Premier League: Khi tiền chưa phải tất cả

13:45 ngày 30-03-2015
Người Anh có Premier League là giải VĐQG hấp dẫn và giàu có nhất thế giới. Không ai tranh cãi điều đó.
Premier League: Khi tiền chưa phải tất cả
Thống kê tài chính chỉ ra rằng cả 20 CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh đều nằm trong Top 40 CLB giàu nhất thế giới. Đội rớt hạng ở Premier League thậm chí có thể còn giàu hơn (tức kiếm tiền nhiều hơn trong 1 mùa giải) so với những đội vô địch của nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển tại châu Âu. 

Tóm lại, sinh ra là một CLB của Anh và được chơi ở sân chơi Premier League thì đúng là “chuột sa hũ nếp”. Giải Ngoại hạng là niềm tự hào của người Anh, nhưng nói đúng hơn là trong xu thế toàn cầu hóa bóng đá. Nghĩa là, Premier League cũng giống NBA, MLB, NFL hay NHL, những giải nhà nghề thể thao của Mỹ quy tụ tất cả những cầu thủ hay nhất thế giới ở các môn bóng rổ, bóng chày, bóng đá kiểu Mỹ và hockey trên băng. 

Premier League gần như là giải vô địch thế giới thu nhỏ ở cấp CLB. Mùa Hè này, nếu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay thậm chí Lionel Messi đổ bộ sang Anh, Premier League sẽ còn hấp dẫn hơn nữa! 

Người Anh làm kinh tế trong bóng đá giỏi, nhưng lực lượng cầu thủ Anh (cả trẻ lẫn già) đang trở nên èo uột. Điều này, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển Anh. Ngay cả ở hiện tại và quá khứ gần (khoảng 2 thập kỷ qua), Tam sư chẳng làm ai nể sợ, dù từng có rất nhiều danh thủ hàng đầu thế giới như Alan Shearer, Michael Owen, David Beckham, John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Ashley Cole, Gary Neville… 


Ngôi sao bóng đá Anh hiện đang thưa dần. Harry Kane đang được gọi là “hoàng tử Anh” (vì có tên giống Harry, hoàng tử đích thực ngoài đời của nước Anh) chẳng qua vì người Anh hiếm nhân tài quá. Cứ nhìn vào sân chơi Champions League là rõ. 

Mùa này, Anh không có đại diện nào ở tứ kết, đây là điều xảy ra 2 lần trong 3 mùa giải gần nhất. Mùa vừa qua, Champions League 2013/14 chỉ có 7% cầu thủ Anh, dù có đến 4 đội ở giai đoạn knock-out. Điều bất thường của bóng đá Anh là cầu thủ ngoại chiếm đa số và đa phần những vị trí chủ chốt là người ngoại quốc. Cầu thủ Anh tại Champions League còn ít như thế, huống hồ là người trẻ lại càng hiếm. 

Bóng đá Anh đã tận dụng tốt thay đổi của thời cuộc, luật Bosman, xu hướng toàn cầu hóa và cả những kẽ hở về quy định bóng đá. Thử tưởng tượng quỹ lương trần được áp dụng bên cạnh Luật công bằng tài chính, lúc đó không biết các CLB Anh sẽ sinh tồn ra sao! Nghĩa là, dù bạn có tiền khủng nhưng vì giới hạn quỹ lương nên phải tính toán mua cầu thủ sao cho hợp lý, không phải cứ cậy có tiền là chi tiêu vô tội vạ, và điều đáng chê trách là hiệu quả chuyên môn lại không cao. 

Premier League giờ đây như một cô nàng nhà giàu có đủ thứ hàng hiệu từ phục sức đến nơi ăn chốn ở đến phương tiện đi lại. Tuy nhiên, sức khỏe của cô nàng ấy lại không tốt, bệnh tật đủ thứ nên có thể ngã bệnh hoặc thậm chí tử vong bất kỳ lúc nào. Muốn chưng diện, muốn khoe khoang với đời cũng được, nhưng trước nhất cần phải sống và sống khỏe (về mặt bóng đá nên hiểu là sức mạnh chuyên môn). Về mặt này, quả là đáng báo động cho nền bóng đá Anh. Chi tiết tham khảo: trong 250 cầu thủ đẳng cấp cao nhất Champions League mùa trước theo tờ Guardian (Anh), chỉ có 13 người Anh, người hạng cao nhất trong  Top 50 là… Gary Cahill (hạng 38). Ngạc nhiên chưa! Tự hiểu rồi nhé! Miễn bình luận luôn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Premier League ngập trong nợ nần Premier League ngập trong nợ nần

    Premier League đang là giải đấu kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Nhưng điều đó không giúp các CLB Anh thoát khỏi tình cảnh ngập trong nợ nần. Tổng nợ của Premier League hiện ở mức 2,5 tỷ bảng, tương đương với… 83% doanh thu của cả giải đấu ở mùa giải trước.

  • Premier League ít cầu thủ trẻ: Trồng cây nhưng không... hái quả Premier League ít cầu thủ trẻ: Trồng cây nhưng không... hái quả

    Số lượng tài năng trẻ tại Premier League đang ngày càng tỷ lệ nghịch với số tiền mà giải đấu này kiếm được. Với ngân quỹ rủng rỉnh, giờ đây các đội bóng xứ sương mù thích mua cầu thủ từ bên ngoài, hơn là kiên nhẫn chờ đợi những “mầm non” của mình phát triển.

  • Toàn cảnh công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại Anh 10 năm qua: Chi tiền tấn, thu về tiền xu Toàn cảnh công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại Anh 10 năm qua: Chi tiền tấn, thu về tiền xu

    10 năm qua, người Anh đã đổ tổng cộng 600 triệu bảng vào công tác đào tạo trẻ, nhưng 20 CLB Premier League mùa này lại chỉ đôn được vỏn vẹn… 57 sao trẻ lên đội 1. Hai con số đã phơi bày một bức tranh vô cùng ảm đạm về hiệu quả đào tạo trẻ ở Anh.

  • ĐT Anh trước trận gặp Italia: Cơ hội của Kane và các siêu dự bị ĐT Anh trước trận gặp Italia: Cơ hội của Kane và các siêu dự bị

    Trước trận thư hùng với ĐT Italia vào đêm mai, ĐT Anh hao hụt nhân sự nghiêm trọng khi sẽ có tới 9 cầu thủ phải vắng mặt. Vậy, những ai có cơ hội ra sân trong trận cầu đỉnh cao này?

  • Harry Kane: Đừng bay như Icarus! Harry Kane: Đừng bay như Icarus!

    Rất hân hoan vì sự xuất hiện của một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, nhưng cây bút Henry Winter của tờ Telegraph vẫn đủ tỉnh táo để cảnh báo các fan nước Anh là đừng biến Harry Kane thành một “Icarus mới” như biết bao ngôi sao sớm nở tối tàn trước đó.

  • Tottenham sắp tăng lương “khủng” cho Harry Kane Tottenham sắp tăng lương “khủng” cho Harry Kane

    Trong một nỗ lực giữ chân tiền đạo Harry Kane, BLĐ Tottenham đang lên kế hoạch tăng lương cho cầu thủ này lên hơn gấp đôi.

  • 10 cái tên có thể trở thành "bom tấn" ở Premier League Hè 2015 10 cái tên có thể trở thành "bom tấn" ở Premier League Hè 2015

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đang đến rất gần, cùng BongdaPlus điểm qua 10 cái tên đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn.

  • M.U cần học lại cách shopping "đồ hiệu" M.U cần học lại cách shopping "đồ hiệu"

    Bản danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2014 của France Football hẳn đã khiến cho không ít vị quan chức ở M.U phải lo nghĩ. Ừ thì họ giàu, nhưng giàu mà tiêu tiền không đúng cách thì cũng chẳng mấy chốc phải trả giá.

  • 6 ngôi sao có thể rời Arsenal trong mùa Hè 6 ngôi sao có thể rời Arsenal trong mùa Hè

    Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi mùa giải Arsenal sẽ chia tay một số cầu thủ và đón thêm vài tân binh. Mùa Hè tới chưa rõ HLV Arsene Wenger sẽ tậu thêm ai, nhưng những cái tên dưới đây có thể sẽ không tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ.

  • Juan Mata: Khi người nghệ sĩ được trả tự do Juan Mata: Khi người nghệ sĩ được trả tự do

    Đừng bó hẹp một cái tôi nghệ sĩ. Thượng đế sinh ra họ để sáng tạo, để cuốn hút người xem, để phô bày trí tưởng tượng độc nhất vô nhị và khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ.

  • Rooney, một vị vua mới sắp lên ngôi Rooney, một vị vua mới sắp lên ngôi

    Sau trận Anh đại thắng Lithuania, người ta đã nói rất nhiều về màn ra mắt hoàn hảo của Harry Kane. Nhưng Wayne Rooney, với bàn mở tỷ số, đã tiến thêm một bước tới kỷ lục ghi 49 bàn cho Tam sư của huyền thoại Bobby Charlton.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x