Bộ ba Bale - Benzema - Cris Ronaldo (B-B-C) của Real sẽ tái hợp ở trận tiếp Osasuna vào ngày 10/9 tới. Đây là tin rất vui với HLV Zinedine Zidane, song sẽ khiến ông rất khó xử khi phải tước đi cơ hội của một loạt ngôi sao sáng giá. Thậm chí điều này còn ngăn lại đà thăng tiến mạnh mẽ của họ.
Như đã biết, cả Karim Benzema lẫn Cristiano Ronaldo đều chưa thi đấu phút nào cho Real ở mùa này, cả giao hữu lẫn chính thức. Ngôi sao người Pháp dính chấn thương gân khoeo ngay trước cuộc tập trận đầu tiên của Real trong mùa Hè vừa rồi (với PSG), qua đó nghỉ từ đó đến nay.
Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha dính chấn thương đầu gối và phải bỏ dở trận chung kết EURO 2016. Chấn thương rất nặng, nhưng Ronaldo rất tích cực tập luyện để trở lại Real sớm nhất có thể.
CR7 được khẳng định sẽ ra sân ở trận gặp Osasuna vào cuối tuần sau. Tương tự, Benzema đang tập luyện với cường độ cao trong những ngày gần đây và đã sẵn sàng xung trận.
Benzema trở lại khiến HLV Zidane khó xử với với những tài năng trẻ như Morata (phải)
Như vậy, Real sẽ lần đầu tái hợp được bộ ba B-B-C ở mùa này vào cuối tuần sau. Đây rõ ràng là một thông tin rất vui. Tuy nhiên như đã nói, điều này sẽ khiến HLV Zidane phải đứng trước một nỗi khó xử lớn. Lý do là các ngôi sao đá thay Benzema và Ronaldo trong đầu mùa này đều chơi rất tốt. Đó là Marco Asensio và Alvaro Morata.
Đáng nói là hai tài năng trẻ này đang thăng tiến rất mạnh mẽ, được đánh giá sẽ trở thành những ngôi sao lớn nếu cứ được đá chính cho Real thêm một thời gian nữa. Sẽ thật đáng tiếc nếu Real tước đi thời cơ vàng của họ vào thời điểm này.
Ngoài việc ngăn đà vươn lên của Asensio và Morata, sự trở lại của Benzema và Ronaldo còn ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội thi đấu của một loạt cái tên sáng giá khác.
NỖI KHỔ CỦA ZIZOU
Đơn giản, HLV Zidane sẽ phải trao nhiều cơ hội vào sân từ ghế dự bị cho Asensio và Morata khi tước suất đá chính của họ cho Benzema và Ronaldo. Điều đó có nghĩa, một loạt ngôi sao dự bị khác sẽ có rất ít cơ hội ra sân như James, Isco, Kovacic hay Vazquez.
Điều khó xử với BLĐ Real và HLV Zidane nằm ở chỗ trong mùa Hè vừa rồi, họ phải hứa hẹn rất nhiều mới có thể giữ chân được những cái tên trên ở lại Bernabeu. Nhưng với sự trở lại của Benzema và Ronaldo, cũng như việc Asensio và Morata đã vươn lên quá mạnh mẽ, cơ hội ra sân của những ngôi sao trẻ thực sự là rất ít.
Nhưng dẫu sao BLĐ Real và HLV Zidane hẳn cũng đã lường trước được những vấn đề trên. Và trong một môi trường bóng đá đỉnh cao khốc liệt, tại Bernabeu còn có thêm cả sự tàn nhẫn khó tránh khỏi. Real vẫn cần phải chọn những gì tốt nhất. Rõ ràng dù Asensio, Morata hay những ngôi sao dự bị khác đang chơi tốt, nhưng chưa thể sánh bằng Benzema và Ronaldo.
Việc Real khá vất vả và may mắn mới thắng được Celta Vigo 2-1 ở vòng 2 La Liga đã cho thấy, họ vẫn rất cần sự trở lại của B-B-C mới có thể tự tin chinh phục La Liga, cũng như những danh hiệu khác mùa này.
Asensio và Morata góp công lớn
Cả Asensio và Morata đều có đóng góp lớn vào thành tích khá ấn tượng của Real đầu mùa này. Họ đều chơi với tiềm năng rất lớn và thay nhau ghi bàn trong cả 3 trận chính thức của Real. Cụ thể, Asensio ghi bàn ở 2 trận thắng Sevilla 3-2 tại Siêu Cúp châu Âu và Sociedad 3-0 tại vòng khai mạc La Liga 2016/17. Còn Morata mở tỷ số ở trận Real thắng Celta 2-1 tại vòng 2 La Liga.
“Virus FIFA” khiến Barca vừa mất tiền vệ Andre Gomes và siêu tiền đạo Lionel Messi. Đây là điều không vui, đặc biệt khi đội bóng xứ Catalan chuẩn bị bước vào “tháng hành xác” với 7 trận trong 23 ngày.
Cristiano Ronaldo và Karim Benzema (Real) đã bắt đầu tập luyện trở lại với bóng. Bộ đôi này được kì vọng sẽ tái xuất trong cuộc đối đầu với Osasuna tại La Liga 2016/17 vào ngày 10/9.
Ở sân Nou Camp, tiền đạo tân binh Paco Alcacer sẽ sử dụng số áo 17, số áo cũ của Munir tại Barcelona. Trong khi Munir tiếp quản số 9, số áo cũ của Alcacer ở Valencia.
“Ông hoàng mua sắm” Real gần như đứng ngoài cuộc trên TTCN Hè này. Vấn đề không chỉ vì họ đã hài lòng với lực lượng hiện tại, đề cao sự ổn định, mà còn bởi không muốn bị cuốn theo “cơn điên” mua sắm tại châu Âu trong Hè này.
TTCN La Liga mùa Hè năm nay đã hạ màn với tổng giá trị không hề nhỏ. Cụ thể, 20 CLB ở giải đấu số một xứ Bò tót đã chi ra tổng cộng hơn 472 triệu euro mua sắm cầu thủ.
Họ đều từng là những ngôi sao trẻ được kỳ vọng. Nhưng họ không có đất dụng võ ở Nou Camp vốn đầy rẫy tài năng, để rồi sau đó bị đẩy đi không thương tiếc. Đó là bi kịch của 2 thế hệ trẻ sáng giá sinh năm 1991 và 1995 của La Masia.
Quyết định bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Paco Alcacer từ Valencia của Barca không những cho thấy CLB này tiếp tục có sự tăng cường cho hàng công, mà còn chứng minh rằng họ luôn dành một vị trí trang trọng cho những tiền đạo người Tây Ban Nha.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn