Real đừng vội kỳ vọng vào Zidane

Hồ Phương
09:23 ngày 16-03-2019
Sau những gì giành được trong nhiệm kỳ đầu ở Bernabeu, Zinedine Zidane quả là dũng cảm khi đồng ý trở lại Real Madrid. Nhưng các Madridista cũng đừng vội đặt kỳ vọng quá nhiều. Vì Real Madrid giờ đã khác trước nhiều lắm, và chỉ lòng dũng cảm là không đủ để vực dậy một đội quân rệu rã.
Real đừng vội kỳ vọng vào Zidane
Hơn 3 năm trước, Zidane chỉ được coi là một gã học việc khi được điều từ đội Castilla lên dẫn dắt đội 1 Real Madrid thay Rafael Benitez hồi tháng 1/2016. Nhưng 9 chiếc cúp trong 2 năm rưỡi ngắn ngủi, trong đó có 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, đã đưa cựu danh thủ người Pháp vào tốp những HLV hàng đầu thế giới. Và những chiến lược gia thuộc tầm “elite” ấy sẽ không đời nào chấp nhận một đề nghị vào giữa tháng 3.

Vậy mà Zidane lại đồng ý quay về Bernabeu, khi Real Madrid gần như đã hết hy vọng ở mọi đấu trường, và trong bối cảnh được cả Man United, PSG lẫn Juventus săn đón. Phải có sự tự tin, hoặc lòng dũng cảm cực lớn, người ta mới làm được điều này. Bởi trước mặt Zizou giờ là một di sản tồi tệ, một đội hình già cỗi đã đánh mất khát khao và sức chiến đấu sau khi trải qua 2 đời HLV Julen Lopetegui và Santiago Solari.

Tất nhiên, di sản ấy cũng có phần đóng góp của chính Zidane, người từng được giới chuyên môn đánh giá là rất khôn ngoan khi ra đi trên đỉnh cao là chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. Lúc đó, cựu danh thủ người Pháp có lẽ đã “đánh hơi” thấy sự nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại, khi đội bóng đã quá no nê danh hiệu và mất dần khát vọng. Có thể, ông cũng lường trước những khó khăn sắp tới vì sau đỉnh cao thường là... vực sâu. Chính vì thế, Zizou đã ra đi. Rồi trở lại. Trong tư cách một đấng cứu thế.

Tuy nhiên, các Madridista cũng đừng vội đặt quá nhiều kỳ vọng. Vì Zidane không có chiếc đũa thần nào cả, và hãy thẳng thắn với nhau là với Real Madrid, đây đã là một mùa giải vứt đi. Chỉ trong 1 tuần thảm họa, Los Blancos đã dừng chân tại bán kết Cúp Nhà Vua, để Barca nới rộng cách biệt ở La Liga rồi bị Ajax loại ở vòng 1/8 Champions League. Hiện giờ, có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào giúp họ thoát khỏi cảnh trắng tay.


Nhiệm vụ của Zidane ở phần còn lại của mùa giải, vì thế chỉ là để xem ai có thể tiếp tục đi cùng ông ở mùa giải sắp tới. Thực tế là trong buổi tập đầu tiên cùng “đội bóng mới”, Zizou cũng chỉ yêu cầu các học trò “tập trung, đoàn kết, thể hiện sự chuyên nghiệp tối đa và kết thúc mùa giải trong tốp đầu”. Ngoài ra, cũng trong buổi trò chuyện ấy, họ cũng nói khá nhiều về một chủ đề: sự thiếu vắng của Ronaldo.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chứng tỏ anh vẫn có thể chơi tốt như thế nào sau khi chia tay Real Madrid. Và giờ, đến lượt Zidane chứng minh đội bóng của ông có thể sống khỏe mà không có Ronaldo. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng. Keylor Navas từng ví von là “bạn không thể che mặt trời bằng một ngón tay” để nói về khoảng trống mà CR7 để lại. Ngay mới đây, Luka Modric cũng khiến các đồng đội mếch lòng khi tuyên bố: “HLV đã cố gắng để các cầu thủ khác cùng san sẻ nhiệm vụ của Ronaldo, nhưng đó không phải là điều dễ dàng”.

Cuộc cách mạng của Zidane, vì thế sẽ chỉ bắt đầu từ mùa giải sau, với những Galactico đủ để khiến các Madridista quên đi Ronaldo, và luồng gió mới thổi vào đội hình già cỗi và thiếu khát khao hiện tại. Còn mùa này, có thể hiệu ứng thay tướng sẽ giúp Real Madrid trở lại đường ray chiến thắng trong một vài trận đấu. Nhưng dù phía trước vẫn còn tới 11 vòng đấu, giờ đã là quá muộn để họ làm một cuộc tăng tốc đến ngôi vương ở La Liga. Nhất là trong bối cảnh Barca vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn Atletico đã có thể tập trung cho mặt trận quốc nội sau khi bị Ronaldo loại khỏi Champions League.

Zizou cán mốc 150 trận
Trận “ra mắt” trong lần trở lại Bernabeu của Zidane cũng chính là trận thứ 150, ông ngồi ghế chỉ đạo của Real Madrid. Chiến lược gia người Pháp hiện mới là HLV dẫn dắt Los Blancos nhiều thứ 6 trong lịch sử với 149 trận (thắng 104, hòa 29, thua 16). Tuy nhiên, ông lại là người giàu thành tích thứ 2 với 9 danh hiệu, chỉ kém đúng huyền thoại Miguel Munoz (14).


Lương Zidane tăng 4,8 lần sau 4 năm
Lương của Zidane đã tăng tới 4,8 lần chỉ sau 4 năm. Khi nhậm chức HLV đội 1 năm 2016, Zizou chỉ nhận mức lương “bèo” 2,5 triệu euro/mùa. Sau chức vô địch Champions League đầu tiên ở mùa 2015/16, nó được nâng lên 5,5 triệu euro. Trước khi rời Bernabeu, lương của Zidane là 7,5 triệu euro và lúc đặt bút vào bản hợp đồng đến năm 2022 mới đây, thu nhập của cựu danh thủ người Pháp là 12 triệu euro/năm sau thuế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x