Ra mắt ĐT Anh, Lewis Cook giúp ông nội kiếm bộn tiền
Ông nội của tiền vệ Lewis Cook đã nhận khoản tiền 17.000 bảng Anh, khi đặt cược cho cháu trai có lần đầu khoác áo ĐT Anh.
Năm 2014, ông Trevor Burlingham - ông nội của tiền vệ Lewis Cook (Bournemouth) đặt cược 500 bảng Anh cho người cháu trai của mình cửa sẽ khoác áo ĐT Anh trước khi bước sang tuổi 26. Tỷ lệ đặt cược là 33-1 (đặt 1 ăn 33) và tới nay, nó giúp ông thu về khoản tiền 17.000 bảng Anh.
Cook cũng là thủ quân ĐT U20 Anh giành chức vô địch U20 World Cup hồi năm ngoái. Mùa giải này, cầu thủ 21 tuổi thi đấu rất tiến bộ trong màu áo Bournemouth và được HLV Gareth Southgate lần đầu triệu tập vào ĐT Anh hồi tháng 11/2017 nhưng không được sử dụng.
Đêm qua, Cook đã có trận đấu đầu tiên cho Tam sư, khi được vào sân thay cho Jesse Lingard ở phút 71 trong trận hòa 1-1 với ĐT Italia. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình nhà Cook, mà nó còn mang lại một khoản tiền kha khá cho ông nội của cầu thủ này.
Trong quá khứ, cũng từng có một người ông đặt niềm tin vào cháu mình và đã nhận phần thưởng còn lớn hơn ông nội Lewis Cook. Đó là trường hợp của ông Peter Edwards, người đã nhận 125.000 bảng sau khi đặt cháu ngoại Harry Wilson ra mắt ĐT xứ Wales năm 2013.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn