn mơ ước ghi được nhiều bàn thắng giống Titi. Thực tế, trên sân tập tôi thường xuyên học cách di chuyển và ghi bàn của Titi. Anh ấy cũng vô cùng khéo léo và ghi được rất nhiều bàn thắng đẹp”, Marega chia sẻ.

Luôn biết ơn Sergio Conceicao
Marega cho rằng để có được thành công của anh hiện tại, vai trò của HLV Sergio Conceicao là vô cùng quan trọng. Ngay từ lúc Marega mới bắt đầu khoác áo Porto, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. “Sergio Conceicao đã đặt tất cả vào tôi. Tôi rất biêt ơn ông ấy. Ông ấy là một HLV tuyệt vời, luôn biết cách dạy dỗ, hoàn thiện kỹ năng ghi bàn cho cho tôi đồng thời dạy tôi cách sút tốt nhất và giúp tôi có được mùa giải rực rỡ nhất trong nghiệp thi đấu”, Marega nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x