Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ'

Cẩm Chi
09:11 ngày 27-12-2018
Danh phận “con cưng” của chủ tịch Nasser Al-Khelafi không cứu được Adrien Rabiot khỏi cảnh bị hắt hủi ở Paris. Rabiot bây giờ là kẻ thù số 1 ở nước Pháp, sau những gì anh và bà mẹ Veronique hách dịch của mình gây ra.
Rabiot, ví dụ tiêu biểu của 'con hư tại mẹ'
Tiểu sử tai tiếng 
Không phải tới khi giám đốc thể thao Antero Henrique lên tiếng về sự bội tín mà mẹ con nhà Rabiot “tặng” PSG, người ta mới biết về vấn đề lớn nhất khiến Rabiot liên tiếp rơi vào các vụ tai tiếng trong thời gian qua. Bà Veronique, mẹ và cũng là người đại diện của Rabiot, được xem là nguyên nhân dẫn tới tính cách trẻ con bồng bột của tiền vệ năm nay đã 23 tuổi này.  

Năm 2008, Rabiot ký hợp đồng 6 năm với học viện trẻ Man City, sau khi được nhóm tuyển trạch phát hiện tại Creteil. Nhưng hành trình ấy chỉ kéo dài trong 6 tháng, trước khi Rabiot trở về Pháp. 

Trên các phương tiện truyền thông, Veronique lúc đó đổ lỗi cho cơ sở vật chất tồi tệ ở Man City. “Con trai tôi phải ngủ trên tấm đệm rách vỏ, trong căn phòng chật chội hôi hám không có ánh sáng mặt trời”, Veronique trả lời tờ Daily Mail. 

Người đại diện của Rabiot còn tru tréo chỉ trích Man City là thiếu nhạy cảm khi vận hành học viện dạy bóng đá cho trẻ nhỏ. “Nếu HLV, giám đốc học viện nhìn vào các bạn nhỏ ở điểm nhìn của bậc làm cha mẹ, họ sẽ hiểu là chúng tôi xót xa thế nào khi gửi con đi xa. Tôi là dân ngoại đạo nhưng vẫn gắng nói chuyện chuyên môn, chiến thuật với con. Đằng này mỗi việc đơn giản lo nơi ăn chốn ở cho cháu, các ông cũng không làm được”, bà Veronique chua ngoa vào tháng 08/2009 trên tờ L’Equipe.


Tuy nhiên, báo chí Pháp đã sớm phát hiện ra lý do thật sự. Rabiot bị trầm cảm nặng vì nhớ nhà, nhất là khi bố của anh bị đột quỵ cách đó ít lâu và không thể giao tiếp bình thường do biến chứng. 

Chính Rabiot đã thừa nhận điều này vào năm 2014, và nói thêm “Lúc đó, tôi rất mệt mỏi và đau khổ khi không được ở cạnh bố. Anh phải trải qua thì mới hiểu chuyện đó kinh khủng thế nào”.

Đứa trẻ dựa dẫm
Khi HLV Laurent Blanc nhậm chức ở PSG, ông đã chủ động tới gặp Veronique và trao đổi về kế hoạch sử dụng Rabiot. Blanc sẵn sàng tạo điều kiện, nhưng sẽ không “bóp chín” Rabiot mà học theo cách Sir Alex ươm mầm David Beckham trong giai đoạn đầu. Ông sẽ phát triển Rabiot theo lộ trình, từ từ đưa anh vào danh sách đá chính rồi cho vào diện “quy hoạch” khi các trụ cột luống tuổi. 

Giai đoạn đầu mùa 2013/14, trung bình cứ 2,5 trận Blanc lại xếp Rabiot ra sân 1 lần. Nhưng Rabiot với tính thiếu kiên nhẫn liền làm mình làm mẩy, và bà Veronique yêu cầu cho con trai qua Toulouse theo bản hợp đồng cho mượn. 

“Giang sơn khó dời bản tính khó đổi”, Veronique đi đến đâu là gây chuyện ở đó. Không một HLV nào ưa nổi người đàn bà này. Trong buổi tập đầu tiên của Rabiot tại Toulouse, Veronique lại xung đột với HLV trưởng Alain Casanova. Bà ta nằng nặc đòi bảo vệ sân cho đứng ở khu đường pitch xem con tập, và theo lời HLV Casanova, Verinoque càng làm quá mọi chuyện, Rabiot càng bị tẩy chay. “Cậu ta đâu còn nhỏ nữa. Những cầu thủ khác nhìn vào sẽ thấy lố bịch”, Casanova trả lời tờ SFR Sport. 

6 tháng thi đấu ấn tượng ở Toulouse giúp Rabiot được trở lại PSG. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Blanc phải xếp Rabiot đá chính, vì hàng tiền vệ bấy giờ đã quá chật chội (Matuidi, Verrati, Thiago Motta, Pastore). Ngay lập tức, Veronique “dọa” Rabiot sẽ ra đi, nhưng kỳ thực là muốn tìm một thù lao hấp dẫn hơn cho bản hợp đồng mới của cậu con trai. 


Oái oăm ở chỗ, Rabiot là “cục vàng” của chủ tịch Nasser Al-Khelafi. Đích thân nhà tài phiệt người Qatar đã yêu cầu Blanc tăng thời gian ra sân cho Rabiot, đồng thời “thưởng” cho cậu “con nuôi” hợp đồng mới tới tháng 06/2019. 

Đúng thời điểm đó, Motta có dấu hiệu xuống sức. Blanc lập tức thử nghiệm Rabiot ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người. Thử nghiệm này cho thấy tính hiệu quả không ngờ, khi lối chơi thông minh của Rabiot giúp PSG điều tiết được nhịp độ trận đấu theo ý muốn. 

Khổ nỗi, “lòng tham” của bà mẹ tai quái Veronique là vô đáy. Hai mẹ con nhà Rabiot không muốn được nhìn nhận như một số 6. Rabiot thích chơi thứ bóng đá sexy và tham gia vào hệ thống tấn công nhiều hơn (sự thật là Rabiot phòng ngự hay hơn tấn công). Veronique đích thân chạy tới phòng chủ tịch Al-Khelafi và đề nghị xếp Rabiot chơi tiền vệ trung tâm lệch trái. 

Tài năng của Rabiot chưa bao giờ là điều phải bàn cãi. Rabiot vẫn giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo PSG trong lịch sử, khi ra sân ở Ligue 1 vào tháng 08/2012. “Nhưng thái độ sống, chứ không phải tài năng, sẽ quyết định tính bền vững sự nghiệp đời cầu thủ”, cựu danh thủ Marcel Desailly bình luận về câu chuyện của Rabiot. 

Được cả mẹ lẫn anh
Đầu mùa 2014/15, Rabiot quyết định rời nhà và chuyển tới sống trong trung tâm cao cấp của PSG. Tờ L’Equipe đã tường thuật lại vụ cãi nhau căng thẳng giữa gia đình Rabiot và lãnh đạo PSG. Số là bà Veronique bảo anh trai Rabiot là James, một quân nhân tới làm loạn ở trại huấn luyện Camp des Loges. James không đi một mình, mà còn gọi thêm nhiều bạn bè chiến hữu trong cơ quan tới hòng “dằn mặt” PSG, vì nghĩ CLB rủ rê Rabiot “bỏ nhà”.  


Mẹ con cãi nhau 
Theo nguồn tin của RMC Sport, Rabiot và mẹ đã nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm trong 4 tháng qua. Các tranh luận gay gắt giữa hai người chủ yếu xoay quanh chủ đề “Hướng đi trong tương lai của Rabiot”. Bà Veronique muốn Rabiot tới Italia hoặc Đức, trong khi Rabiot tỏ ra đặc biệt thích thú với Barca, nhất là khi sẽ được nhận lót tay 10 triệu euro nếu tới Barca. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x