Premier League chi 562,3 triệu bảng chỉ sau 1 tháng chuyển nhượng

Thạch Long
09:30 ngày 04-08-2016
Premier League vừa xác lập một cột mốc khủng khiếp: thị trường chuyển nhượng mùa Hè mới đi qua 1/2 chặng đường, 20 CLB Anh đã tiêu số tiền lên tới 562,3 triệu bảng. “Phiên chợ Hè” còn tới 1 tháng để đồng bảng nhảy múa và với thói quen “nổ bom tấn” phút chót, khả năng Premier League cán mốc 1 tỷ bảng trong mùa Hè 2016 là cực lớn.
Premier League chi 562,3 triệu bảng chỉ sau 1 tháng chuyển nhượng
1 THÁNG TIÊU 475 TRIỆU BẢNG

Vào ngày 1/8 vừa qua, thời điểm “chợ Hè” 2016 tròn 1 tháng mở cửa, hãng tin BBC thống kê: Premier League đã chi tới 475 triệu bảng vào hoạt động mua sắm cầu thủ. Tức là số tiền chuyển nhượng chỉ trong tháng Hè đầu tiên năm 2016 của người Anh đã bằng cả mùa Hè năm 2013 và bằng 54,5% tổng số tiền của cả mùa Hè năm ngoái, thời điểm Premier League lập kỷ lục được cho là “không thể bị phá” vào thời điểm đó: chi 870 triệu bảng.

Từ ngày 1/8 đến nay, thị trường chuyển nhượng Hè mới trôi thêm 2 ngày mà Premier League đã tiêu thêm 88 triệu bảng, cán mốc 562,3 triệu bảng (tính đến hết ngày 3/8). Như vậy chỉ cần ném thêm 437 triệu bảng nữa vào những ngày Hè mua sắm sôi động, người Anh sẽ lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh cao 1 tỷ bảng. 

Chưa một giải đấu nào trên thế giới làm được điều này trong suốt lịch sử bóng đá và có lẽ người Anh cũng không nghĩ họ sẽ cán mốc 1 tỷ bảng ngay trong năm đầu tiên gói bản quyền truyền hình 5,1 tỷ bảng được đưa vào áp dụng.

Xét tính khả thi, chỉ cần tiêu thêm 437 triệu bảng trong 27 ngày chuyển nhượng sắp tới là con số nằm trong tầm tay của các CLB Anh, đặc biệt trong bối cảnh vụ chuyển nhượng 100 triệu bảng mà Man United dành cho Paul Pogba còn chưa phát nổ. Đây chính là mấu chốt vấn đề.

Sự hơn thua ở Premier League bây giờ quá lớn. Kể từ đầu mùa Hè, ngoại trừ Liverpool nằm ngoài xu thế “chạy đua vũ trang”, các đại gia còn lại đều hơn thua nhau từng cầu thủ một. Arsenal mua Granit Xhaka kích thích Man United mua Henrikh Mkhitaryan, tiếp đến Chelsea cũng đưa về Michy Batshuayi và mới nhất, đến lượt Man City hoàn tất thương vụ đắt nhất mùa Hè 2016 tính đến thời điểm hiện tại: 37 triệu bảng dành cho Leroy Sane.


CHUỖI DOMINO VÀ MỐC 1 TỶ BẢNG

Bây giờ nếu Man United kích nổ “bom tấn” Pogba, nó sẽ giống như việc Quỷ đỏ đẩy thanh domino đầu tiên, kích hoạt trở lại cuộc chạy đua vũ trang cho bằng anh bằng em của các đại gia khác. Những Chelsea, Man City hay thậm chí là Arsenal, Liverpool tin chắc vẫn chưa thỏa mãn với đội hình hiện tại và họ sẽ còn tiếp tục mở hầu bao. Và thực tế chứng minh, những “quả bom” như Romelu Lukaku, John Stones, Alexandre Lacazette, James Rodriguez... vẫn còn đang chờ nổ.

Rất nhiều người đã ví von hoạt động chuyển nhượng của Premier League Hè 2016 giống như một cơn điên. Tuy nhiên, đó là một cơn điên… có logic. Mọi thứ thực tế chỉ đi theo xu thế thị trường mà thôi. Các CLB Anh đang suy giảm về chất lượng, thể hiện qua thành tích tồi tệ ở sân chơi Champions League 2 mùa gần đây. 

Mùa trước, một mình Man City độc hành ở sân chơi châu lục và họ bị loại dễ dàng trước Real Madrid ở trận bán kết. Mùa 2014/15 còn tồi tệ hơn, khi người Anh sạch bóng tại Champions League chỉ sau vòng 1/8. Sự thê thảm ấy gióng lên một hồi chuông báo động và nó kích thích hoạt động mua sắm tăng mạnh.

VIDEO: 10 vụ chuyển nhượng tự do chất lượng nhất lịch sử



Hơn thế nữa, nếu như trước đây hoạt động shopping chỉ tập trung ở các ông lớn thì giờ đây, việc BTC Premier League hào phóng chia tiền bản quyền cho các CLB nhỏ vô hình trung chính là hình thức kích cầu, tạo điều kiện để những Leicester, Newcastle, Tottenham cũng dư dả ngân quỹ để mua sắm. 

Thực tế đang chứng minh, đến một CLB nhà nghèo như Leicester cũng đã chi tới 40 triệu bảng, Watford mạnh tay tiêu tới 21 triệu bảng tính đến lúc này. Nó cho thấy bom tấn giờ đây đã không còn là đặc quyền của đại gia nữa. Cuộc leo thang này đẩy Premier League đến mốc 1 tỷ bảng là chuyện không bất ngờ. 

Xét về mặt hiện tượng, việc một giải đấu chi tới 1 tỷ bảng chỉ trong 2 tháng Hè là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nếu xét về bản chất, giàu có như Premier League mà không chi nhiều tiền mới là chuyện bất thường. Người ta chỉ trích bóng đá Anh lũng đoạn thị trường, vô hình trung đẩy giá cầu thủ tăng bất hợp lý. Nhưng dòng tiền chảy ra từ Premier League chính là chất xúc tác tạo nên một mùa Hè sôi động cho cả châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Muốn vô địch, hãy đóng cửa chuyển nhượng sớm Muốn vô địch, hãy đóng cửa chuyển nhượng sớm

    Một đội bóng mua sắm thông minh, ngoài việc kiếm cho mình những “món hàng” tốt, cũng cần phải hoàn thành sớm chiến dịch mua sắm. Điều này không chỉ hạn chế rủi ro mà còn là yếu tố quyết định thành công trong cả mùa giải.

  • 'Hố đen' Premier League và sự thất thế của La Liga 'Hố đen' Premier League và sự thất thế của La Liga

    Real Madrid và Barcelona chưa cho nổ một “bom tấn” nào trong mùa Hè này mà chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn các đại gia Premier League “oanh tạc” trên thị trường chuyển nhượng. Real và Barca có tiền, có sức hút, nhưng họ không có sự liều lĩnh bất chấp các quy luật của những “gã trọc phú” nước Anh.

  • 'Messi của Ai Cập' chia tay Chelsea, đầu quân cho Roma 'Messi của Ai Cập' chia tay Chelsea, đầu quân cho Roma

    Cầu thủ chạy cánh người Ai Cập Mohamed Salah đã thuộc quyền sở hữu của AS Roma sau khi đội bóng đến từ Serie A kích hoạt điều khoản mua đứt anh từ Chelsea.

  • Trận đấu tôn vinh Rooney sẽ đi vào lịch sử Facebook Trận đấu tôn vinh Rooney sẽ đi vào lịch sử Facebook

    Trận tôn vinh tiền đạo Wayne Rooney giữa Man United và Everton vào rạng sáng mai (4/8) sẽ đi vào lịch sử khi trở thành trận đầu tiên giữa 2 đội bóng Premier League được truyền trực tiếp (Live Stream) trên Facebook.

  • Tottenham mùa 2016/17: Khó vào top 4 Tottenham mùa 2016/17: Khó vào top 4

    Tottenham đã ở rất gần với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa trước và cuối cùng cán đích với vị trí thứ 3 trên BXH. Mùa này thử thách dành cho họ là lớn hơn khi những đội bóng sừng sỏ như Man United, Man City, Liverpool hay Chelsea có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Thế nên sẽ không dễ để Tottenham chen chân vào top 4.

  • Southampton mùa 2016/17: An phận thủ thường Southampton mùa 2016/17: An phận thủ thường

    Trải qua một mùa Hè đầy biến động với sự ra đi của nhiều nhân vật quan trọng, Southampton đối mặt với mùa giải 2016/17 đầy khó khăn và không dễ duy trì thành tích ở mùa trước.

  • Nhận định tổng quan vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2016/17 Nhận định tổng quan vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2016/17

    Ngoại hạng Anh 2016/17 sắp sửa khởi tranh, hãy cùng điểm qua tương quan lực lượng của các cặp đấu ở vòng đấu mở màn.

  • Leicester mùa 2016/17: Kết thúc câu chuyện cổ tích Leicester mùa 2016/17: Kết thúc câu chuyện cổ tích

    Có lẽ ngay cả những người mộng mơ nhất cũng không tin Leicester sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở mùa giải 2016/17.

  • Wilshere dính chấn thương thứ 12 trong 5 năm Wilshere dính chấn thương thứ 12 trong 5 năm

    HLV Arsene Wenger tiết lộ tiền vệ Jack Wilshere đang gặp chấn thương đầu gối và đó là lý do anh không được ra sân ở những trận giao hữu đầu mùa.

  • Klopp cảnh báo Guardiola về sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh Klopp cảnh báo Guardiola về sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh

    Theo phân tích của HLV Juergen Klopp (Liverpool), người đồng nghiệp Pep Guardiola ở Man City sẽ không dễ thành công ở Ngoại hạng Anh như đã từng làm được tại La Liga và Bundesliga.

  • Wayne Rooney: 20 năm từ bóng tối bước ra ánh sáng Wayne Rooney: 20 năm từ bóng tối bước ra ánh sáng

    Tròn 20 năm trước, HLV Andy Windsor đưa cậu bé 11 tuổi Wayne Rooney gia nhập Everton sau khi bị thuyết phục hoàn toàn bởi tài năng của tài năng nhí này từ sân cỏ học đường. Và rạng sáng mai, sau 20 năm không ngừng chiến đấu, Rooney sẽ gặp lại CLB cũ trong trận đấu mà Man United tổ chức để tôn vinh những đóng góp của anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x