Raheem Sterling: 'Premier League vẫn là ưu tiên số một của tôi'

Minh Nam
18:17 ngày 29-07-2019
Raheem Sterling vừa trả lời phỏng vấn độc quyền trên Daily Mail. Ở đó, anh tiết lộ mục tiêu số một của mình ở mùa tới vẫn là vô địch Premier League chứ không phải Champions League. Ngoài ra, tiền đạo 24 tuổi cũng chia sẻ về sự đau đớn khi mất đi người bạn nhỏ, cậu bé Damary Dawkins vì bệnh ung thư…
Raheem Sterling: 'Premier League vẫn là ưu tiên số một của tôi'
Nỗi đau khi mất người bạn nhỏ Dawkins 

Sterling là người mạnh mẽ. Nhưng anh cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc về Damary Dawkins, cậu bé 13 tuổi mới qua đời vì bệnh ung thư hồi tháng Ba. Sterling lần đầu tiên gặp Dawkins ở một bệnh viện tại London. Tình bạn thân thiết giữa hai người cứ thế được vun đúc, cho tới ngày Dawkins gục ngã trong cuộc chiến với ung thư. 

“Tôi thực sự xúc động. Chúng tôi luôn tới bệnh viện để thăm hỏi. Bởi chúng tôi muốn gặp gỡ, nhìn thấy càng nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh khó khăn càng tốt. Tôi nói chuyện, tâm sự rất nhiều để thấu hiểu Dawkins. Khi nhìn cậu ấy, tôi thường nghĩ đến chính mình ở cùng độ tuổi. Tôi cũng tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không may như cậu bé? Điều đó đã chạm tới trái tim tôi”, Sterling tâm sự. 

Dawkins là một cầu thủ trẻ đang tập luyện ở lò đào tạo Crystal Palace rồi bị phát hiện mắc bệnh ung thư. 5 ngày sau khi cậu qua đời, trong trận đấu giữa Anh và CH Czech, Sterling đã ăn mừng bằng cách cởi áo thi đấu và để lộ ra chiếc áo phông in hình bức ảnh anh và Dawkins chụp chung với nhau, như một hành động để tưởng nhớ Dawkins. 


“Có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Đôi khi bạn ngồi nhà và phàn nàn về kênh truyền hình, hoặc là internet không hoạt động. Nhưng ở ngoài kia, có rất nhiều người ở tình trạng tồi tệ hơn bạn rất nhiều. Khi tôi thấy Dawkins và cảm nhận được sự tự tin, hạnh phúc của cậu ấy bất chấp bị trọng bệnh, tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà mình đang có”, Sterling kết luận. 

“Mơ 3 lần vô địch Premier League liên tiếp”

Sterling đang chơi khá tốt ở loạt trận giao hữu mùa Hè. Khi được hỏi về mùa giải cũ và đánh giá cơ hội ở mùa bóng mới, ngôi sao người Anh cho biết: “Tôi thực sự mừng cho Liverpool vì họ đã vô địch Champions League. Nhưng những gì chúng tôi làm mùa trước, ở mọi ngày, mọi tuần, là điều phi thường. Vô địch Champions League là điều tuyệt vời với họ nhưng thứ quan trọng nhất với chúng tôi là chiến thắng ở Premier League. Đây cũng sẽ là mục tiêu chính của chúng tôi trong mùa bóng sắp tới”.

“Premier League mới là bánh mỳ và bơ mà bạn dùng hàng ngày. Champions League là giải đấu nhiều người đánh giá là danh giá nhất. Nhưng hàng tuần thì bạn chiến đấu ở Premier League. Bạn phải tới những sân đấu khó nhằn như Crystal Palace, Burnley… Rất khó khăn để chiến thắng ở Premier League. 

Bạn dành rất nhiều thời gian cho nó. Đó là lý do chúng tôi yêu mến, trân trọng chiếc cúp mà đội bóng giành được. Mùa này sẽ còn khó khăn hơn mùa trước. Vô địch 3 lần liên tiếp sẽ là thách thức cực lớn với Man City”, cầu thủ này khẳng định. 


Để có được ngày hôm nay, Sterling thừa nhận Pep Guardiola là người có công rất lớn. Trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5, Sterling đã ghi 2 bàn vào lưới Watford. Nhưng khi trận đấu kết thúc, camera vẫn bắt được cảnh Pep giáo huấn Sterling ngay trên sân Wembley. Đó là cuộc hội thoại dài khiến tất cả phải bất ngờ. Nhưng sự chỉ bảo đó chính là điều mà Pep thường xuyên làm với Sterling và các cầu thủ Man City trong suốt 3 năm qua. 

“À, tôi không biết giải thích nó như nào. Bạn đã xem clip ông ấy nói chuyện với tôi. Pep thường nói chuyện với một nhóm. Bạn phải học hỏi và tiếp thu. Nếu bạn không lắng nghe, bạn sẽ không được ra sân. Nó không giống việc ông ấy ngồi trong một căn phòng với chiếc bút và giấy trên tay rồi viết ra những gì bạn nên làm. Đó là cách mà mỗi mùa giải ông ấy giúp chúng tôi chơi tốt hơn. Nếu bạn không muốn cải thiện chính bản thân bạn thì Pep cũng chẳng giúp đỡ được điều gì. Pep luôn đặt cho chúng tôi một tiêu chuẩn. Và chúng tôi hướng tới tiêu chuẩn, trình độ mà ông ấy đề ra”, Sterling cho biết. 

Hiện tại, Sterling đang sống với gia đình ở Cheshire (thuộc Manchester). Anh có cuộc sống hạnh phúc tại Manchester, nơi anh muốn gắn bó lâu dài: “Manchester là thành phố đáng yêu. Tôi thích những ngôi làng nhỏ. Tôi có thể đi ra ngoài dùng bữa với gia đình mình mà không cần phải vào trung tâm. Chúng tôi thực sự hạnh phúc tại đây. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi luôn muốn ra nước ngoài thi đấu. Nhưng tôi đang hạnh phúc tại Man City”. 

 “Man City không có sự tự mãn”
Sterling khẳng định điều quan trọng để Man xanh bảo vệ được chức vô địch hay hướng tới mục tiêu 3 năm liên tiếp vô địch Premier League đó là việc đội bóng này không có sự tự mãn. “Liverpool hay tất cả những CLB lớn khác sẽ đều cố gắng phế truất chúng tôi. Nhưng ở Man City không có sự tự mãn. Ở đây không ai nghĩ rằng mình là người giỏi nhất, không có người tự nghĩ mình là Pele hay Maradona”, Sterling cho biết. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x