Với chiến thắng 3-0 trước HAGL, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc của chủ nhà Quảng Nam đã có trận thắng đầu iên ở mùa giải 2019. Một trận thắng quý như vàng!
Cả hai đội đã đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của nhau từ rất sớm và ngay phút thứ 6, HAGL đã có cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Cường từ cú đá phạt ngoài vòng 16m50 của Minh Vương. Tiếc là cú sút bồi của Thanh Sơn thiếu chuẩn xác.
Ngay sau đó, Quảng Nam đáp trả với nhiều pha tấn công liên tiếp và nếu cú sút của Hữu Phước chuẩn xác ở phút 13, có lẽ Quảng Nam đã có bàn mở tỷ số.
Những phút tiếp theo, đội chủ sân Tam Kỳ liên tục tạo sức ép trước khung thành của thủ môn Sietsma, khiến hàng phòng ngự của HAGL phải hoạt động rất vất vả. Chỉ tiếc bàn thắng vẫn chưa đến!
Phút 40, trong vòng vây của các cầu thủ HAGL ở khu vực 16m50, nhưng thủ quân Đinh Thanh Trung vẫn có pha solo cực kỳ đẳng cấp, rồi đảo người tung sút như kẻ chỉ mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.
Thừa thắng xông lên, các cầu thủ xứ Quảng tiếp tục dồn ép đội bóng phố Núi và suýt có bàn nâng tỷ số, nhưng Hữu Phước lại dứt điểm không chuẩn xác!
Đinh Thanh Trung (7) người mở tỷ số cho Quảng Nam. Ảnh: Sông Hàn
Bị dẫn bàn nên các cầu thủ HAGL chủ động đẩy nhanh thế trận với những pha tấn công về phía khung thành thủ môn Văn Cường ngay khi hiệp 2 khởi tranh. Tuy nhiên, họ chỉ gây khó được vài phút đầu rồi sau đó đã bị đội chủ nhà lấy lại thế trận và liên tiếp khiến khung thành của thủ môn Sietsma chao đảo, thậm chí đội chủ nhà liên tiếp có những cơ hội ăn bàn rõ nét.
Phút 83, từ một pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Thanh Trung đã có cú tạt bóng vào vòng cấm địa để Đình Thắng kịp có mặt đánh đầu đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam trong sự vỡ oà cảm xúc của các khán giả có mặt trên khán đài.
Bàn thắng đã giúp các cầu thủ chủ nhà càng sung hơn và 5 phút sau đó, Hà Minh Tuấn tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự bên phía HAGL.
Gương mặt cực kỳ thất vọng của Văn Toàn sau trận thua đậm 0-3. Ảnh: Sông Hàn
Kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng về Quảng Nam. Đây là trận thắng đầu tay của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, qua đó giúp họ cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng tổng sắp và tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ xứ Quảng trong cuộc đua tranh phía trước.
Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn bóng đá đã có rất nhiều chỉ trích hướng đến Phạm Mạnh Hùng và Âu Văn Hoàn trong trận đấu giữa SHB.ĐN và SLNA. Hai cầu thủ này đã phạm những sai lầm dẫn đến bàn thua trong cuộc đọ sức với đội bóng cũ SLNA và đấy là nguyên nhân khiến họ bị nhận chỉ trích.
Trong các trận vòng 6 V.League diễn ra hôm nay, DNH Nam Định sẽ đón tiếp đối thủ rắn B.Bình Dương trong khi Quảng Nam cũng đối diện khó khăn khi đến làm khách của họ là một HAGL đang hưng phấn trở lại.
Hàng Đẫy được xem là nơi “đi dễ khó về” với Hải Phòng. Thế nên, chuyến làm khách trước ĐKVĐ Hà Nội FC ở vòng 6 được dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.
Đối đầu với tân binh Viettel, chủ nhà TP.HCM đã khá nhọc nhằn mới giành được 3 điểm. Dẫu thế, trận thắng này đã giúp họ nối dài mạch bất bại với 6 trận liên tiếp, trong đó có đến 5 trận thắng và tiếp tục đứng đầu bảng.
Trong một trận đấu mà các ngoại binh bùng nổ, Than Quảng Ninh đã thắng dễ Sài Gòn FC với tỷ số 3-0 khi tiếp đoàn quân ông Nguyễn Thành Công trên sân nhà.
Càng ngày người ta càng thấy tần suất các ngôi sao bóng đá tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn. Từ cuộc vận động Giờ trái đất đến việc chống rải nhựa trong cộng đồng và rất nhiều hoạt động từ thiện nhân văn khác đều có sự hiện diện của các ngôi sao sân cỏ.
Từ một ngôi sao của Arsenal, Emmanuel Eboue đã thành kẻ tay trắng, không nhà không cửa. Tất cả cũng chỉ vì trót tin tưởng giao "tay hòm chìa khóa" cho người vợ mất nết, dẫn đến mạt nghiệp, tàn đời và suýt tự tử.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Lazio vs Empoli trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 12/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Sau khi cả PSG lẫn Marseille đều bị loại ở bán kết Champions League, Europa League, Pháp kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH chỉ số các CLB UEFA. Nhờ đó, Pháp sẽ có 7 đội bóng dự các cúp châu Âu mùa 2024/25.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn