FIFA đã làm mọi cách để ngăn chặn tình trạng mua bán cầu thủ thông qua một bên thứ ba. Vậy mà Doyen Sports vẫn đang hoạt động dưới dạng một quỹ đầu tư cầu thủ để đồng sở hữu cầu thủ với các CLB. Vào một thời đại mà báo chí và mạng xã hội gần như lật tung cuộc sống cá nhân của tất cả, thật lạ khi thông tin của những người đứng sau quỹ này vẫn rất ít
Bốn anh em Kazakhstan
Thế giới bóng đá chả còn xa lạ gì với Doyen Sports, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất châu Âu. Quỹ này thuộc về một gia đình bí ẩn người Kazakhstan. Họ làm giàu nhờ vào dược liệu và giấu tài sản đồ sộ của mình ở Quần đảo Virgin.
Người ta gần như chỉ biết Tevfik Arif, đại diện duy nhất của 4 anh em họ, thông qua những lần xuất hiện ít ỏi trước công chúng. Đã nhiều năm liền, họ là đối tác làm ăn quan trọng của các chính khách tại châu Âu và Mỹ. “Nhạc nào cũng nhảy”, họ còn có những mối quan hệ hết sức mật thiết với các tài phiệt của Liên Xô cũ. Người ta chỉ biết những thông tin này nhờ vào Football Leaks, một sản phẩm của tin tặc lấy cảm hứng từ WikiLeaks, trang web chuyên phanh phui những bí mật động trời của các chính phủ trên toàn thế giới.
Doyen Sports gây chú ý bởi sự vươn lên vũ bão của mình. Lần thành lập năm 2011, trong một thời gian ngắn ngủi đã trở thành quỹ đầu tư sừng sỏ, từng tham gia vào các vụ chuyển nhượng của David Beckham hay Neymar. Riêng vụ Neymar đã khiến cho chính gia đình cầu thủ Brazil lẫn Ban lãnh đạo Barcelona lao đao. Sandro Rosell vì vụ này mà phải từ chức Chủ tịch Barca. Mặc dù bị cấm, nhưng không hiểu sao Doyen Sports vẫn tồn tại và là trở lực của luật Công bằng Tài chính.
Ngày 10/6/2015, tỷ phú Thái Lan - Bee Taechaubol đăng một tấm ảnh lên tài khoản Instagram. Trong bức ảnh ấy, Tổng giám đốc AC Milan Adriano Galliani đang bắt tay Nelio Lucas, Giám đốc điều hành của Doyen Sports trên khoang của một chuyên cơ. Còn Taechaubol chính là người chụp ảnh. Hôm ấy, Bee Taechaubol đồng ý mua lại 48% cổ phần của CLB Italia và ba bên của cuộc thương thảo này mở tiệc ngay trên máy bay.
Tiệc tùng & mua bán
Nhà đầu tư châu Á quyết định dấn thân vào ngành công nghiệp bạc triệu là bóng đá. Milan là đối tác chiến lược và Doyen chính là bên trung gian. Các bên đều có vẻ hài lòng, nhưng rốt cục vụ thương lượng này không thể kết thúc bởi Chủ tịch Silvio Berlusconi ngày ấy nửa đường đổi ý. Kết quả là Milan bị bán cho một nhà đầu tư Trung Quốc. Còn Doyen thì miệt mài làm trung gian, mai mối cho những cuộc mua bán khác, từ cầu thủ cho đến đội bóng.
Một trong những hình thức hoạt động quen thuộc của Doyen Sports là tổ chức những bữa tiệc đêm bí mật. Họ sẽ tổ chức tiệc trong một khu nhà thờ cũ tại Mayfair, một trong những khu xa hoa nhất của London. Ở đó sẽ có bàn tiệc cho quan chức cấp cao của các CLB và hàng trăm cầu thủ. Tổng giám đốc Atletico, Miguel Angel Gil, là khách quen của những bữa tiệc kiểu này. Ngoài ra còn có nhiều nhà tài phiệt, đại diện nhiều ngân hàng đến từ nhiều quốc gia. Những cầu thủ còn thi đấu như Xavi, David Luiz cũng góp mặt.
Nelio Lucas chỉ là giám đốc điều hành, đứng ra đại diện cho Doyen Sports giải quyết các vấn đề làm ăn. Còn chủ nhân thật sự chính là 4 anh em nhà Arif. Arif Arif, con trai của một trong bốn nhân vật ấy là Tevfik Arif, đã từng hân hoan thông báo trước khi vào tiệc: “Mangala, Defour, Januzaj, Xavi, Falcao, Rojo, Negredo, De Gea... Doyen Sports đang tiến đến World Cup!”
Danh sách đủ cho thấy sức mạnh quyền lực của Doyen Sports lớn đến mức nào.
Có cả tiệc thác loạn
Cũng theo Football Leaks, Doyen Sports từng tổ chức tiệc thác loạn, có sự tham gia của gái gọi cho các quan chức Real Madrid khi CLB này muốn mua Geoffrey Kondogbia hồi năm 2013. Chủ tịch Florentino Perez phủ nhận đã có mặt ở tiệc này, nhưng lại không phủ nhận sự hiện hữu của chính bữa tiệc ấy.
Lindelof tươi cười ký vào áo đấu M.U; Wolfsburg xác nhận bán Draxler cho PSG; Leiva nhận lời tới Inter... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 24/12.
Những đồng tiền đang làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ trong giới túc cầu, ngay cả những giá trị căn bản nhất. Và có những cầu thủ sẵn sàng chôn vùi sự nghiệp chỉ vì tiền.
Theo phong tục phương Tây, Giáng Sinh là dịp để mọi người quây quần và ước nguyện cho một năm mới an lành, tất nhiên các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới không phải ngoại lệ.
Hậu vệ Alan Ruschel của Chapecoense, người sống sót sau thảm họa máy bay mới đây đã trở lại sân cỏ trong trận đấu gây quỹ từ thiện với các cựu ngôi sao Dunga, Riquelme hay Ortega.
Johan Cruyff, Cesare Maldini hay một loạt cầu thủ của đội Chapecoense bất ngờ ra đi mãi mãi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bóng đá thế giới ở năm 2016.
Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.
Mười năm trước, Chelsea đã phá tan ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger trên cương vị HLV Arsenal bằng màn hủy diệt 6-0. Có lẽ vào lúc đó, đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đôi bên lại đổi số phận cho nhau vào lúc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn