Quan trọng là Perez muốn gì?

Dũng Phan
07:55 ngày 23-10-2018
Tháng 5/2018, Real Madrid đăng quang ở Champions League. Đó là chức vô địch thứ 3 liên tiếp kéo dài từ năm 2016 đến năm 2018. Như một quả cherry đặt lên chiếc bánh gato rực rỡ, siêu phẩm của Gareth Bale thổi vào đó những dư âm đẹp nhất để người Madrid còn nhắc về.
Quan trọng là Perez muốn gì?
3 chức vô địch Champions League mà họ vừa tạo ra còn khó khăn hơn gấp bội 5 chức vô địch Cúp C1 từ năm 1955 đến 1960. Vì chúng được thực hiện trong thời đại bóng đá thay đổi điên cuồng, tiền bạc thống trị, chiến thuật thay nhau “phá đảo”… 

Từng đó khó khăn so với sự hồng hoang thuở đầu hệt như một tiếng thở dài cảm khái. Để một ngày người ta sẽ nói về sự vĩ đại của 3 chức vô địch ấy, như nói về câu chuyện 5 chức vô địch ở thế kỷ XX, xa xôi và lạ lẫm như những câu chuyện cổ. Thế rồi, chúng ta để thời gian và dòng chảy thời cuộc vội vàng trôi đi quá nhanh, những tin tức quanh quả bóng cứ lăn tròn. 

HLV Zinedine Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo chia tay Real, World Cup 2018 khai diễn. Và không mấy ai còn giữ chút dĩ vãng để nhắc về cái điều vĩ đại mà Real Madrid vừa lập được nữa. Đó là bi kịch của thời đại bóng đá sống nhanh như bây giờ. 

Vậy thì hôm nay Real muốn gì? Thật sự họ muốn điều gì sau khi chia tay đồng thời cả Ronaldo lẫn Zidane? Họ mất đi chiến lược gia vĩ đại khiến cả Madrid quy phục dưới đôi chân mà nguyện tận hiến cho ông. Họ mất đi “Mr Champions League” cùng với 50 bàn thắng mỗi mùa và những bản hợp đồng thương mại của cầu thủ hấp dẫn nhất thế giới, chưa bao giờ ngừng tham vọng chinh phục. Real Madrid đã biết và phải biết, thậm chí biết rất rõ mùa giải này sẽ bão táp thế nào. Cho nên cần phải cân nhắc kỹ Lopetegui đến Santiago Bernabeu để làm gì? 


Nếu là bước đệm, thì rõ rằng Real cần Lopetegui để dọn đường cho một HLV mới chất lượng hơn, sẽ cầm Real giàu sức trẻ cùng những nhân tố mới nhiều khát vọng nối tiếp sự vĩ đại của màu áo trắng. 

Nhắc lại, Real vẫn chưa nổ “bom tấn” nào suốt mấy năm nay, nên quỹ tiền của họ rất dồi dào. Hãy đặt câu hỏi là vì sao Perez lại không chi tiền cho Lopetegui khi ông đã mất Ronaldo? Bây giờ nếu Lopetegui là để xây dựng, thì rõ ràng những gì HLV này đang làm là phục vụ cho chuyện đó. Ông đang trẻ hóa và “Tây Ban Nha hóa” Real cực mạnh. Đương nhiên bước đầu của người làm nền móng phải là vấp váp rồi. Ở đây, nếu Lopetegui thực sự đang làm theo lời chủ tịch Perez, thì không đáng để chê trách. 

Cuối cùng, có thể Perez xem Lopetegui là người giống Rafael Benitez ngày trước? Tức là đẩy mọi sự đi xuống không thể chịu đựng nổi, khiến tất cả quên đi những vinh quang cũ, rồi hiện ra chân dung của kẻ cứu thế (Zidane), xốc lại đội bóng, thổi vào luồng gió mát?

Như đã nói ở phần đầu bài viết, Real đang ở vào tình thế hiếm gặp, đó là quá vĩ đại, quá vinh quang, mà lại không đủ nguyên liệu để duy trì đỉnh cao. Perez nhìn ra được điều đó, ông không có nhu cầu làm khó dễ Lopetegui. Sự lọc lõi đủ để ông hiểu Lopetegui đến đây nào phải để làm “Đấng cứu thế”, mà là “con dê tế.”

Sau trận thua Levante, Lopetegui trả lời trong buổi họp báo là ông không quan tâm chiếc ghế HLV. Rất rõ ràng, quan trọng là Perez muốn gì mà thôi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x