Premier League hấp dẫn về tính ganh đua không chỉ vì chuyên môn. Các CLB dự Premier League còn kèn cựa quyết liệt vì cuộc chiến tiền bạc. Hơn nhau một hạng tại Premier League tương ứng với khoảng 2 triệu bảng tiền thưởng.
Mùa giải này, đứng đầu là Leicester còn nhận vị trí bét bảng là Aston Villa. Nếu căn cứ vào mức tiền thưởng mùa trước thì Aston Villa sẽ có 1,2 triệu bảng, còn Leicester có 24,9 triệu bảng. Tính đến trước loạt trận vòng 38 vào tối qua, đội xếp thứ 12 là Everton chỉ hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 16 Bournemouth. Vì thế, thứ hạng có thể đảo chiều rất lớn sau vòng đấu cuối cùng. Nếu Everton từ hạng 12 rớt xuống hạng 16, họ sẽ mất khoảng 8 triệu bảng. Đây là con số đáng kể cho một trận đấu (vòng 38) chỉ mang tính thủ tục về chuyên môn song lại rất giá trị về mặt tiền bạc.
Chỉ có Leicester (hạng 1), Sunderland (hạng 17), Aston VIlla (hạng 20) là chắc chắn không thay đổi thứ hạng bất chấp kết quả vòng 38. Các đội còn lại đều có thể thay đổi thứ hạng dựa vào kết quả trận cuối cùng của mình, trong đó Everton có thể rớt xuống hạng 16 song cũng có thể vươn lên hạng 11. Đó là sự khác biệt rất lớn về mặt thứ hạng cũng như tiền bạc.
Nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình “khủng” nên giải Ngoại hạng Anh ngày càng ăn nên làm ra. Đội bét bảng Aston Villa được khoảng 1,2 triệu bảng là tiền thưởng thứ hạng (dù chỉ là... hạng bét), còn nếu tính tổng thu nhập tiền thưởng được chia từ ban tổ chức Premier League (bao gồm bản quyền truyền hình và các hợp đồng thương mại) thì CLB thành Birmingham này thu về khoảng 66 triệu bảng.
Có một điều bất ngờ là đội dẫn đầu về tổng thu nhập tiền thưởng lại không phải là đội số 1 về chuyên môn.
ARSENAL LÀ SỐ 1
Bất chấp có một mùa giải thất bại nhưng Arsenal vẫn sẽ là đội kiếm tiền số 1 ở Premier League mùa này với 100 triệu bảng tổng thu nhập tiền thưởng nhờ được phát trực tiếp nhiều trận nhất và kiếm được rất bộn từ các hợp đồng thương mại. Mùa sau, tổng thu nhập tiền thưởng cao nhất mà một đội bóng có thể giành được sẽ lên tới hơn 150 triệu bảng nhờ gói bản quyền truyền hình mới.
Mùa này, Arsenal được phát trực tiếp 27 trận, nhiều hơn mọi đội khác. Đội vô địch Anh là Leicester chỉ được phát trực tiếp 15 trận. Arsenal dự kiến thu về 100 triệu bảng, trong khi Leicester chỉ là 93 triệu bảng, kém bộ ba M.U, Man City, Tottenham (mỗi đội ước tính từ 96 đến 98 triệu bảng). Đội vô địch mùa vừa rồi là Chelsea dự tính được 89 triệu bảng, dù thi đấu rất bết bát ở mùa này với thứ hạng là 10.
Trở lại với câu chuyện về Arsenal và Aston Villa. Arsenal cho thấy họ vẫn là đội có sức hấp dẫn lớn hàng đầu ở Anh, nên được phát sóng trực tiếp nhiều trận nhất, cũng có nghĩa là tổng thu nhập tiền thưởng cao nhất. Nếu Arsenal tiến bộ về chuyên môn, thậm chí vô địch mùa sau, họ sẽ còn giàu có hơn nữa ở mùa giải sau đó.
Còn Aston Villa, với phần thưởng an ủi khủng là 66 triệu bảng, đội bóng giàu truyền thống này sẽ có điểm tựa tài chính vững chắc cho kế hoạch thăng hạng ở mùa sau khi phải chơi tại Championship. Nhưng Aston Villa cũng có thể nói rằng đã lỗ to, bởi họ không còn được chơi bóng tại giải đấu giàu có nhất thế giới. Theo gói bản quyền truyền hình mới, đội xếp bét bảng mua sau sẽ nhận được khoảng 100 triệu bảng, tức là hơn Aston Villa mùa này đến 34 triệu bảng! Premier League đúng là giàu khủng khiếp.
Cả 3 chân sút hàng đầu của Ngoại hạng Anh là Harry Kane, Sergio Aguero và Jamie Vardy đều không ghi bàn trong vòng đấu cuối, qua đó giúp tiền đạo của Tottenham về nhất danh hiệu Vua phá lưới.
Sau khoảng 2 tiếng kể từ khi thông tin nghi ngờ đánh bom sân Old Trafford được thông báo, toàn bộ cầu thủ M.U đã về nhà an toàn bằng xe riêng. Tuy nhiên, hầu hết đều không khỏi bàng hoàng trước những gì diễn ra.
Trong một ngày Tottenham không còn là chính mình, Arsenal đã tận dụng tốt cơ hội để nhanh chân chiếm vị trí số 2 của đối thủ cùng thành phố bằng trận thắng vùi dập Aston Villa 4-0.
Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, trong khi Tottenham nhận thất bại tan nát 1-5 trước đội xuống hạng Newcastle.
Mặc dù chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Swansea, song Man City gần như sẽ có được vị trí thứ 4 khi tạm thời hơn M.U 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với đối thủ.
Các khán giả đã bị sơ tán khỏi 2 khán đài Stretford End và Sir Alex Ferguson trên sân Old Trafford vì lo ngại nguy cơ đánh bom. Các cầu thủ M.U vẫn ở trong phòng thay đồ.
Manchester United hiện chỉ xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc đang đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì Quỷ đỏ sẽ thiệt hại nặng nề về mặt tài chính.
Tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 4 cái tên Brighton & Hove Albion, Hull City, Derby County và Sheffield Wednesday.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn