Những ai trông chờ một thái độ vùng vằng, giận dỗi từ Cristiano Ronaldo khi thất bại trong cuộc chiến Quả bóng Vàng 2015 trước Lionel Messi sẽ phải thất vọng.
Sau khi sự kiện Gala đêm qua khép lại, bức ảnh Ronaldo chụp tự sướng cùng MC dẫn chương trình lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng. Một bức ảnh thay cho thông điệp của CR7: “Tớ không có buồn đâu nhé!”.
Sau 2 năm liên tiếp là người chiến thắng (2013, 2014), lần này Ronaldo đã phải trao lại Quả bóng Vàng cho kình địch Messi. Cuộc đua số lượng Quả bóng Vàng giữa Ronaldo và Messi lúc này đã có tỷ số là 3-5 nghiêng về tiền đạo đang khoác áo Barca. Là một người luôn khao khát chiến thắng trong mọi cuộc chơi, giải thưởng cá nhân cao quý này càng có ý nghĩa quan trọng với Ronaldo hơn bất kỳ ai.
Những hình ảnh độc, dị sau cánh gà Lễ trao giải Quả bóng Vàng
Nhưng có vẻ Ronaldo đến Gala năm nay với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thất bại. Ngay hồi tháng 11 năm ngoái, anh đã thừa nhận công khai: “2014/15 có lẽ là mùa giải tốt nhất sự nghiệp của tôi. Nhưng thực lòng tôi nghĩ rằng Messi sẽ chiến thắng Quả bóng Vàng năm nay vì những danh hiệu cậu ta đã có được tác động rất lớn đến những lá phiếu bầu”.
Ronaldo tươi rói trên bục nhận giải
Xác định vậy rồi nên Ronaldo chẳng thèm buồn giận làm chi nữa. Người ta thấy một Ronaldo hoàn toàn thoải mái ở Zurich, vui vẻ và thậm chí còn tỏ ra nhí nhảnh. Bất cứ lúc nào xuất hiện gần Messi, Ronaldo đều biết cách thu hút hết sự chú ý về mình bằng những cử chỉ, hành động đầy khôn khéo, biến chủ nhân Quả bóng Vàng 2015 "vô tình" thành kép phụ cho mình.
Bức ảnh Ronaldo lịch thiệp bắt tay Antonella Roccuzzo, bạn gái của Messi, trong ánh mắt “khó đỡ” của Neymar bên cạnh là khoảnh khắc hết sức ấn tượng. Thực vậy, số đông sẽ nhớ về hình ảnh này hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ, những khoảnh khắc bắt tay xã giao nào khác trong suốt cả buổi lễ.
Khoảnh khắc này sẽ đọng lại trong tâm trí nhiều người
Phải thừa nhận Ronaldo đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về hình ảnh của mình tại buổi lễ này, để khi ra về anh vẫn là người chiến thắng dù có Quả bóng Vàng hay không. Phong độ sân cỏ có thể không cao, nhưng phong thái Ronaldo nhất quyết không chịu thua anh bạn lùn Messi của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh về Ronaldo tại Gala Quả bóng Vàng 2015
Nếu như cuộc đua vô địch La Liga được quyết định bởi Real Madrid và Barcelona thì những người sẽ giữ vai trò chính là Lionel Messi và… Zinedine Zidane.
Thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi ngay tại sân Benito Villamarin gần như đã giúp Sevilla đặt cả 2 chân vào vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Và trong bối cảnh Betis vừa thay “tướng” lại còn phải chiến đấu trụ hạng tại La Liga, trận derby ở lượt về này có lẽ chỉ còn là thủ tục.
Nếu Chúa đã cứu thoát một ai đó khỏi lưỡi hái tử thần, hẳn nhân vật ấy có lẽ đã được gửi gắm để tạo nên những kỳ tích. “Tia chớp” Usain Bolt và “quái kiệt” Lionel Messi là hai trong số những con người như thế.
Barcelona đang thống trị các buổi lễ trao giải Quả bóng vàng, với 11 lần cầu thủ của họ được vinh danh. Nhưng có thể xem năm nay là bước ngoặt lớn, khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ La Liga. Barca không chỉ sở hữu tân quả bóng vàng, mà còn cho thấy khả năng chiến thắng trong nhiều năm nữa.
Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona mới đây đã vinh dự được FIFA bầu là cầu thủ hay nhất thế giới năm 2015. Với việc để thua Cristiano Ronaldo trong cuộc bình chọn năm ngoái và từng có xung đột với HLV Luis Enrique, rõ ràng Messi giành Quả bóng Vàng FIFA lần thứ 5 là một bước tiến tích cực.
2015 là năm đại thành công với Lionel Messi khi anh cùng Barcelona chinh phục tới 5 danh hiệu, trong đó có cú “ăn ba” vĩ đại ở mùa 2014/15 là Champions League, La Liga và Cúp Nhà vua.
Những tiếng huýt sáo biến mất, Bernabeu trong ngày Zinedine Zidane ra mắt tràn ngập tiếng hát và những tiếng vỗ tay. 10 năm trước công chúng yêu quý Zizou thế nào, hôm nay họ ủng hộ anh thế ấy.
Barcelona đang xúc tiến kế hoạch nâng cấp đội hình mạnh mẽ trong thời gian tới. Và chiến lược của Barca là lôi kéo những ngôi sao trẻ sáng giá hàng đầu tại Premier League như John Stones, Aaron Ramsey và đặc biệt là đứa con lưu lạc Hector Bellerin.
Trận mưa nặng hạt ở Balaidos đã không thể ngăn Atletico Madrid giành trọn 3 điểm từ tay Celta Vigo bằng chiến thắng 2-0. Thắng lợi này giúp đội bóng của HLV Diego Simeone đòi lại ngôi đầu BXH La Liga từ tay Barcelona.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn