Rashford: 'Tôi đau đớn mỗi ngày vì M.U'

MINH NAM
13:51 ngày 03-07-2019
Marcus Rashford vừa gia hạn hợp đồng với M.U. Ngôi sao người Anh sau đó có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên The Times. Anh thừa nhận đau đớn hàng ngày vì M.U đã đánh mất sức mạnh. Và Rashford cũng khẳng định mục tiêu số 1 của anh là đưa Quỷ đỏ trở lại Champions League.
Rashford: 'Tôi đau đớn mỗi ngày vì M.U'

“M.U dạy bạn làm người tốt, trước khi làm cầu thủ giỏi”

Rashford đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với M.U, kèm điều khoản được gia hạn 1 năm. Mức lương mới của Rashford là 200.000 bảng/tuần.

“Đó là niềm tự hào lớn, một cảm giác tuyệt vời khi gia hạn hợp đồng. M.U là một gia đình lớn. Nhiều đội bóng khác không có thứ văn hóa ấy. Đó là lý do vì sao M.U mang ý nghĩa lớn hơn đơn thuần chỉ là một CLB đối với tôi. Nếu chúng tôi thua 1 trận đấu thì nó ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn thông thường, bởi tôi là CĐV của M.U. Tôi đau đớn mỗi ngày khi so sánh thứ hạng, sức mạnh của đội bóng hiện tại với vị trí của M.U trong quá khứ. Nhưng điều đó càng khiến tôi thêm quyết tâm đưa Quỷ đỏ trở lại với nơi chúng tôi thuộc về”, Rashford trả lời phỏng vấn độc quyền trên The Times.

“Tôi không mong muốn bất kỳ điều gì hơn là việc M.U trở lại vô địch Premier League, và trở lại vô địch Champions League nữa. M.U xứng đáng ở vị thế hơn bây giờ. Cầu thủ chúng tôi là những người phải cố gắng quên đi, bỏ lại những gì đã xảy ra trong 5, 6 năm qua và đưa đội bóng tìm lại ánh hào quang”, Rashford nói thêm.


“Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà M.U phát hiện ra tôi. Lúc đó, tôi mới 6 tuổi. Tôi đang chơi cho CLB Fletcher Moss và có một người đàn ông bí mật xem tôi thi đấu. Sau đó, ông ta nói chuyện với mẹ và anh tôi. Rồi họ gọi cho tôi. Người đàn ông đó giới thiệu ông ấy tới từ M.U. Woah! Tôi không bao giờ nghĩ mình lại được M.U để mắt. Tôi hét lên và sướng phát điên. Tôi mới 6 tuổi, độ tuổi chẳng mấy ai nghĩ sẽ được thi đấu cho M.U. Nhưng họ đã xuất hiện và biến giấc mơ M.U của tôi thành hiện thực”, Rashford nhớ lại kỷ niệm anh đến với Old Trafford.

“8 tuổi, tôi là học viên của lò đào tạo trẻ M.U. Càng trưởng thành, tôi càng yêu đội bóng này hơn, không chỉ vì bóng đá. Bởi M.U dạy bạn trở thành một người tốt, trước khi trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Một ví dụ nhỏ là mỗi buổi sáng, bạn phải bắt tay với mọi người. Khi tập xong bạn cũng phải làm vậy, bất kể buổi tập có kết quả tốt hay xấu. Với tôi, đó là những điều tốt đẹp nhất. Bởi khi bạn về nhà với gia đình sau mỗi buổi tập, bạn sẽ trở thành một người tốt hơn sau mỗi ngày”, Rashford nói về văn hóa ở M.U.

“M.U không bao giờ bỏ cuộc và phải tấn công”

Rashford hiểu rất rõ truyền thống của M.U, từ “Busby Babes” (Những đứa trẻ của Busby), thảm họa Munich, thế hệ 1992, hay cú ăn ba huyền thoại 1999. Dĩ nhiên, Rashford cũng hiểu cả lối chơi truyền thống của Quỷ đỏ. “Mọi lứa trẻ của M.U mà tôi thi đấu đều chơi tấn công.  Ngay cả khi đã thắng 4-0 chúng tôi vẫn muốn ghi thêm bàn. Tôi lớn lên cùng với việc được chứng kiến thế hệ đàn anh của những Ronaldo, Rooney, Van Nistelrooy làm điều đó hàng tuần. Và tôi chỉ muốn tiếp tục được đi tiếp con đường của họ. Ở đội trẻ, tôi thường xem mọi thứ của đội 1, từ lúc họ ở phòng tập gym, ra sân tập luyện cho tới trên sân đấu. Tất cả đều đoàn kết. Đó là DNA của M.U. Một cầu thủ M.U phải thích nghi, học hỏi để chơi theo phong cách, bản sắc, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của đội bóng. Đó là điều không bao giờ thay đổi”, Rashford nhận xét về lối chơi truyền thống của Quỷ đỏ.


Thứ DNA đó được Sir Alex Ferguson tạo ra, nhưng mai một và biến mất dần sau khi ông giải nghệ. David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho đều không thể tái tạo được thứ DNA đó của M.U. Và bây giờ HLV Ole Solskjaer có nhiệm vụ đưa thứ bóng đá cống hiến trở lại Old Trafford.

Trên những bức tường của khu tập luyện Carrington vẫn treo những bức ảnh các huyền thoại trưởng thành từ chính lò đào tạo M.U và điều này đã tạo cảm hứng lớn cho những cầu thủ trẻ, trong đó có Rashford. “Khi còn nhỏ, tôi đi qua những tòa nhà và ở đó có ảnh David Beckham, Gary Neville, Sir Bobby Charlton, George Best, Ryan Giggs. Với tôi, đó là động lực lớn mỗi ngày. Chúng tôi luôn mơ đưa M.U trở lại với những tháng ngày vinh quang đó”, Rashford kết luận.

Rashford tiết lộ ngày sung sướng nhất sự nghiệp
“Nhìn thấy áo M.U in tên mình sau lưng lần đầu được treo trong phòng thay đồ là cảm giác tuyệt vời nhất của tôi trong sự nghiệp. Đó là trận đấu với Watford ngày 21/11/2015. Tôi không được ra sân. Nhưng được thấy chiếc áo đó vẫn rất quan trọng với tôi. Không gì có thể thay thế cảm giác ấy. Tôi có nhiều khoảnh khắc bùng nổ sau đó. Nhưng đó luôn là hình ảnh ăn sâu vào tim tôi, khoảnh khắc tuyệt vời nhất”, Rashford tiết lộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x