Những sai lầm cá nhân, lối chơi thiếu đột biến, đã khiến PSG bị cầm hòa trước Man City. Phong độ hoàn hảo trước Chelsea tại vòng 1/8 không còn được tái hiện. Điều gì đang xảy ra với đoàn quân của HLV Laurent Blanc?
HẬU QUẢ VÔ ĐỊCH SỚM
Tại sân Parc des Princes rạng sáng qua, PSG cầm bóng tới 67,3%, tỷ lệ cao nhất của họ tại vòng knock-out Champions League kể từ khi trở lại sân chơi này vào mùa giải 2012/13. Nhưng đừng bị con số thuyết phục đó đánh lừa. PSG chỉ cầm bóng nhiều còn chất lượng chơi bóng thì không tương xứng với những con người trên sân. Hãy lấy ví dụ Matuidi, cầu thủ ổn định nhất của PSG bỗng nhiên sa sút khó hiểu với 21 lần mất bóng trong trận, tệ nhất từ đầu mùa giải. Và cũng từ một đường chuyền lơ đễnh của Matuidi đã tạo điều kiện cho Man City mở tỷ số.
Khi cầu thủ sung mãn nhất của PSG còn đuối sức, những người khác không phải ngoại lệ. Thiago Motta nhạt nhòa cả trận, Zlatan Ibrahimovic đánh mất nhạy cảm săn bàn, và Di Maria chỉ có vài đường chuyền nguy hiểm xen giữa hàng loạt pha xử lý hỏng. Cỗ máy PSG trở nên kém hiệu quả khi các mắt xích đều “lỏng” hơn một chút. Những đường chuyền hỏng cũng chưa bao giờ xuất hiện nhiều đến thế (chuyền hỏng 12%, trong khi tỷ lệ trung bình của PSG tại Champions League mùa này là 9%).
Không còn hình ảnh giàu hưng phấn và đột biến như họ từng thể hiện trước Chelsea. Nguyên nhân không hẳn vì Man City chơi tốt hơn Chelsea như Blanc phát biểu sau trận. Vấn đề nằm ở cỗ máy PSG đã không còn duy trì được nhịp độ cao như cách đây một tháng, thời điểm họ phải căng mình cho cả Champions League và Ligue 1.
Sau trận thắng Troyes 9-0 hôm 13/3 (chỉ 3 ngày sau trận thắng Chelsea), PSG chính thức vô địch và tâm lý thả lỏng lập tức xuất hiện ở trận thua Monaco 0-2 sau đó. Những trận “giao hữu” vô thưởng vô phạt ở Ligue 1 không đủ làm nóng cho một trận cầu đinh ở Champions League. Thậm chí, nó còn khiến cỗ máy đang trơn dầu của Blanc trở nên ì ạch và thiếu tốc độ.
Bayern Munich từng dính hậu quả vô địch sớm Bundesliga dẫn tới phong độ sa sút tại Champions League. Và bây giờ PSG đang đi vào vết xe đổ đó.
Di Maria (giữa) và đồng đội rất ít khi tìm thấy tiếng nói chung ở trận hòa Man City 2-2
LẠM DỤNG BAN BẬT
Xem PSG chơi bóng, dễ hình dung ra một phiên bản nhái của Barcelona. Những pha đan lát, bật nhả là món tủ của các cầu thủ thành Paris. Nhưng PSG chưa đủ tầm như Barca để đá ung dung ở giữa sân trước mọi đối thủ, trong mọi tình huống. Thế nên khi lạm dụng điều đó trước Man City, họ lập tức phải trả giá. Đường chuyền hỏng của Matuidi dẫn đến bàn thua đầu tiên là điều đã được dự báo từ rất lâu. Còn nhớ tại vòng 1/8 Champions League, các cầu thủ PSG cũng vài lần mất bóng ở giữa sân nhưng may cho họ là Chelsea không tận dụng thành công.
Điểm yếu của PSG chính là ở điểm mạnh của họ. Lối đá ban bật nhuần nhuyễn giúp họ kiểm soát thế trận nhưng đôi khi lại quá rườm rà và cầu toàn. PSG đang thiếu những cú đấm trực diện và tốc độ khiến đối phương bất ngờ. Đó là chìa khóa duy nhất để thầy trò Blanc tìm thấy con đường sống trong trận lượt về tại Etihad.
Tỷ lệ đi tiếp của PSG chỉ là 22%
Hòa 2-2 trước Man City, cơ hội đi tiếp của PSG chỉ còn 22% dựa trên thống kê tại cúp châu Âu. Cụ thể tính từ mùa giải 1970/71, có tổng cộng 254 trường hợp tương tự PSG tức là thủ hòa 2-2 trong trận lượt đi trên sân nhà. Kết quả chỉ có 56 trường hợp giành thắng lợi chung cuộc tương đương tỷ lệ 22%. Liệu đội bóng của HLV Laurent Blanc có lọt được vào con số ít ỏi đó?
Lyon mong ngóng từng ngày Nabil Fekir trở lại sau hơn nửa năm đứt dây chằng đầu gối. Và đêm nay, những người yêu mến tiền đạo 22 tuổi này sẽ được thỏa nỗi niềm trông ngóng anh tái xuất.
Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 4 tiếng đồng hồ, bà chủ Margarita Louis Dreyfus đã quyết định không sa thải HLV Michel. Một quyết định khó khăn trong tình cảnh khủng hoảng của Marseille, và cho thấy sự bất lực của chính những con người ở Velodrome.
Chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân của Lorient ở trận đấu muộn nhất vòng 32 đã giúp Lyon tiến sát Monaco. Khoảng cách giữa Monaco với Lyon xếp sau chỉ còn 3 điểm, nhưng Lyon đang hơn Monaco hiệu số bàn thắng-thua trong cuộc đua giành ngôi á quân Pháp mùa này.
Khi tất cả đều chắc mẩm rằng Monaco sẽ nắm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này, nhất là sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước PSG tại sân Công viên các Hoàng tử ở vòng 31, thì cuộc đua cho ngôi nhì bảng lại sôi động trở lại nhờ những bất ngờ ở vòng 32 cuối tuần qua.
PSG đã sẵn sàng cho trận đánh lớn, trận đón tiếp Man City tại Parc des Princes ở tứ kết lượt đi Champions League đêm thứ Tư này. Cú hat-trick vào lưới Nice rạng sáng qua chính là lời cảnh cáo hữu hiệu nhất mà Zlatan Ibrahimovic dành cho đội bóng đến từ Anh quốc.
Trong trận lượt đi giữa 2 đội, Bastia đã phơi áo 1-4 trong trận đấu mà Marseille đã chơi cực hay và dẫn trước tới 4-0. Tuy nhiên, đối với Marseille thì đó chỉ là một trong những trận đấu “xuất thần” của họ ở mùa giải này. Còn về cơ bản, đội bóng thành phố cảng đang có một mùa giải đáng quên.
Sau thất bại bất ngờ của Monaco trước Bordeaux ở trận đấu sớm vòng 32, Lyon lại thắp sáng hy vọng đoạt ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Đội bóng của HLV Bruno Genesio sẽ chỉ còn kém Monaco 3 điểm nếu đánh bại Lorient vào đêm nay.
Mặc dù đã lên ngôi vô địch, song PSG không hề có ý định buông khi vẫn vùi dập đội bóng đứng thứ 3 trên BXH, Nice với tỷ số 4-1 bằng cú hat-trick của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn