Tất cả ngỡ như một giấc chiêm bao khi Quảng Nam FC vượt mặt hàng loạt đại gia để đứng trên đỉnh cao của V.League 2017. Chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của đội bóng xứ Quảng mang đến thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống rằng, có khát vọng, có ý chí là sẽ có thành công.
Ngoại trừ trong mùa giải đầu tiên chuyển giao khi bóng đá Việt Nam bước sang chuyên nghiệp (2002), Cảng Sài Gòn bất ngờ giành chức vô địch. Còn kể từ đó cho đến trước V.League 2017, trật tự ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam luôn rất... “trật tự” khi nhà vô địch chỉ có thể là giàu cả tiềm lực tài chính lẫn chuyên môn. Ngay cả chức vô địch của HAGL trong lần đầu góp mặt ở V.League sau khi giành quyền thăng hạng cũng không phải là ngoại lệ. Ở mùa giải 2003 đó, đội bóng phố Núi có tài chính mạnh lại sở hữu đoàn quân thiện chiến với nhiều hảo thủ của bóng đá Việt Nam như Trung Tuấn, Văn Hạnh, hay ngôi sao sáng của Thái Lan như Dusit, Kiatisak… Thế nên, không ngạc nhiên khi HAGL đứng ở đỉnh cao quyền lực của V.League. Các nhà vô địch sau này cũng thế, khi những SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Hà Nội FC… đều mạnh cả về tài chính lẫn con người.
Nhưng V.League 2017 đã chứng kiến hiện tượng hết sức thú vị khi một đội bóng không được xếp hàng đại gia hay ứng cử viên vô địch lại bất ngờ làm tan nát giấc mộng bá vương của các đối thủ giàu tham vọng. Đó chính là Quảng Nam FC. Trước khi bước vào mùa giải, không có bất cứ chuyên gia nào dám tự tin dự đoán đội bóng xứ Quảng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến xưng vương. Bởi FLC Thanh Hóa đầu tư rất mạnh; SHB Đà Nẵng nhân sự dồi dào trong khi Hà Nội FC đang là ĐKVĐ; còn Than Quảng Ninh được đánh giá là “ngôi sao đang lên” dưới triều đại của HLV Phan Thanh Hùng. Ngay cả lãnh đạo Quảng Nam FC cũng không dám nghĩ đến chiếc cúp vô địch khi trước thềm mùa giải 2017 chỉ đưa ra mục tiêu “phấn đấu đứng ở thứ hạng cao hơn so với vị trí thứ năm của V.League 2016”.
Quảng Nam FC đã biến điều tưởng chừng như không tưởng trở thành hiện thực. Phải thừa nhận, sự góp mặt của đội bóng xứ Quảng đã giúp V.League 2017 trở thành mùa giải kịch tính và sôi động chưa từng có. Bởi phải đến lúc trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu cuối của mùa giải mới xác định được tân vương. Thành quả đầy bất ngờ của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của Leicester City ở giải ngoại hạng Anh cách đây 2 mùa giải. Khi ấy, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri cũng đã thực hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục trước hàng loạt đại gia để lập nên chiến công lịch sử là lần đầu vô địch Premier League. Chức vô địch của Quảng Nam FC đã xóa đi định kiến “sợ vô địch” như giới mộ điệu thường gắn cho các đội bóng nhỏ.
Khát vọng là vũ khí thành công
Điều gì đã giúp Quảng Nam FC thành công là câu hỏi cần được giải mã. Quảng Nam FC không đến nỗi eo hẹp về tài chính, nhưng họ không sở hữu lực lượng đủ dày như FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, hay B.BD, HAGL… trước đây để đảm bảo đủ 2 đội hình một khi có cầu thủ chấn thương. HLV Hoàng Văn Phúc từng thừa nhận, trong tay ông chỉ có “đội hình 11+3” là đủ sức chinh chiến ở mặt trận khốc liệt như V.League. Yếu tố chính đem đến thành công cho Quảng Nam FC là khát vọng khẳng định bản thân. Khởi đầu xuôi chèo mát mái hơn mọi năm khi liên tục thu về những kết quả có lợi, đặc biệt là những chiến thắng trước các đại gia như Hà Nội FC, Than Quảng Ninh là tiền đề tạo nên sự thoải mái và tự tin cho đoàn quân của ông Hoàng Văn Phúc.
Khi niềm tin vào chính bản thân đã có, các cầu thủ của Quảng Nam FC lại thể hiện được khát khao khẳng định rất lớn. Những Văn Phong, Văn Học đều ý thức được rằng, thời gian chơi bóng của họ không còn nhiều khi tuổi đã cao. Đó chính là động lực để họ chơi với tất cả tinh thần của một cầu thủ như không còn có ngày mai. Một Thanh Hưng được đánh giá là tài năng nhưng bị lãng quên trong thời gian dài, nay trở thành tiền vệ tấn công được đánh giá xuất sắc nhất của V.League. Sự trỗi dậy ấy cũng bắt nguồn từ khát vọng tìm lại chính mình của cầu thủ đến từ Đà Nẵng. Những Thanh Trung, Huy Hùng mang trên mình danh tiếng của tuyển thủ quốc gia nên càng khát khao để khẳng định giá trị.
Một tập thể mà các cầu thủ đều ra sân với khát vọng chiến thắng lớn lại đoàn kết, gắn bó với nhau cả về tinh thần lẫn chuyên môn đã tạo nên sức mạnh và ý chí chiến đấu lớn cho Quảng Nam FC. Bất cứ người lao động nào cũng muốn có chế độ đãi ngộ tốt, đúng và đủ. Lãnh đạo đội bóng xứ Quảng đã đáp ứng tốt các yêu cầu chính đáng ấy và điều đó càng giúp đoàn quân của ông Hoàng Văn Phúc chuyên tâm vào tập luyện và thi đấu. Vì lẽ đó nên từ những cá nhân riêng lẻ hội tụ từ mọi miền, Quảng Nam FC trở thành một “bó đũa” gắn kết, khiến các đối thủ không thể bẻ gãy dù có tiềm lực tài chính và con người mạnh hơn hẳn như FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC. Trong một thể thống nhất ấy, đội bóng xứ Quảng lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Rõ ràng, sự thành công của Quảng Nam FC là bài học lớn cho tất cả các đội dù là đại gia và đặc biệt là các đội bóng nhỏ. Rằng hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực, tinh thần có thể và vinh quang sẽ đến!
“Đó là một giấc mơ”
“Chức vô địch V.League 2017 của Quảng Nam FC thực sự như một giấc mơ. Thú thật, chúng tôi không dám đặt chỉ tiêu ấy ở đầu mùa mà chỉ yêu cầu toàn đội nỗ lực để có vị trí như của V.League 2016 (thứ 5). Nhưng khi thời cơ đến, chúng tôi đã đặt quyết tâm và luôn tự hứa không từ bỏ. Và những nỗ lực, khát khao của toàn đội đã được tưởng thưởng xứng đáng khi làm nên thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB”, Giám đốc điều hành Quảng Nam FC Nguyễn Húp (ảnh) chia sẻ.
Valentine 2018 đến cũng là lúc Xuân Mậu Tuất sắp sang. Giữa gia đình và người yêu, nhiều hoyboy của U23 Việt Nam phải quay cuồng tìm cách chiều lòng tất cả.
Ca phẫu thuật chấn thương gãy tay của Nguyên Mạnh ở Singapore đã thành công tốt đẹp. Thủ môn của SLNA sẽ phải cần 5 tháng điều trị để quay trở lại thi đấu.
Người ta gọi chị là người mẹ đơn thân có tài có sắc nhưng lại đa đoan. Và người ta gọi chị là người phụ nữ “thích bao đồng” vì làm những việc đôi khi “khác người”. Chị bảo, đừng gọi tôi là doanh nhân, diễn viên, cựu người mẫu, Đại sứ gì cả. Hãy gọi tôi là “bò sữa” Huỳnh Trang Nhi, đơn giản vậy thôi.
Thầy trò HLV Miura của CLB TP.HCM đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bằng một trận thắng giòn giã đến 4-0 trước đội Bình Phước trong trận giao hữu diễn ra sáng 11/2.
Sau thời gian đàm phán, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Nutifood đã gần như tìm được tiếng nói chung, ký bản hợp đồng ghi nhớ để trở thành nhà tài trợ mới của V.League kể từ mùa giải 2018. Theo đó, Nutifood sẽ đồng hành với giải đấu số 1 Việt Nam trong 3 năm.
Trong vai trò HLV trưởng của SHB Đà Nẵng đã hơn một tháng, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đã có những chia sẻ khá thú vị cùng phóng viên báo Bóng đá về công việc mới của mình.
Là một trong những bản hợp đồng được kỳ vọng nhất của FLC.TH trước mùa giải 2018, Vũ Minh Tuấn đang cho thấy sự hòa nhập, thích nghi nhanh được với môi trường mới. Tiền vệ đất Mỏ cho biết, sẽ luôn nỗ lực hết mình để khẳng định giá trị bản thân và góp công giúp đội bóng xứ Thanh hiện thực hóa giấc mơ vô địch.
Sau chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, bầu Hiển thể hiện sự chất chơi khi công bố những khoản thưởng “có một không hai” nhằm tri ân các cá nhân, tập thể đã làm nên niềm tự hào cho bóng đá Hà Nội.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Các cầu thủ MU đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sheffield United rạng sáng 25/4. Trong cuộc gặp giới truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thông báo một tin vui.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn