NGÀY MAI, THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG MÙA ĐÔNG MỞ CỬA

Premier League hứa hẹn sẽ rất nóng khi chợ Đông mở cửa

TÙNG LÂM
13:36 ngày 31-12-2018
Phần lớn các đại gia của Premier League đều chịu áp lực phải tăng cường lực lượng trước khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải. Đó chính là một trong các yếu tố kích thích, hứa hẹn tạo nên một kỳ chuyển nhượng mùa Đông nóng nhất trong lịch sử.
Premier League hứa hẹn sẽ rất nóng khi chợ Đông mở cửa
Man City, chẳng hạn, đang gặp vấn đề lớn về lực lượng. Vấn đề không có người thay thế Fernandinho ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã được nói tới rất nhiều, và cuối cùng thì những nguy cơ cũng trở thành hiện thực trong các trận đấu gần đây. Khi Fernandinho dính chấn thương, Man City lập tức thua liền hai trận. Dù Pep Guardiola đã thử đủ cách, ông cũng không tìm được một sự thay thế xứng đáng cho cầu thủ người Brazil. Đó như một lời khen cho Fernandinho. Nhưng là một cơn đau đầu với Guardiola.

Man City cần một người thay được Fernandinho. Trước mắt là khi anh không thể ra sân vì các lý do bất khả kháng. Còn sau đó là vấn đề mang tính lâu dài. Fernandinho năm nay đã 33 tuổi. Nhưng thay thế anh sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Và trên hết là tốn kém. Những mục tiêu mà Man City nhắm tới đều rất đắt. Họ đã hỏi mua Tanguy Ndombele, người gây được ấn tượng mạnh trong các trận đấu với Man City mùa này (mà Guardiola lại có thói quen mua các cầu thủ giỏi nhất của đối thủ gây nhiều khó khăn cho đội bóng của ông nhất), với giá 45 triệu bảng. Nhưng Lyon nói không. Họ muốn 75 triệu bảng.

Một mục tiêu khác của Man City là Frenkie de Jong còn đắt hơn. Khoản tiền 75 triệu bảng ta đang nói tới chỉ đủ để mua được... ba phần tư giá trị của cầu thủ này. Ajax sẵn sàng bán viên ngọc quý nhất của mình - điều họ vẫn thường xuyên làm - thậm chí bán ngay trong mùa Đông này. Nhưng họ muốn thu lợi tối đa từ anh để tái đầu tư. 100 triệu bảng là số tiền mà đội bóng Hà Lan mong muốn thu về. Trong thời buổi giá chuyển nhượng phi mã, và xét thực tế De Jong đang được nhiều đại gia theo đuổi, mong muốn ấy của Ajax không có gì là quá đáng.


Đội bóng cùng thành phố với Man City là Man United cũng sẽ phải chi lớn trong mùa Đông này. Việc Man United đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp thế giới là bí mật mà ai cũng biết. Và cũng như Man City, muốn có được cầu thủ mình cần, Man United không hi vọng có thể chi tiêu tiết kiệm. Trung vệ giỏi giờ cũng hiếm như tiền đạo ngôi sao. Việc Liverpool thành công lớn với Virgil van Dijk khuyến khích các đội bóng mạnh tay chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đồng thời, cũng khuyến khích các CLB hét giá cầu thủ giỏi  thật cao. Tôi có một trung vệ còn hay hơn Van Dijk, sao có thể bán rẻ hơn 75 triệu bảng?

Không sẵn tiền như Man United hay Man City, nhưng Arsenal cũng không thể đứng ngoài phiên “chợ Đông”. Họ thậm chí còn phải hoạt động tích cực hơn tất thảy. Thất bại 1-5 vừa qua trước Liverpool đã kéo thầy trò Emery và các CĐV về với thực tại. Với lực lượng hiện tại, Arsenal rất khó chen chân vào Top 4. Tuyến cần tăng cường nhất của họ là hàng thủ. HLV Emery đã liên tục phải chắp vá hàng thủ cả bằng những điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự, nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định. Ngoài chấn thương, chất lượng của những cầu thủ phòng ngự mà Arsenal hiện có cũng không cao. 

Chelsea thì lo lắng về vấn đề mất người nhiều hơn. Eden Hazard vẫn không chịu ký hợp đồng mới trong khi Real Madrid thì không ngừng ve vãn, và đó là mối bận tâm lớn nhất của cả HLV Maurizio Sarri lẫn các sếp và giới CĐV của The Blues. Nhưng Chelsea cũng cần một trung phong mới. Còn nếu Sarri quyết luyện Hazard ở vị trí số 9, thì ông vẫn cần một tiền vệ công mới. Cả Pedro lẫn Willian đều chưa đáp ứng được yêu cầu.

Có kỷ lục mới?
Năm ngoái, các CLB Premier League đã lập kỷ lục khi chi tới 419 triệu bảng riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Với xu thế chuyển nhượng hiện tại, cộng với việc các CLB có quyền đăng ký cầu thủ đã chơi ở Champions League hay Europa League trong màu áo các CLB trong giai đoạn lượt về, nhiều khả năng năm nay sẽ có kỷ lục mới.


5 “BOM TẤN” ĐÁNG CHỜ ĐỢI

Frenkie de Jong (Ajax, 100 triệu bảng)
Ngoài Man City, ngôi sao trẻ của Ajax còn được một loạt ông lớn ở Premier League và châu Âu thèm muốn.

Kalidou Koulibaly (Napoli, 90 triệu bảng)
Trung vệ người Senegal là mục tiêu hàng đầu của Man United và cả Chelsea. Anh có thể cũng đang muốn rời Serie A sau khi trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

Lucas Hernandez (Atletico, 90 triệu bảng)
Nếu các cuộc đàm phán không đi tới thỏa thuận nào, Bayern có thể chi 90 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Lucas.

Christian Pulisic (Dortmund, 70 triệu bảng)
Dortmund sẵn sàng để Pulisic ra đi nếu nhận được một đề nghị tương đương 70 triệu bảng. Chelsea muốn đưa anh về phòng khi Hazard ra đi. 

Aaron Ramsey (Arsenal, 20 triệu bảng)
CLB nào có Ramsey sẽ không mất nhiều tiền do hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa Hè 2019. Nhưng họ sẽ phải chiến thắng một cuộc chiến gồm toàn tên tuổi lớn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x