QNK.QN đã đánh mất cơ hội để giành 5 chiến thắng liên tiếp gần đây. Sau 3 chiến thắng trước Đồng Tháp, HAGL và Hải Phòng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục chơi cực kỳ hay trước Sài Gòn FC và FLC Thanh Hoá. Tuy nhiên, ở trận đấu với Sài Gòn FC, QNK.QN ghi 3 bàn trước nhờ công của Claudecir, Phan Thanh Hưng và Đinh Thanh Trung. Trận đấu đi vào phút 85 và tất cả đều nghĩ rằng, đội chủ nhà sẽ có được chiến thắng thì Sài Gòn FC ghi liền 3 bàn, chỉ trong 6 phút, nhờ công của Hữu Thắng, Lima và Công Thảo. Đáng nói, bàn gỡ hoà 3-3 diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng. Đến bây giờ, đó vẫn là cú lội ngược dòng ngoạn mục hàng đầu lịch sử V.League.
Sau trận đấu “hoà mà như thua” trước Sài Gòn FC, HLV Hoàng Văn Phúc làm việc với hàng phòng ngự rất nhiều để kết cục tương tự không tái diễn. Tuy nhiên, trận đấu với FLC Thanh Hoá còn cay đắng hơn. 4 lần QNK.QN vượt lên dẫn trước là 4 lần đội bóng xứ Thanh gỡ hoà. Bàn thắng quyết định giúp FLC Thanh Hoá thoát thua được ghi do công của Hoàng Thịnh, đúng vào giây bù giờ cuối cùng.
Tướng Phúc cần thêm cầu thủ đẳng cấp ở hàng thủ
Kể từ đầu giải, QNK.QN thủng lưới 20 bàn, bình quân, họ thủng lưới 1,34 bàn mỗi trận. Trên sân nhà, đội quân của tướng Phúc thủng lưới mỗi trận một bàn, chỉ số này trên sân khách là 1,7 bàn/trận. Riêng tính trong 2 trận gần nhất, chỉ 5 phút cuối, họ thủng lưới tới 4 bàn - chỉ số quá cao và đánh mất 4 điểm.
Có rất nhiều lý do để giải thích cho tình trạng “dại phút bù giờ” này và HLV Hoàng Văn Phúc cũng hiểu vấn đề đội bóng của mình. Để cải thiện, QNK.QN cần có một thủ môn tốt hơn, hệ thống phòng ngự vững vàng hơn, thể lực và sự tập cung cũng cần có sự cải thiện. Xem QNK.QN thi đấu, người xem có 2 cảm giác: Thăng hoa với hàng công và lo lắng với hàng thủ.
Chính cầu thủ QNK.QN ví đội bóng của mình như nhân vật phản diện trong các bộ phim bom tấn Hollywood, cứ dẫn bàn trước, có lợi thế trước rồi bất ngờ bị gỡ hoà ở phút cuối cùng, trước khi trận đấu kết thúc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn