Anh Hùng Bàn Phiếm (số 28): Premier League dưới cái bóng Quỷ đỏ hay sự vô đối của M.U

AHBP
20:33 ngày 15-04-2019
Đâu phải ngẫu nhiên người ta gọi Manchester United là đấng vô đối... vì đấng có quyền năng chi phối mọi vị trí trong top 4, điều mà cả đội vô địch cũng đừng mong làm được.
Premier League dưới cái bóng Quỷ đỏ hay sự vô đối của M.U
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

Vòng 34 Premier League, Liverpool hạ Chelsea 2-0, qua đó đập nát nỗi ám ảnh "sẩy chân Gerrard" 5 năm về trước, chạm một tay vào Premier League, danh hiệu mà đội chủ sân Anfield thèm khát đến cháy bỏng suốt 3 thập niên đồng thời chịu đựng biết bao tủi nhục.

Nghe có vẻ hoành thánh bánh tráng nhưng đâu có đúng. Trên bảng xếp hạng, thực tế Man City vẫn là đội chiếm thế thượng phong. Cụ thể, sau 34 trận, Liverpool đang dẫn đầu với 85 điểm nhưng Man City đang xếp thứ hai với 83 điểm và 1 trận thi đấu ít hơn. Tóm lại, Liverpool đâu có nắm quyền tự quyết trong tay. 

Hơn nữa, Liverpool vẫn còn 4 trận trước khi mùa giải hạ màn, vậy ai đảm bảo không sẩy chân trước Chelsea là những Van Dijk hay Alisson không tái diễn bi kịch của đàn anh trước các đối thủ khác. Nhưng, quyền tự quyết cũng không nằm trong tay Man City mà nằm trong tay... Manchester United vĩ đại vô đối.

Bởi lẽ, hạ tuần tháng 4 này M.U tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford. Nếu muốn Liverpool đăng quang, HLV Solskjaer cứ việc dùng đấu pháp tiền bối Mourinho thường xuyên áp dụng và đã tạo nên bi kịch cho Liverpool 5 năm về trước. Đừng nghĩ Man City thắng M.U mà dễ, bởi Man City hay thì có hay thật nhưng đang căng sức trên 3 mặt trận và chịu áp lực tâm lý chứ không phải M.U.

Man City muốn đăng quang thì xem lại đường ăn ở với M.U
Man City muốn đăng quang thì xem lại đường ăn ở với M.U

Nên nhớ, trong bóng đá chuyện tâm lý chính là yếu tố tiên quyết phân định thắng bại giữa hai đội tương đồng đẳng cấp chứ không phải vấn đề chuyên môn nữa. Chẳng hạn, Việt Nam bao năm thua Thái Lan vì trong đầu chỉ nghĩ chuyện thắng Thái Lan. 2 năm trở lại đây, Thái Lan toàn thua Việt Nam bởi bây giờ Thái Lan mới thèm khát thắng Việt Nam. Đơn giản là vậy.

Ngược lại, muốn Man City đăng quang thì quá dễ, chẳng khác gì mấy vị hữu trách ngành giáo dục nước ta nâng điểm cho thí sinh. Đá 3 trận nâng hẳn 18,5 điểm nữa là 3 điểm thì quá đơn giản và trong tầm tay M.U. Vấn đề là M.U muốn đội nào đăng quang mà thôi. 5 năm trước, Mourinho rõ ràng ghét Liverpool hơn nên để Man City đăng quang.

Hiện tại, Liverpool là đối thủ truyền kiếp, còn Man City là gã hàng xóm lắm mồm, thế nên M.U muốn đội nào đăng quang là tùy thái độ. Thế nên, suy cho cùng, Liverpool hay Man City đăng quang để làm gì lại phải đi cầu cạnh kình địch. Không tin cứ đợi derby Manchester cuối tháng này xem CĐV Liverpool có giật mình thon thót như quan bị đốt lò khi Man City bắn phá khung thành M.U không.

3 ngày sau khi chọn ra nhà vô địch Premier League giữa Man City và Liverpool, M.U tiếp tục phân định các đội giành 2 tấm vé còn lại dự Champions League mùa tới khi tiếp đón Chelsea. Nếu đấng vô đối đại khai sát giới, The Blues cầm chắc tấm vé dự Europa League thêm mùa nữa và tấm vé thuộc về Arsenal.

CĐV Liverpool nghĩ gì khi derby Manchester diễn ra?
CĐV Liverpool nghĩ gì khi derby Manchester diễn ra?

Ngược lại, nếu đấng rủ lòng từ bi, Chelsea sẽ có suất dự Champions League còn Arsenal đi dự Europa League. Về vấn đề này, không khó để nhận thấy đáng yêu ai ghét ai. Xin chia buồn với "chú Tư" năm nay lại không được làm "chú Tư". Sắp xếp vị trí của cả top 4 Premier League, liệu còn quyền lực nào tối thượng hơn?!

P/S: Hẳn có kẻ thắc mắc M.U quyền lực đâu ra, kẻ viết bài này chỉ cuồng ngôn tự sướng cho đội bóng không đủ sức lọt vào top 4 để giành vé dự Champions League. Xin lỗi nha mấy bạn. M.U đâu cần tranh đua tại ao làng cho mệt nhọc, cứ đường đường chính chính lấy suất đương kim vô địch đi dự Champions League mùa tới cho nó sang. 

Không tin cứ đợi sau chuyến hành quân đến Nou Camp giữa tuần này sẽ thấy vong linh nhà triết học duy vật Heraclitus sẽ phải nương theo đường chùa Ba Vàng mà hiện về để sửa lại luận điểm rằng: "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông... trừ đấng".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x