Dưới thời các ông chủ Qatar, PSG từng 2 lần giành cú ăn ba quốc nội vào các mùa 2014/15 và 2015/16. Mùa này, sau khi hạ Amiens 2-0 để lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn, PSG tiến thêm một bước tới tham vọng ăn ba. Thế nhưng thắng lợi này vẫn để lại nhiều nỗi lo.
Amiens là đội bóng tấn công kém thứ nhì Ligue 1 mùa này, với vỏn vẹn 16 bàn sau 19 trận (hơn Metz - 13 bàn). Vì thế, việc PSG thắng dễ Amiens tại tứ kết Cúp Liên đoàn là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên đáng nói, đây lại là trận đấu mà các chân sút của đội bóng thủ đô bỏ lỡ cả tá cơ hội ở các phút 23, 27, 38, 43, 45, 45+3, 57, 70, 82, 89, 90+1 và đặc biệt hai cú sút dội xà của Kylian Mbappe (55’), Marquinhos (75’). Hàng công của PSG chưa bao giờ chơi kém hiệu quả đến thế. Cả trận, họ tung ra tới 23 cú sút, trong đó có 14 trúng mục tiêu nhưng chỉ có 2 bàn thắng, đặc biệt khi Amiens bị mất người ngay từ phút 34 do thủ thành Regis Gurtner phải nhận thẻ đỏ từ pha phạm lỗi với Mbappe bên ngoài vòng cấm.
Và vấn đề nằm ở Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã sử dụng lực lượng gần như mạnh nhất cho một trận đấu ở Cúp Liên đoàn, lại trước một đối thủ quá yếu như Amiens. Emery chỉ thay mỗi vị trí của Daniel Alves (bằng Thomas Meunier) và Edinson Cavani - người đang bị phạt nội bộ do vắng mặt liên tiếp ở 2 buổi tập đầu năm 2018. Sự cẩn thận thái quá của chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể gây hại cho đội nhà trong những tháng tới khi dàn trụ cột bị vắt kiệt sức.
Đáng lẽ, Emery cần tích lũy thể lực cho các học trò ở những mặt trận cúp để dành sức cho Champions League khi đối thủ ở vòng 1/8 là ĐKVĐ Real Madrid. PSG vốn có đội hình rất dày cả về chất lượng lẫn số lượng. Ngoài Cavani và Javier Pastore cũng như Hatem Ben Arfa bị gạch tên, trong tay Emery còn rất nhiều cầu thủ từng tỏa sáng tại các cúp quốc nội như Giovani Lo Celso, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Luvin Kurzawa… Thế nhưng ông lại không tin dùng họ. Việc bị vắt kiệt sức khiến các trụ cột thi đấu kém hiệu quả thấy rõ.
Điển hình nhất là bộ ba Di Maria - Mbappe - Neymar. Ba ngày trước tại Rennes ở vòng 1/32 Cúp Quốc gia, cả ba đã “hành hạ” đối phương với những màn trình diễn siêu hạng. “Tam tấu” của PSG đóng góp mỗi người một cú đúp cho chiến thắng 6-1 trước Rennes. Song, sang đến chuyến làm khách tại Amiens, cả ba thi đấu không còn sắc bén như thế, nhất là Di Maria khi tiền vệ công người Argentina bị L’Equipe chấm điểm thấp nhất bên phía PSG (4 điểm). Hơn nữa, việc liên tục cày ải cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho các trụ cột và khiến PSG có thể phải trả giá đắt ở giai đoạn cam go sắp tới.
Amiens 0-2 PSG
PSG lại gặp Rennes ở bán kết
Sau khi hai cặp đấu tứ kết muộn nhất kết thúc đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bán kết. Theo đó, PSG tái ngộ Rennes, còn Monaco tiếp đón Montpellier. Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 tháng, PSG đụng độ với Rennes. Việc phân cặp này hứa hẹn tái diễn trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa trước giữa Monaco và PSG. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/1 tới.
Trung vệ Thiago Silva (PSG): “Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này. Phong độ ổn định giúp PSG chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thư hùng với Real Madrid ở Champions League”.
Hình ảnh đáng nhớ nhất của trận Amiens - PSG là khi Neymar ăn mừng bàn thắng bằng cách để giày lên đầu rồi giữ thăng bằng. Trước đó, Neymar đưa tay lên miệng ra dấu im lặng khi ghi bàn. Vì đâu có màn ăn mừng lạ thường này?
Cái tên được chờ đợi nhất trong trận Strasbourg - Guingamp đêm nay là Jimmy Briand. Cựu tiền đạo ĐT Pháp đang hồi xuân với 6 bàn thắng sau 19 trận mùa này. Điều đáng chú ý, trong 6 trận mà Briand “nổ súng” thì Guingamp thắng cả 6.
Khi Alassane Plea đưa bóng vào lưới Diego Benaglio ở phút thứ 18 của trận Nice - Monaco (tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp), các cầu thủ Nice ăn mừng, còn các cầu thủ Monaco thì phản đối vì cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
Monaco từng thua sấp mặt Nice 0-4 ở lượt đi Ligue 1 mùa này trong trận cầu mà Thomas Lemar dính chấn thương ngay từ hiệp 1. Và lần tái ngộ rạng sáng qua, Lemar trong vai trò mới đã giúp đội bóng Công quốc trả hận với chiến thắng 2-1 tại tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp. Màn trình diễn ấy cho thấy tầm quan trọng của Lemar với Monaco.
Hai bàn thắng Neymar và Rabiot trong hiệp 2 đã giúp PSG giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước chủ nhà Amiens để giành vé đi tiếp tại đấu trường cúp Liên đoàn.
Toulouse bước vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp trong bối cảnh đang phải chật vật chạy đua trụ hạng ở Ligue 1. Với tình trạng bị phân tán tư tưởng hiện nay, nhiều khả năng Toulouse sẽ phơi áo trong chuyến hành quân đến Rennes.
Đối thủ của PSG tại vòng tứ kết là Amiens, đội bóng hiện đứng thứ 13 trên BXH Ligue 1. Đẳng cấp vượt trội của PSG không làm HLV Unai Emery chủ quan. Vị thuyền trưởng PSG sẽ tung đội hình mạnh nhất có thể vào đêm nay. Cavani sau vài ngày hội quân sẽ ra sân từ đầu, thiết lập bộ ba nguyên tử M-C-N.
PSG khởi đầu năm mới 2018 bằng “ván tennis” trước Rennes (6-1) rạng sáng qua. Di Maria, Neymar, Mbappe mỗi người lập một cú đúp trong ngày vắng Cavani. Tiền đạo người Uruguay “sẽ phải nỗ lực để tìm lại vị trí” như lời cảnh báo từ Thiago Silva.
Nhận định bóng đá trận đấu Inter Miami vs New York City trong khuôn khổ Vòng 6 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn