Quyền lực đã dịch chuyển: Liverpool chưa bao giờ chấp M.U sâu đến thế

Nguyên Phong
10:42 ngày 15-12-2018
Trước trận đại chiến giữa Liverpool vs M.U ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn. Nhưng trái với lịch sử, giờ Liverpool mới là đội đứng trên M.U.
Quyền lực đã dịch chuyển: Liverpool chưa bao giờ chấp M.U sâu đến thế
* Bài viết theo quan điểm của cựu tiền đạo Liverpool, Peter Crouch

Vào cuối mùa giải đầu tiên của tôi ở Liverpool, tôi cảm thấy một viễn cảnh khác với bất kỳ điều gì đã trải nghiệm trong sự nghiệp. Thành tích nổi bật trong 12 tháng đó là giành FA Cup, nhưng BXH Ngoại hạng Anh là điều khiến tôi hưng phấn hơn cả khi mùa giải khép lại. Chúng tôi đã đứng thứ 3 với 82 điểm, nhiều hơn M.U 1 điểm và 1 bậc.

Liverpool chỉ đứng trên M.U 1 lần trong 14 mùa giải trước đó nhưng khi mùa 2005/06 kết thúc với chuỗi thắng 11 trận, cảm giác như chúng tôi đã vượt lên trên họ. Rafa Benitez đã tập hợp được một đội hình xuất sắc và tôi tin rằng đến cuối năm 2007, chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch.

Nhưng ở mùa giải tiếp theo (2006/07), M.U đã đánh bại chúng tôi ở cả Old Trafford lẫn Anfield. Giờ chỉ cần nghĩ lại về thất bại ở sân nhà, khi John O’Shea ghi bàn vào phút cuối, tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

Crouch tưởng chừng Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2006/07 sau mùa 2005/06 thành công
Crouch tưởng chừng Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2006/07 sau mùa 2005/06 thành công

M.U mùa đó đã lấy danh hiệu Ngoại hạng Anh ra khỏi tay Chelsea. Chúng tôi vẫn đứng thứ 3 nhưng đội bóng của Sir Alex Ferguson, với bộ đôi Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, đã đưa M.U tới chức vô địch và hơn Liverpool khoảng cách 21 điểm.

Điều đó cho thấy cách mọi thứ diễn ra ở Ngoại hạng Anh với Liverpool và M.U. Liverpool, trong 25 năm, chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn M.U 3 lần và không bao giờ có được vị thế tốt hơn đối phương trong 2 mùa liên tiếp. M.U là đội từng thống trị nước Anh dưới thời Ferguson. Họ không ngừng bổ sung chất lượng cho đội hình để giành những chức vô địch.

Tuy nhiên, những gì tôi chứng kiến trong 6 tháng qua khiến tôi nghĩ rằng cán cân quyền lực đang thay đổi trong cuộc chiến đặc biệt giữa M.U và Liverpool.

Vào đầu năm 2018, sau khi M.U đánh bại Stoke 3-0, tôi nghĩ Quỷ đỏ sẽ là mối đe dọa chính với Man City. Thế nhưng, Liverpool không ngừng tiến bước trong suốt năm 2018 và dường như họ đang đạt đỉnh cao trước đại chiến lớn nhất nước Anh.

M.U từng thống trị Ngoại hạng Anh
M.U từng thống trị Ngoại hạng Anh

Mùa đầu tiên tôi là cầu thủ Liverpool, chúng tôi đối mặt M.U 3 lần. Ở Old Trafford, Rio Ferdinand ghi bàn phút cuối và tôi nhớ Gary Neville đã tới khiêu khích CĐV chúng tôi. Mọi thứ về ngày hôm đó thật tồi tệ.

Trở lại Anfield trong khuôn khổ FA Cup, trận đấu đã diễn ra không như những gì tôi có thể tưởng tượng. Sự khó chịu, sự thù hận đến từ khắp mọi nơi trên sân. Tôi đã ghi bàn ngày hôm đó và mọi người vẫn nhắc về nó mỗi khi tôi trở lại Anfield. Sự bùng nổ khi bóng lăn vào lưới thật phi thường. Bất cứ ai ghi bàn cho Liverpool vào Chủ nhật tới sẽ tái tạo lại bầu không khí ồn ào đó.

Bàn thắng của Crouch vào lưới M.U
Bàn thắng của Crouch vào lưới M.U

Cách M.U bắt đầu mùa giải làm tôi ngạc nhiên. Jose Mourinho là HLV hàng đầu nhưng đội hình thiếu nhất quán đã khiến ông ấy phát điên. Tôi không chắc những kế hoạch tốt nhất của ông ấy có thể ngăn cản Liverpool. 

Liverpool đang tiến bộ mạnh mẽ dưới thời Klopp. Họ đã lọt vào chung kết Champions League và giờ có sự khởi đầu tuyệt vời nhất trong lịch sử. Trong một mùa giải bình thường, Liverpool đã là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Man City, dĩ nhiên vẫn được đánh giá cao hơn Liverpool.

Thế nhưng, là công bằng khi nói rằng Liverpool ở đẳng cấp khác so với M.U vào lúc này, về chất lượng đội hình và tiềm năng mà The Kop đang sở hữu. Trận đại chiến tới sẽ phụ thuộc vào động lực của Liverpool. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x