Premier League ngày càng khó lường

MINH TÂM
07:34 ngày 28-08-2019
Mới chỉ qua 3 vòng đấu của mùa giải 2019/20, Premier League đã cho thấy sự khó lường và mức độ khốc liệt ghê gớm. Bởi tới lúc này, chỉ còn duy nhất Liverpool là toàn thắng và giải đấu đã liên tiếp chứng kiến những đại gia bị hạ gục ngay trên sân nhà.
Premier League ngày càng khó lường
Ai cũng có thể bị đánh bại
Nhìn từ kết quả của mùa giải năm ngoái và sau những diễn biến của vòng 1 mùa này, rất nhiều người cho rằng Premier League 2019/20 sẽ lại chứng kiến cuộc đua riêng của Liverpool và Man City trong khi Big Six cũng sẽ tạo ra khoảng cách lớn với nhóm còn lại. Nhưng chỉ sau 3 vòng đấu, luận điểm ấy đã đổ nhào. Các đội bóng ở Premier League mùa này đã chứng tỏ, không ai là không thể bị đánh bại, dù đó có là ĐKVĐ Manchester City chăng nữa.

Đội bóng của Pep Guardiola, nhà vô địch toàn năng mùa trước, chỉ mất 2 vòng để nếm trải sự quật khởi của phần còn lại, khi Tottenham xuất sắc lấy 1 điểm khỏi sân Etihad trong một trận đấu mà Man City vẫn chơi hay như thường lệ. Cầm bóng áp đảo, liên tục dẫn trước, tấn công như vũ bão nhưng cuối cùng, Man xanh vẫn phải chấp nhận trận hòa 2-2 bởi các ngôi sao của Tottenham tận dụng rất tốt những khoảnh khắc lóe sáng để ghi bàn cho đội khách.

Nhưng Tottenham đầy bản lĩnh ấy sau đó cũng… thua khi trở về sân nhà thi đấu trận vòng 3. Đau hơn, họ thua trắng trước một Newcastle vốn chưa biết thắng sau 2 vòng đầu mùa và còn ngổn ngang dưới thời tân HLV Steve Bruce. Đã có những tranh cãi về việc trọng tài không đúng khi từ chối 1 quả penalty cho Spurs. Nhưng thực tình, một ứng cử viên vô địch thì không nên tìm lý do đổ thừa cho VAR khi thua một đội bóng bấy lâu chỉ lo trụ hạng.

Premier League là như vậy. Giải đấu này không dễ chấp nhận quy luật mạnh được yếu thua. Bằng chứng là Man United, sau khi vừa đại thắng 4-0 trước Chelsea, đã bị Wolves cầm hòa 1-1 rồi tiếp tục thua thảm 1-2 ngay trên sân nhà dưới tay Crystal Palace. Bản thân Crystal Palace cũng gửi đi một thông điệp riêng nữa sau chiến thắng trước M.U. Rằng, các đội bóng nhỏ giờ đây cũng có thể đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại như các đại gia, bởi chỉ 4 ngày sau khi phơi áo 0-1 trước đội mới lên hạng Sheffield United, họ đã kịp lấy lại tự tin để làm nên chiến thắng oanh liệt trên sân Old Trafford.


Một mùa giải kịch tính
Bản lĩnh của tất cả các đội bóng đã được trui rèn qua bao mùa bóng khốc liệt. Cứ sau mỗi mùa Hè “chạy đua vũ trang”, các đội bóng Premier League lại mạnh hơn một chút và hệ quả là, cứ sau mỗi mùa giải, sân chơi Ngoại hạng cũng lại thêm khắc nghiệt hơn. Sau 3 vòng mùa này, chỉ còn Liverpool là toàn thắng song những ai chứng kiến khoảng 15 phút cuối cùng của trận Liverpool đánh bại Southampton 2-1 tại vòng 2 đều thấy, Lữ đoàn đỏ cũng hoàn toàn có thể gục ngã trước một đối thủ hạng trung. 

Sự tiến bộ của cả một giải đấu khiến mùa 2019/20 chứng kiến lần đầu tiên kể từ năm 1955, có ít nhất 15 đội bóng đã thắng 1 trận sau 3 vòng đầu. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng, có 19 CLB giành được 3 điểm sau vòng đấu thứ 3. Trên BXH lúc này, có 10 đội đã giành được 4 điểm và 5 đội có 3 điểm, nhưng đáng nói hơn, góp mặt trong nhóm ấy là cả những đại diện Big Six như Chelsea, Tottenham hay Man United. Còn phía trên họ, “tiểu tướng” Leicester đã chen chân vào Top 4 với 5 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội thứ nhì Man City. 

Vẫn biết, 3 vòng đấu là quá ít để tham chiếu và khúc dạo đầu ngắn ngủi này chưa thể đem đến kết luận chính xác. Nhưng nếu nhìn qua lăng kính thống kê lịch sử, chúng ta có thể hy vọng rằng, đây sẽ là mùa giải hứa hẹn kịch tính bậc nhất. Chỉ sau 3 vòng, đã không còn đội nào trắng lưới, dù đó là bậc thầy về kiểm soát thế trận như Man City hay một Liverpool sở hữu hàng phòng ngự đắt giá nhất châu Âu. Đấy cũng là điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2016/17, mùa giải cuối cùng mà Premier League còn bất ngờ và khó đoán (sau mùa ấy, giải đấu này hoàn toàn nằm dưới sự cai trị của Man City). 

Một tia lửa nhỏ nhoi có thể báo hiệu về một đám cháy lớn. Những chi tiết nhỏ về Premier League sau 3 vòng đấu, vì thế, vẫn đem đến hy vọng về một mùa bóng khó lường và hấp dẫn hơn cho giải Ngoại hạng Anh.

Thế song mã muộn hơn mùa trước?
Nhìn trên khía cạnh lực lượng và lối chơi, vẫn có thể tin rằng Man City và Liverpool sẽ lại tạo ra cuộc đua song mã tới chức vô địch mùa này. Nhưng cuộc đua ấy nhiều khả năng không vượt xa phần còn lại. Mùa trước, đến vòng 26, khoảng cách giữa 3 đội dẫn đầu chỉ lần lượt là 3 và 2 điểm. Phải đến vòng 27, khi Tottenham thua Burnley, Man City và Liverpool mới thực sự tách tốp để về đích. Mùa này, với sự quật khởi của các đội bóng nhỏ, hy vọng song mã Man City - Liverpool sẽ phải đợi lâu hơn thế mới có thể bứt lên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x