Tất nhiên, cá tính có thể được hiểu theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng thiếu đi các chân sút này, giải đấu số 1 xứ Sương mù chắc chắn sẽ ít nhiều mất đi tính hấp dẫn.
Bởi hiện tại, có lẽ không tiền đạo nào dám cả gan khoe dòng chữ “Why always me?” (Sao luôn là tôi) sau khi ghi bàn trong một trận derby như Super Mario nữa. Cũng chẳng cầu thủ nào thỉnh thoảng lại thấy “nhớ nhà” và từ chối vào sân thay người như Apache. Và nếu mất nốt Suarez, lấy ai chăm chỉ ngã vờ để kiếm phạt đền và thỉnh thoảng lại... cắn đối thủ cho vui như tiền đạo người Uruguay?
Xưa nay, hầu hết những chân sút ngổ ngáo ở Premier League có thể sẽ mất sạch những tiền đạo cá tính. chỉ thường xuyên phô diễn bộ mặt “quỷ dữ” của mình. Nhưng nếu ai cũng là “thiên thần”, ai cũng tập trung vào mỗi một công việc ghi bàn như Van Persie thì có lẽ, giải đấu này sẽ trở nên buồn tẻ hơn rất nhiều. Và đó quả là viễn cảnh không mong đợi với chính người hâm mộ, chứ chưa nói tới giới truyền thông vốn ưa chuyện thóc mách ở xứ Sương mù.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn