Real đá thế này đừng mơ danh hiệu

Quang Hoà Quang Hoà
13:27 ngày 10-05-2015
Dù trên lý thuyết Real Madrid vẫn có thể giành được cú đúp danh hiệu (vô địch La Liga và Champions League), song trên thực tế thì rất khó để thầy trò HLV Carlo Ancelotti tránh được cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay. Với việc đã bộc lộ quá nhiều vấn đề thời gian gần đây, “Kền kền trắng” mà lên ngôi ở sân chơi nào đấy mới là chuyện lạ.
Real đá thế này đừng mơ danh hiệu
trận đấu vừa qua với Valencia tại Bernabeu, đúng là Real phải chạm trán với một địch thủ đáng gờm, nhưng công bằng mà nói thì nhiệm vụ giành trọn 3 điểm không phải là quá xa vời đối với họ. Sở dĩ Real bất lực trong việc khuất phục “Bầy dơi” là do cả hàng phòng ngự lẫn tấn công của họ đã có một ngày thi đấu đáng thất vọng.

VIDEO: Real 2-2 Valencia



Đây là trận đấu mà Real có thời lượng kiểm soát áp đảo (61%) và tung ra đến 29 pha bắn phá cầu môn đối phương. Vậy mà ngay trong hiệp đấu thứ nhất, họ đã để cho đối phương dẫn trước tới 2-0 sau những pha dứt điểm chớp nhoáng của Paco Alcacer (19’) và Javi Fuego (26’). 

Trong cả 2 pha bóng này, Real đều không hề gặp bất lợi về mặt quân số. Vấn đề là các hậu vệ của họ đã quá chậm chạp, thiếu tập trung, chọn vị trí và chơi không chiến không tốt tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên sự yếu kém nơi hàng thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Trong giai đoạn nước rút của mùa giải, đáng ra tất cả cần phải duy trì được sự tập trung cao độ và chiến đấu với hơn 100% khả năng. Đáng tiếc, Sergio Ramos và đồng đội của anh nơi phòng tuyến của Real không những không làm được như vậy mà họ còn tỏ ra rất hớ hênh, nôn nóng và thường xuyên phải nhận thẻ (chỉ riêng ở trận đấu vừa rồi, có đến 3/4 hậu vệ của đội chủ nhà là Sergio Ramos, Pepe và Alvaro Arbeloa bị trọng tài cảnh cáo).

Pha đá phạt đền hỏng ăn của Ronaldo

Với việc trong 5 trận đấu gần đây, có đến 4 trận Real để thủng lưới 2 bàn, rõ ràng phòng tuyến của họ quá dễ bị xuyên thủng và có vẻ như HLV Ancelotti đã bất lực trong việc tìm ra giải pháp khắc phục.

Hàng thủ đã như thế, các cầu thủ tuyến trên của Real cũng chẳng làm được gì khá hơn. Tung ra đến gần 30 pha oanh tạc mà chỉ ghi được 2 bàn do công của trung vệ Pepe và tiền vệ Isco, tất nhiên dàn hỏa lực của “Kền kền trắng” không thể khiến những ai ủng hộ họ hài lòng.

Khi ngay cả “cỗ máy ghi bàn” Ronaldo cũng im hơi lặng tiếng ở 4/6 trận vừa qua, thậm chí còn đá hỏng phạt đền trước Valencia, có thể khẳng định sức tấn công của Real cũng đang là vấn đề khiến HLV Ancelotti phải mất ngủ. Trong bối cảnh Ronaldo có dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý, còn Real coi như đã đầu hàng Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga, nhiệm vụ lật ngược thế cờ trước Juve ở bán kết Champions League lại càng khó thực hiện hơn với “Kền kền trắng”. Đừng quên, Juventus đang là đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ở Champions League, và họ đã có được lợi thế sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

Vậy mới nói, dù sở hữu dàn sao đáng mơ ước, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vẫn đứng trước nguy cơ phải kết thúc mùa giải năm nay mà không giành nổi danh hiệu nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x