Real đang biến thành “CLB bán cầu thủ”
Real Madrid từng được ví như “ông hoàng mua sắm” trong thế giới bóng đá. Song thật kỳ lạ, Kền kền trắng đang dần hóa thân thành một CLB kiếm lời từ bán cầu thủ. Ở mùa giải tới, họ còn có thể thu về tới 160 triệu euro từ việc thanh lọc đội hình.
Đến lúc này, vẫn chưa có gì đảm bảo Real sẽ mua được siêu tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Tuy nhiên, khả năng họ chia tay từ 5 tới 6 ngôi sao gần như là chắc chắn. Đó là Pepe, Fabio Coentrao, James Rodriguez, Alvaro Morata, Diego Llorente và Mariano.
Hai cái tên đầu tiên xem như đã rời khỏi thành Bernabeu. Pepe sẽ hết hợp đồng với Real vào cuối tháng này, hiện đã đi tìm CLB mới. Trong khi đó, Coentrao cũng vừa đạt thỏa thuận sang Sporting Lisbon theo dạng cho mượn. Một cái tên nữa cũng được Real thanh lý gần như xong xuôi là trung vệ trẻ Diego Llorente, sang Sociedad với giá 8 triệu euro. Real cũng thống nhất bán chân sút trẻ Mariano với giá chỉ 5 triệu euro, song kèm theo điều khoản mua lại.
Trong 2 trường hợp còn lại, James Rodriguez xem như đã đặt một chân ra khỏi Bernabeu. Real đã chấp thuận để anh ra đi nếu CLB nào chồng đủ 70 triệu euro. Đó là mức phí chuyển nhượng khá lớn với một ngôi sao đang thất thế, song cũng không ít CLB sẵn sàng đáp ứng, như Man United hay Milan.
Alvaro Morata
Chỉ tương lai Morata vẫn chưa quá rõ ràng, song khả năng ra đi của anh vẫn lớn hơn ở lại. Giống như James, Real đã đồng ý để anh ra đi với giá không dưới 75 triệu euro. Đó không phải mức phí cao với tiềm năng quá lớn của Morata, với những CLB khổng lồ rất thèm ngôi như Man United, Chelsea hay Juventus.
Nếu đẩy đi được 6 ngôi sao trên, Real sẽ thu về khoảng 160 triệu euro. Đây là một kỷ lục mới về số tiền bán cầu thủ của Kền kền trắng trong một mùa. Ngay ở mùa 2013/14 khi bán cả 2 ngôi sao lớn Higuain và Oezil, họ cũng chỉ thu về tổng cộng 113 triệu euro. Còn ở mùa 2014/15, với nguồn lợi kỷ lục từ tiền bán Di Maria giá 75 triệu euro, Kền kền trắng chỉ kiếm được tổng cộng 112,5 triệu euro năm đó.
Những con số nói trên là cơ sở để nhận ra rằng, Real đang chuyển mình từ “ông hoàng mua sắm” sang “ông vua bán cầu thủ”. Thực tế, kể từ sau mùa 2009/10 và 2010/11, khi Real chiêu mộ hàng loạt siêu sao như Ronaldo, Alonso, Di Maria hay Benzema, cán cân chuyển nhượng của họ không thâm hụt đáng kể, thậm chí Kền kền trắng còn từng có lãi.
Hiện tượng kỳ lạ nói trên tất nhiên không phải vì Kền kền trắng thay đổi chính sách Galacticos. Real vẫn khao khát những ngôi sao sáng giá và xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ lực lượng của họ luôn rất ổn định những năm qua, thậm chí rơi vào tình trạng thừa ngôi sao, giống như ở mùa giải vừa rồi. Rất ít cầu thủ trên thế giới mà mua được có thể giúp đội hình Real mạnh hơn.
Có nghĩa rằng, Real không còn mua sắm ồ ạt, thậm chí thu lợi từ việc thanh lọc đội ngũ, là những tín hiệu cho thấy họ đang thành công trên TTCN, cũng như chính sách đào tạo cầu thủ trẻ và mài giũa ngọc thô.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn