Thu nhập của cầu thủ thi đấu ở Serie A đang tăng lên. Đó không chỉ là tín hiệu đáng mừng cho các cầu thủ, mà còn phản ánh việc chất lượng giải đấu đang được cải thiện đáng kể.
Theo thống kê của nhật báo Gazzetta dello Sport, quỹ lương của các CLB Serie A đã tăng lên đến 955 triệu euro ở mùa giải 2017/18. Dĩ nhiên con số này thấp hơn giai đoạn 2009-2013, khi mức lương ở Serie A luôn ở mức trên 1 tỷ euro. Tuy nhiên đây vẫn là sự cải thiện cực lớn, tiếp theo đà đi lên về mức lương kể từ mùa giải 2014/15 tới nay.
Mùa 2014/15, lần đầu tiên sau 5 năm Serie A đã có 1 đại diện dự chung kết Champions League (Juventus). Cũng kể từ thời điểm đó, nhờ cú hích do Champions League đem lại, Juve liên tục tiêu pha mạnh tay trên TTCN để đem về những ngôi sao thời thượng, đi kèm với đó là việc trả lương cho họ một cách tương xứng. Sự thăng tiến của Juve khiến các CLB khác cũng phải chi đậm hơn trong việc trả lương mới có thể thu hút được tài năng.
Trong vòng 1 năm, từ Hè 2016 đến nay, Serie A đã chứng kiến nhiều vụ chuyển nhượng đình đám, từ Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Joao Mario của mùa Hè 2016 đến những Douglas Costa, Leonardo Bonucci, Nikola Kalinic… mùa Hè này. Cùng thời gian, hàng loạt ngôi sao của Serie A được các CLB nước ngoài mời mọc, đây là lý do giúp Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Mauro Icardi, Paulo Dybala… được gia hạn với mức đãi ngộ tăng vọt.
Chất lượng tỷ lệ thuận với quỹ lương. Rõ ràng, PSG không thể chiêu mộ Neymar nếu chỉ trả mức lương bằng với thu nhập của một thủ môn dự bị tại Premier League! Vì vậy, để giữ chân những ngôi sao lớn nhất ở lại với Serie A, các CLB Italia buộc phải thọc sâu vào két để ngăn họ nghe theo những lời cám dỗ từ bên ngoài biên giới Italia.
Chỉ Inter giảm lương
Trong 5 đội bóng lớn nhất Italia hiện nay, 4 đội có quỹ lương cao hơn mùa trước gồm Juventus, Milan, Napoli và Roma. Trong đó, Juve là đội nuôi quân tốn nhất với 164 triệu euro/năm. Sau một mùa Hè điên rồ trên TTCN, quỹ lương của Milan cũng tăng vọt từ 80 triệu lên 117 triệu euro/năm. Thu nhập của cầu thủ Napoli và Roma cũng có sự tăng nhẹ so với mùa trước.
Nhưng hiện tượng đáng chú ý nhất là việc quỹ lương của Inter đột ngột giảm tận 1/3. Từ 120 triệu euro mùa trước, đến nay Inter chỉ còn phải trả 82 triệu euro/năm. Tuy nhiên, đây lại được xem là thành công lớn của đội bóng áo xanh-đen khi đẩy đi được khá nhiều “cục nợ” lương cao như Rodrigo Palacio, Ever Banega, Stevan Jovetic, Geoffrey Kondogbia hay Gabriel Barbosa.
Cùng lúc, Inter vẫn đang giữ chân được 2 viên ngọc sáng nhất là Mauro Icardi và Ivan Perisic. Icardi chỉ đang nhận lương 4,5 triệu euro/năm, không cao so với tầm ảnh hưởng của anh tại sân Giuseppe Meazza. Trong khi đó, Perisic đang được mời gia hạn và tăng lương, nhưng cũng sẽ không làm quỹ lương của Inter phình to đáng kể.
Dù vậy, việc Inter giảm lương chỉ là nỗ lực để sửa sai của CLB sau 2 mùa Hè (2015 và 2016) mua sắm thiếu hiệu quả. Nếu Inter giành vé dự Champions League mùa tới, quỹ lương của Nerazzurri chắc chắn sẽ tăng để đáp ứng với yêu cầu về lương bổng của các tân binh đắt giá.
Thành công của Juve, Roma và Napoli trên sân cỏ, cuộc đổi chủ thành công của Inter và nhất là Milan đang giúp thu nhập cầu thủ ở Serie A được cải thiện. Đi kèm với đó sẽ là chất lượng và mức độ thu hút ngôi sao gia tăng, những điều đáng mừng cho giải đấu đã nhiều năm trong cảnh “nghèo đói”!
Dù chỉ là bản hợp đồng theo dạng cho mượn song Patrik Schick vẫn được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Tiền đạo người CH Czech vừa lập một hat-trick trên sân tập để gián tiếp khẳng định anh đã sẵn sàng cho trận gặp lại đội bóng cũ Sampdoria.
Mauro Icardi trở lại ĐT Argentina sau thời gian dài bị lãng quên. Thế nhưng màn chào hàng nhanh chóng biến thành thảm họa. Albiceleste không phải Inter và tiền đạo 24 tuổi bất lực để tái hiện phong độ đỉnh cao ở Serie A.
Inter Milan chuẩn bị gia hạn với tiền vệ Ivan Perisic kèm theo điều khoản giải phóng trị giá 70 triệu euro. Ngoài ra, tuyển thủ Croatia sẽ nhận mức lương cao thứ 2 ở Inter sau tiền đạo đội trưởng Mauro Icardi.
Trở lại thi đấu sau 10 tháng chấn thương, đeo băng thủ quân và lập tức ghi bàn. Đó là màn tái xuất không thể tốt hơn của Alessandro Florenzi. Cầu thủ 26 tuổi tuyên bố đã “sẵn sàng cháy hết mình cho Roma”.
GĐTT của Inter Milan là Ausilio mới đây đã tiết lộ lý do tại sao đội bóng áo sọc xanh đen rất muốn sở hữu trung vệ Shkodran Mustafi của Arsenal nhưng lại bỏ cuộc vào phút cuối.
Sự sôi động trong ngày chuyển nhượng cuối cùng có lẽ không diễn ra trong mùa Hè năm nay. Bởi thay vì mua ngôi sao để bổ sung lực lượng, những CLB lớn tại Serie A lại đang tập trung đẩy bớt đi những cái tên thừa thãi.
Tin tức bay về từ Bồ Đào Nha đang làm các CĐV Inter giận dữ. Joao Cancelo, tân binh tới từ Valencia, vừa dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau khi tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha. Cancelo được dự đoán sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 2 tháng.
Sự điên rồ của thị trường chuyển nhượng cùng với phong độ chói sáng của Mauro Icardi đang làm các CĐV Inter lo sốt vó. Họ sợ một CLB lắm tiền nhiều của nào đó tới và trả khoản phí giải phóng hợp đồng, cuỗm đi “viên kim cương” sáng nhất tại Giuseppe Meazza. Vì thế, BLĐ Inter đang tính tới phương án gia hạn hợp đồng với Icardi.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn