Rafa mất kiểm soát tại Bernabeu

Trần Hòa
10:04 ngày 12-11-2015
Không thể phủ nhận những điều tích cực mà HLV Rafael Benitez đã đem đến cho Real Madrid từ khi ông đến Bernabeu. Tuy nhiên, với cách làm việc bảo thủ của mình, Rafa đang dần mất kiểm soát phòng thay đồ và cả lối chơi tại Bernabeu.
Rafa mất kiểm soát tại Bernabeu
HLV Benitez đã có hai dấu ấn đậm nét rất đáng khích lệ mà rất nhiều chiến lược gia khác trước đây của Real không làm được. Đầu tiên ông mạnh dạn tin dùng các sản phẩm của lò đào tạo Castilla, do rất thấu hiểu hoàn cảnh của những tài năng trẻ bị bỏ rơi tại Real mà chính ông là nạn nhân trước đây. Tiếp đến, Rafa vốn là một chuyên gia xoay vòng nổi tiếng nhiều năm qua đã giúp Real chống chọi cực tốt với những cơn bão chấn thương vốn thường diễn ra tại Bernabeu. Đây là điều mà cả Jose Mourinho và đặc biệt Carlo Ancelotti trước đây không làm được. 

Tuy nhiên, ưu điểm của Rafa đang bị lấn lướt bởi những nhược điểm của ông. Và thực tế, 2 ưu điểm nổi trội trên của Rafa cũng mang tính chất “râu ria”, nó chỉ là phần việc phụ ở một CLB lớn. Mài giũa tài năng trẻ không phải công việc chính của một đội bóng lớn như Real. Chắp vá, liệu cơm gắp mắm, tận dụng những đồ thừa trên ghế dự bị cũng không phải yếu tố chủ chốt làm nên một đội bóng vĩ đại. Với một CLB phải vô địch mọi danh hiệu, thật đáng lo nếu HLV của họ chỉ lo những phần việc vụn vặt, mà quên đi đại cục. 

Đại cục với Rafa ở đây chính là tận dụng tối đa sức mạnh dàn siêu sao và sự đoàn kết trong phòng thay đồ tại Bernabeu. Nhưng cựu HLV Napoli đang bỏ bê những công việc này. Rafa lo chăm chút những cầu thủ dự bị, số tài năng trẻ ngoan ngoãn nghe lời ông, hơn là những siêu sao xuất sắc và cứng đầu. 


Từ đầu mùa tới giờ, ông rất lạnh lùng và sẵn sàng “mạt sát” những trụ cột đóng vai trò “xương sống” của Kền kền trắng, từ Sergio Ramos, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo và mới nhất là James Rodriguez. Tiền vệ người Colombia đã bị ông chỉ trích thẳng thừng ở trận thua Sevilla cuối tuần qua, bất kể đó mới là trận đầu anh trở lại sau hơn 2 tháng chấn thương, bất kể anh là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 vào cuối trận. “Cậu ấy đã ghi bàn. Nhưng tôi không hài lòng khi cậu ấy thi đấu không đúng chiến thuật đã đề ra”, Rafa đã nói như vậy. 

Có lẽ HLV Benitez quên mất, thành công tại Real là vô địch, thậm chí vô địch mọi giải đấu, chứ không phải về nhì hoặc về ba ở những CLB gần đây ông dẫn dắt như Inter, Napoli và kể cả Liverpool lẫn Chelsea. Mà để có “thành công” tại Real, ông phải dựa vào những ngôi sao kiệt xuất hàng đầu như Ronaldo, Bale hay James, chứ không phải những tài năng trẻ, những cầu thủ dự bị như Vazquez, Casemiro hay Jese. Với một CLB trung bình hoặc khá, HLV sẽ được tôn là vị thánh nếu giúp họ nằm ở tốp đầu giải VĐQG, giúp họ mài sáng được vài viên ngọc thô. Nhưng với Real, đó là thảm họa.

Rafa đang giống như một một ông chủ tự đắc, kiêu ngạo, xem những kẻ dưới trướng đều kém cỏi và phải phục tùng mình. Ông có thể làm như vậy ở những CLB tầm tầm, với những cầu thủ ngoan ngoãn để ông chỉ bảo. Song với một tập thể toàn sao như Real và được cả thế giới trọng vọng, cách làm việc cứng nhắc của Rafa có lẽ không phù hợp. Nó có thể khiến ông hoàn toàn mất kiểm soát tại Bernabeu trong một ngày nào đó.

Rafa sẽ gặp họa với thói quen trù dập công thần

HLV Benitez từng đẩy đi hoặc trù dập rất nhiều ngôi sao hay công thần cứng đầu ở những CLB trước đây ông dẫn dắt mà không hề hấn gì, như Xabi Alonso (Liverpool), John Terry (Chelesa), Marco Materazzi (Inter) hay Gonzalo Higuain (Chelsea). Nhưng nếu ông làm như vậy tại Bernabeu, kẻ gặp họa sẽ là chính ông. Tại Bernabeu, chỉ có chuyện siêu sao khiến HLV mất ghế, chứ không hề có việc HLV tống cổ được siêu sao ra đường.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tháng 1/2016, Barca sẽ mua sắm rầm rộ Tháng 1/2016, Barca sẽ mua sắm rầm rộ

    “Barca sẽ được phép chuyển nhượng trở lại vào tháng 1/2016 và không có lý do gì chúng tôi lại không mua thêm cầu thủ”. Đây là tuyên bố vừa được GĐTT Robert Fernandez của Barca đưa ra nhằm khẳng định họ chắc chắn sẽ mua sắm rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

  • Neymar xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn Ronaldo và Messi Neymar xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn Ronaldo và Messi

    Chứng kiến phong độ chói sáng của Neymar thời gian qua, cựu danh thủ người Brazil Rivaldo tin rằng đàn em đồng hương xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

  • Có khi nào Ronaldo theo chân Moyes rời La Liga? Có khi nào Ronaldo theo chân Moyes rời La Liga?

    Những động thái mới đây của Cristiano Ronaldo cho thấy anh hoàn toàn có khả năng rời Tây Ban Nha trong tương lai gần, như HLV David Moyes vừa bị Real Sociedad sa thải.

  • Nolito úp mở khả năng trở lại Barca Nolito úp mở khả năng trở lại Barca

    Tiền đạo Nolito khẳng định anh đang hạnh phúc tại Celta Vigo, song cũng nhấn mạnh có thể sẽ chia tay đội bóng vùng Balaidos vào cuối mùa giải này nếu có cơ hội.

  • Ronaldo lại không hạnh phúc ở Real Ronaldo lại không hạnh phúc ở Real

    Theo cựu GĐĐH Jorge Valdano, siêu sao Cristiano Ronaldo đang cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Real Madrid.

  • Cầu thủ Barca chưa bao giờ được bầu hay nhất tháng ở La Liga Cầu thủ Barca chưa bao giờ được bầu hay nhất tháng ở La Liga

    Kể từ khi danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” ra đời ở La Liga, chưa một ngôi sao nào của Barcelona giành được vinh dự này. Đó là một bất ngờ, bởi kể từ đó tới nay, đội bóng xứ Catalan đã 1 lần vô địch và 1 lần á quân giải quốc nội.

  • Bale không ở cùng đẳng cấp với Ronaldo và Messi Bale không ở cùng đẳng cấp với Ronaldo và Messi

    Tiền vệ Rafael van der Vaart, cựu cầu thủ Real Madrid và là đồng đội cũ của cầu thủ chạy cánh Gareth Bale, cho rằng ngôi sao người xứ Wales không thể vươn tới tầm của Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

  • Messi chạy đua với thời gian để kịp dự Siêu kinh điển Messi chạy đua với thời gian để kịp dự Siêu kinh điển

    Ngay 22/11 tới ở La Liga sẽ diễn ra màn so tài rất đáng chờ đợi giữa 2 đại kình địch Real Madrid và Barcelona. Đây là trận đấu mà có thể tiền đạo Lionel Messi bên phía Barca sẽ kịp bình phục chấn thương đầu gối để góp mặt.

  • Sergio Ramos chỉ trích đội ngũ y tế Real Sergio Ramos chỉ trích đội ngũ y tế Real

    Hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid mới đây đã không ngần ngại chỉ trích đội ngũ y tế của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, với người đứng đầu là bác sỹ Jesus Olmo. Theo Ramos thì Jesus Olmo và các cộng sự của ông đã không làm tốt công việc của mình.

  • Javier Mascherano: "Mỗi lần ra sân là một cuộc chiến khổ hạnh" Javier Mascherano: "Mỗi lần ra sân là một cuộc chiến khổ hạnh"

    Trên tạp chí So Foot, Javier Mascherano vừa có những chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Ở đó, tiền vệ người Argentina nói về sự khác biệt trong lối chơi giữa anh với Busquets, về việc tại sao anh phải về đá trung vệ, về quan điểm bóng đá cũng như hành trình vươn tới đỉnh cao của anh…

  • Những nguyên nhân khiến Ronaldo sa sút Những nguyên nhân khiến Ronaldo sa sút

    Sau 17 trận đã đấu của mùa giải 2015/16, Cristiano Ronaldo đã có được 13 bàn thắng. Đó là con số không tệ nếu không muốn nói là ấn tượng với mọi tiền đạo khác, ngoại trừ CR7.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x