AS Monaco là niềm hy vọng duy nhất của Ligue 1 có thể bám đuổi và ngăn chặn PSG đăng quang sớm nhất có thể. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc chứng tỏ họ không xứng đáng với niềm vinh dự ấy.
Bởi thực tế thời gian vừa qua, đội bóng của HLV Laurent Blanc có 2 cú sảy chân đáng tiếc, gồm trận thua 1-2 trước Lyon và trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Montpellier. Song Monaco không thể tận dụng được những sai lầm đáng tiếc ấy để thu hẹp khoảng cách với đội ĐKVĐ. Nếu PSG chỉ giành 1/6 điểm tối đa ở 2 trận đó, thì Monaco cũng chẳng khá hơn mấy với 2/6 điểm ở 2 vòng gần nhất.
Và lần này, cơ hội thuộc về đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Do Monaco bị Reims cầm hòa 2-2 tại Louis II ở trận đấu sớm rạng sáng qua, PSG sẽ vô địch luôn nếu thắng trận tại Troyes đêm nay. Đây là vương miện vô địch lần thứ 4 liên tiếp của PSG dưới triều đại Qatar.
Trong trường hợp hạ gục đội bét bảng Troyes, đội bóng Thủ đô sẽ có 77 điểm, nhiều hơn Monaco đang xếp thứ 2 tới 25 điểm. Mà Ligue 1 2015/16 chỉ còn 8 vòng đấu, nếu thắng tất cả, Monaco cũng chỉ có thể đạt được 24 điểm để nâng tổng điểm cuối mùa là 76.
Như vậy, PSG sẽ thiết lập kỷ lục mới ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khi đăng quang trước 62 ngày - tương đương với hơn 2 tháng và sớm 8 vòng. Cần nhớ rằng, mùa 2013/14, Bayern Munich cũng “chỉ” đoạt chức vô địch Bundesliga vào ngày 25/3 và sớm 7 vòng mà thôi (thực tế số trận tại giải VĐQG Đức là 34, kém 4 giải còn lại 4 trận vì sân chơi này chỉ có 18 đội).
Trong trường hợp tệ nhất (không thắng tại Troyes), PSG vẫn có thể vô địch sớm hơn Bayern cách đây 2 mùa khi vòng tới họ sẽ gặp chính Monaco trên sân nhà vào ngày 21/3 tới (lượt đi PSG thắng 3-0 tại Louis II).
“Chúng tôi không thi đấu vì các kỷ lục. Nhưng rõ ràng việc thiết lập những cột mốc mới sẽ giúp PSG chơi hưng phấn và quyết tâm hơn. Chúng tôi muốn giải quyết Ligue 1 sớm nhất có thể”, HLV Blanc không giấu giếm tham vọng của đội nhà.
PSG sẽ mở champagne tại Troyes
Đó là quyết định của BLĐ PSG nếu đội nhà giành chiến thắng trên sân De l’Aube đêm nay. Theo tờ Le Parisien, chủ tịch Nasser al-Khelaifi đã chuẩn bị tất cả, đặc biệt là champagne để chờ ăn mừng chức vô địch sớm của thầy trò HLV Laurent Blanc. “Tôi tự hào về Blanc, về các cầu thủ. Họ xứng đáng được ăn mừng ngay tại Troyes”, chủ tịch Al-Khelaifi nhấn mạnh.
Nice đang có cơ hội rất lớn tạm thời trở lại Top 3 Ligue 1 nếu thắng Montpellier đêm nay. Tuy nhiên, sân La Mosson luôn gợi lại ký ức buồn cho Đại bàng nhỏ.
Kể từ khi Lorient sử dụng mặt cỏ nhân tạo cho sân Le Moustoir năm 2010, rất nhiều đội bóng vấp ngã và sợ thi đấu tại đây. Trong bối cảnh đang gặp khủng hoảng không lối thoát, rất có thể Marseille cũng không tránh khỏi bị sảy chân trước chủ nhà đêm nay.
Monaco rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn vẹn 3 điểm trước Reims vào đêm nay, nhằm gia tăng khoảng cách với đội đang bám đuổi họ sát sao nhất là Lyon.
Marseille đang rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. HLV Michel đã tìm mọi cách để đưa đội nhà thoát khỏi tâm bão. Thế nhưng, dường như cuộc khủng hoảng này chưa có dấu hiệu chấm dứt và Marseille có thể tiếp tục sa lầy tại đảo Corse khi làm khách GFC Ajaccio.
Có lẽ, Bastia là đối thủ mà Nantes ngại chạm trán nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi trong 8 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Chim hoàng yến không thắng nổi trận nào với 4 hòa và 4 thua. Đặc biệt hơn, trong 4 trận hòa đó, hai đội đều không ghi nổi bàn thắng nào và Nantes đều dính thẻ đỏ.
Người ta đang tự hỏi những Ghezzal, Darder, Cornet đã ở đâu trong 3/4 mùa giải vừa qua? Những cầu thủ trẻ của Lyon phải đợi đến đoạn cuối mùa bóng mới “phát tiết” mạnh mẽ. Bây giờ, hàng công Lyon mới đáng xem nhất Ligue 1.
Chỉ sau một đêm, cái tên Ousmane Dembele đã tràn ngập các mặt báo Pháp. Tiền đạo trẻ của Rennes tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick vào lưới Nantes cuối tuần qua.
PSG chỉ hòa Montpellier với tỷ số 0-0 trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua tại Ligue 1, nhưng điều đó không ảnh hưởng lắm đến khả năng đăng quang của đội ĐKVĐ Pháp. Thực tế, với khoảng cách không dưới 20 điểm so với phần còn lại của Ligue 1, PSG chỉ còn chờ ngày chính thức đăng quang bởi họ quá mạnh so với 19 đội bóng còn lại.
Chức vô địch đã nằm trong túi PSG. Ngôi á quân cũng khó thoát khỏi tay Monaco. Chỉ còn vị trí thứ 3 đang tạo ra cuộc đua tranh kịch tính và khó lường giữa 6 đội bóng. Ai sẽ vượt lên giành tấm vé cuối dự Champions League mùa sau?
Không chỉ đang hẹn hò với con gái của Luis Suarez, cậu cả Cristiano Jr của Cristiano Ronaldo còn đem lại bất ngờ qua sự trùng hợp đến khó tin với con trai Marcelo.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn