Real: Ác mộng nối tiếp ác mộng

Trần Hoà
07:17 ngày 05-02-2018
Rạng sáng qua, Real Madrid lại trải qua một cơn ác mộng nữa trong chuyến làm khách của Levante. Những điều khủng khiếp nhất lại đến với thầy trò HLV Zinedine Zidane khiến họ phải chịu trận hòa tệ hại 2-2. Với kết quả này, ngay cả cơ hội dự Champions League mùa tới của Kền kền trắng cũng đang bị đe đọa.
Real: Ác mộng nối tiếp ác mộng

Thêm một vết nhơ 

Real Madrid đã hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗ lực thoát ra khỏi khủng hoảng. Mọi hy vọng, mọi niềm tin đang lần lượt bị dập tắt. Kền kền trắng đã hóa thân thành những chú vịt yếu ớt có thể gục ngã trước bất cứ đối thủ nào. Họ từng chịu trận trước rất nhiều chú lùn và giờ đến lượt Levante. 

Cứ qua mỗi trận đấu, người ta lại phải chứng kiến những điều tội tệ về thầy trò HLV Zidane. Levante chính là đối thủ yếu đuối nhất tại La Liga mà Real từng gặp ở mùa này. Levante không thắng nổi trận nào trong suốt 9 vòng trước đó, tức không còn đội nào có thể yếu hơn, kể cả đội cuối bảng Malaga hay kẻ đang tuột dốc không phanh Deportivo.

Nhưng ngay cả trước đối thủ ấy, Real cũng không thể vượt qua nổi. Và cái cách họ mất điểm tại Ciudad de Valencia còn tồi tệ hơn. Real 2 lần lượt lên dẫn trước do công của Sergio Ramos và Isco, song đều lần lượt bị gỡ hòa 1-1 và 2-2. Đặc biệt bàn thua thứ hai của Real đến từ một loạt sai lầm cá nhân và được ghi bởi tiền đạo già nua Pazzini và khi trận đấu sắp hạ màn. 

Real đang rất mong manh. Đây đã là trận thứ 4 chỉ tính riêng tại La Liga mùa này, họ bị mất điểm sau khi đã vượt lên dẫn trước. 3 cú sảy chân thê thảm trước đó diễn ở trận thua Girona 1-2, các trận hòa Valencia 2-2 và Celta 2-2. Có nghĩa rằng, Real đã mất tới 9 điểm trong những trận mà họ mở tỷ số. Hình ảnh đó chỉ có thể tồn tại ở một đội bóng nhược tiểu, không thể có ở một nhà chinh phục.


Real sẽ sớm văng khỏi Top 4?

Trận hòa Levante còn khiến Real đón nhận thêm một kỷ lục buồn nữa. Cần lưu ý, Real cũng bị Levante cầm chân với tỷ số 1-1 ở giai đoạn lượt đi trên sân nhà. Và đây chính là lần đầu CLB vĩ đại nhất Tây Ban Nha không thắng được chú tí hon Levante trong cả 2 lượt ở một mùa La Liga. Đến lúc này, thật khó có thể liệt kê hết những vết nhơ mà thầy trò HLV Zidane đã tạo ra. Và thật khó hình dung khi chúng ồ ạt đến chỉ ít tháng sau khi Kền kền trắng thống trị toàn diện bóng đá thế giới.

Real đã thực sự tuyệt vọng. Chẳng còn gì có thể cứu vãn được họ. Real từng hy vọng sự tái xuất của bộ ba B-B-C sẽ giúp họ gượng dậy. Trận hòa Levante rạng sáng qua mới là lần đầu sau gần một năm, Bale, Benzema và Cris Ronaldo có 2 trận đá chính liên tiếp. Những ngôi sao này cũng đã còn có những khoảnh khắc chói sáng, giúp Real lần lượt đè bẹp Deportivo 7-1 và Valencia 4-1 ở 2 vòng La Liga trước đó. Tuy nhiên, nguồn sinh lực từ B-B-C chẳng thể giúp Kền kền trắng trụ được lâu trong trong cuộc khủng hoảng khủng khiếp lúc này.

Real chẳng còn dám nghĩ về cuộc đua vô địch La Liga. Nó giờ chỉ còn là nỗi hổ thẹn với họ. Thậm chí giờ ngay cả cơ hội dự Champions League mùa tới của thầy trò HLV Zidane cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Họ may mắn chưa bị đẩy khỏi Top 4, do Villarreal để thua Betis 1-2 ở vòng này. Tuy nhiên, nếu cứ thi đấu như trước Levante, ác mộng có lẽ rồi cũng sẽ đến với Kền kền trắng.

Levante 2-2 Real Madrid


Hàng thủ pha lê của Real 
Real Madrid không chỉ công cùn mà thủ cũng rất kém. Trong 36 trận chính thức đã đấu trên mọi đấu trường ở mùa này, Real Madrid chỉ giữ sạch lưới trong 14 trận, tức đạt tỷ lệ chỉ là 39%. Trong khi đó, tỷ lệ giữ sạch lưới của Atletico đang là 58%, còn với Barca con số này là 64%. 

Real xa ngôi đầu nhất sau 23 năm
Dù Barcelona chỉ hòa Espanyol tối qua, nhưng họ cũng đang hơn đại kình địch Real Madrid tới 19 điểm trên BXH. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, Real bị đại kình địch xứ Catalunya bỏ xa với khoảng cách lớn đến vậy tại La Liga. Cách biệt lớn nhất giữa 2 gã khổng lồ của Tây Ban Nha là 21 điểm. Barca tạo được cách biệt này vào mùa 1995/96.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x