Quang Hải: 'Siêu anh hùng' & những tuyệt phẩm

Đức Nguyễn
06:50 ngày 28-01-2018
Quang Hải lại tiếp tục vẽ một đường cong tuyệt đẹp thành bàn. Đấy là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ này tại VCK U23 châu Á 2018. Anh hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “siêu anh hùng” của U23 Việt Nam.
Quang Hải: 'Siêu anh hùng' & những tuyệt phẩm
Ngất ngây với pha đá phạt kinh điển của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan



Đường cong treo cổ
“Nếu người ta gọi em là Messi của Việt Nam thì sao?”, tôi chọc vui Quang Hải. Cười thật lớn, Quang Hải đáp: “Thôi, em chỉ là Quang Hải hay Hải ‘con’ thôi”. “Vậy em thích giống ai nhất?”, người viết tiếp lời. “Em thích anh Lương ‘dị’ và sẽ phấn đấu được như anh ấy. Còn nếu hơn được anh ấy thì đã là rất thành công”, mắt ráo hoảnh, Quang Hải trả lời một cách đầy mộc mạc và giản dị.

Đúng vậy, mục tiêu của Quang Hải là vượt qua chính “thần tượng” là Thành Lương. Bây giờ thì chính “thần tượng” của Quang Hải quay lại “thần tượng”chính anh sau những màn tỏa sáng vô cùng đẳng cấp tại VCK U23 châu Á 2018. Và chiều qua nữa, thêm một lần tất cả phải ngã mũ với một tuyệt phẩm mới của Quang Hải.


Nếu 4 bàn thắng trước đến theo những kịch bản khác nhau và đều rất riêng của Quang Hải, thì hôm qua, người ta lại được chứng kiến tiền vệ mới bước qua tuổi 21 này tạo ra một “siêu phẩm” chỉ có ở trong sách giáo khoa bóng đá. Và tôi xin được gọi “siêu phẩm” của Quang Hải là “đường cong treo cổ”, vì anh đã vẽ ra một đường cong vào góc bánh chưng, khiến thủ môn chỉ biết với tay chịu chết.

Vẫn còn tiếc nuối
Trận chung kết VCK U23 châu Á 2018 sẽ đi vào cuốn biên niên sử của bóng đá Việt Nam! Đó không chỉ là kỳ tích của HLV Park Hang Seo và các học trò, mà nó còn khó quên, bởi được diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt bậc nhất lịch sử các trận chung kết của châu Á.


Các chàng trai của U23 Việt Nam đã chiến đấu như những chiến binh! Và Quang Hải đích thực là ngôi sao của những chiến binh ấy. Tại giải đấu, anh đã có những màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chiều qua, đứng trước ống kính truyền hình, Quang Hải rưng rưng nước mắt để nói lại cái cảm xúc khi bị thua ở phút 119. “Thật sự tiếc vì chúng tôi có thể làm tốt hơn trong trận đấu hôm nay. Đây là một giải đấu đáng nhớ của cá nhân tôi và tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Quang Hải chia sẻ. 

Cuối cùng, tiền vệ của Hà Nội FC không quên gửi lời tri ân tới NHM Việt Nam: “Không còn gì để nói về NHM nữa. Họ thật tuyệt vời! Đó là nguồn động viên và động lực để chúng tôi thi đấu và đã có một giải đấu thành công”. 

Quang Hải trượt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất
Với 5 bàn thắng cùng những màn trình diễn sáng chói, Quang Hải được nhận định là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á 2018 do AFC bầu chọn. Tiếc thay, danh hiệu này đã thuộc về Odiljon Hamrobekov của U23 Uzbekistan. Rất nhiều CĐV Việt Nam đã bày tỏ sự không hài lòng vì Quang Hải là người xứng đáng được trao tặng danh hiệu này hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x