Do Lille không thắng trên sân Toulouse, PSG đã chính thức vô địch sớm 6 vòng đấu mà chưa cần ra sân gặp Monaco ở vòng 33. Nhưng rõ ràng, ngai vàng Ligue 1 không còn là thước đo thành công với đội bóng ôm mộng lớn này.
PSG đã có 84 điểm với chiến thắng 3-1 trước Monaco rạng sáng nay, trong khi của Lille là 65. Nếu chơi đúng sức, PSG có thể vô địch sớm 8 vòng đấu từ trận gặp Strasbourg (hòa 2-2). Song đó cũng chỉ là tính toán về mặt con số. Ligue 1 đã nằm dưới chân PSG ngay từ khi bóng chưa lăn.
Không đội nào tại Pháp lúc này tiệm cận được đẳng cấp của PSG. Monaco từng bất ngờ vô địch mùa 2016/17 sau cú đầu tư mạnh tay của giới chủ Nga. Nhưng một màn bơm tiền khủng khiếp như vậy sẽ không xuất hiện nữa, với Monaco, Lyon hay Marseille.
Thế nên, việc PSG vô địch Ligue 1 là điều đương nhiên. Song điều đó không có nghĩa họ có một mùa giải thành công. PSG đã thảm bại đáng xấu hổ tại vòng 1/8 Champions League trước M.U, họ đã bị loại tại Cúp Liên đoàn sau khi vô địch cả 5 mùa trước đó.
Ngay tại Ligue 1, dù độc chiếm ngôi đầu BXH, đội bóng của Tuchel vẫn có thành tích kém hơn cùng kỳ mùa trước. Sau 32 vòng, PSG có 81 điểm, ghi 92 bàn thắng và thủng lưới 26 lần. Thời điểm này năm ngoái, các học trò của HLV Unai Emery kiếm tới 84 điểm, ghi 96 bàn và chỉ phải nhận 22 bàn thua.
Vô địch để làm gì!
Đây cũng là mùa giải mà PSG vấp phải quá nhiều vấn đề về chuyển nhượng, lực lượng, quản lý cầu thủ. Dưới tay GĐTT Antero Henrique, chính sách chuyển nhượng của PSG rất kém hiệu quả. Họ mang về những cầu thủ hoặc quá non (Kehrer) hoặc quá già (Buffon) hoặc quá tệ (Choupo-Moting) và bỏ quên khoảng trống trên hàng tiền vệ. Kehrer và Buffon đều góp phần khiến PSG thua M.U, Choupo-Moting đánh bóng băng ghế dự bị, Paredes chưa đủ đẳng cấp. Hàng tiền vệ mong manh đến mức Marquinhos phải đôn lên đá tiền vệ trụ.
PSG còn sa lầy trong vụ rắc rối với Rabiot, khiến họ mất một tiền vệ hàng đầu. Nếu BLĐ xử lý khéo léo và mềm mỏng hơn, họ đã có thể tận dụng Rabiot trong thời điểm then chốt tại Champions League, điều mà Tuchel rất mong mỏi.
Mùa giải 2018/19 còn ghi nhận một kỷ lục đáng buồn của PSG: tổng số trận vắng mặt vì chấn thương của các cầu thủ lên đến 119 trận, cao chưa từng có dưới thời Qatar. Sự kém hiệu quả của bộ phận y tế đã góp phần khiến PSG suy yếu vào những thời điểm quan trọng nhất, như vòng 1/8 Champions League (Neymar, Cavani chấn thương) hay loạt 3 trận không thắng vào tháng 4 này (PSG mất nguyên đội hình chính thức vì chấn thương).
Chức vô địch Ligue 1 vì thế không che đậy được một mùa giải rối ren ở PSG mà dấu mốc là thất bại trước M.U. Khoảng cách quá lớn với phần còn lại giúp PSG bỏ túi chức vô địch bất luận họ gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng vô địch như thế để làm gì khi mà cả tỷ euro bỏ ra vẫn chưa đem lại thành tích tương xứng ở cúp châu Âu?
Kỷ lục chờ PSG
PSG đã có 26 trận thắng, chỉ kém 4 so với kỷ lục 30 trận thắng trong một mùa giải do Monaco (mùa 2016/17) và chính PSG (mùa 2015/16) nắm giữ. Với 5 trận phía trước, tính sau vòng 33 đêm qua, họ có thể lập kỷ lục mới 31 trận thắng nếu giành số điểm tối đa trong tất cả các trận đấu còn lại.
Với trận hòa của đội xếp sau Lille, Paris Saint Germain đã vô địch Ligue 1 2018/19 sớm trước 6 vòng đấu. Đây là thực tế không làm ai bất ngờ, bởi PSG lên ngôi vốn là câu chuyện đã lặp đi lặp lại ở Pháp.
Những cơn sóng ngầm âm ỉ đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa HLV Thomas Tuchel và chân sút chủ lực Kylian Mbappe của PSG. Sự “bằng mặt mà không bằng lòng” giữa hai người được thể hiện phần nào với việc ông thầy người Đức đã gạch tên Mbappe khỏi danh sách thi đấu trong trận thua Nantes với tỷ số 2-3 hôm 17/4 vừa qua.
Ba trận vừa qua, PSG đều bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm. Nhưng hãy tin rằng, sẽ không có lần thứ tư vào đêm nay. Tại Công viên các Hoàng tử, đội quân của HLV Thomas Tuchel đang sẵn sàng mở hội.
Marseille buộc phải thắng Guingamp bằng mọi giá mới có hy vọng trở lại cuộc đua Top 3, giành vé dự Champions League mùa sau. Do đó, đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho thầy trò HLV Rudi Garcia.
Ba thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường buộc Lyon phải giành thắng lợi trước Angers đêm nay, nếu không muốn lún sâu vào cuộc khủng hoảng và nhìn St.Etienne có chiếm mất vị trí thứ 3 trên BXH sau vòng 33.
Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã gửi những lời động viên tới trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, người phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait
Bongdaplus cập nhật diễn biến trực tiếp, tỷ số trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Trung Quốc trong khuôn khổ VCK futsal châu Á 2024 diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay (19/04).
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn