Real Madrid “chết” trong men say Siêu kinh điển

Minh Kiệt
05:45 ngày 08-04-2016
Đang lơ lửng trên 9 tầng mây, Real Madrid bị kéo tụt xuống mặt đất bởi trận thua 0-2 trên sân của Wolfsburg rạng sáng qua. Một thất bại với quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn đã chứng tỏ một điều rằng, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã “chết chìm” trong chính men say của chiến thắng từ trận El Clasico.
Real Madrid “chết” trong men say Siêu kinh điển

“RỚT XUỐNG TRÁI ĐẤT”

“Nếu biết mình bị đuổi mà Real thắng trận, tôi sẽ rời sân sớm hơn”, trung vệ Sergio Ramos phát biểu sau trận El Clasico. Một cách nói bông đùa, nhưng phần nào đó bộc lộ sự vô trách nhiệm của một thủ quân. Trên sân của Wolfsburg, Ramos vẫn đá đủ 90 phút. Nhưng đấy là 90 phút hoàn toàn nhạt nhòa. Về chuyên môn, anh không có pha đoạt bóng nào ấn tượng, thậm chí còn thường xuyên mắc lỗi vị trí. Về tinh thần, Ramos gần như không thể hiện được gì nhiều khi đội nhà cần một sự quật khởi trong hiệp 2.

“Madrid vẫn còn đang nghỉ ngơi”, là tít của tờ La Gazzetta dello Sport của Italia. Quả thực như vậy. Sự hưng phấn của Real sau El Clasico bị dập tắt nhanh chóng trước sự khôn ngoan của Wolfsburg, chính xác là của HLV Dieter Hecking. Ông cho đội nhà nhập cuộc theo kiểu cửa dưới, đá rình rập và triệt hạ sự hưng phấn của đối thủ hùng mạnh. Và mỗi khi Real dâng lên, Wolfsburg đánh ngay vào cái khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và các trung vệ của Real. Julian Draxler là “nhạc trưởng” thiên tài cho đòn phản kích ấy.

Lấy bàn mở tỷ số làm ví dụ. Tiền vệ trụ Casemiro buộc phải phạm lỗi ngay trong vòng cấm trong khi lẽ ra đấy phải là khu vực tranh chấp của các trung vệ. Cự ly đội hình của Real vẫn chưa tốt. Thành ra khi họ đá rình rập với Barcelona thì rất hay, nhưng khi chủ động dâng cao thì khoảng trống lại lộ ra. Ở đây, HLV Hecking rất đáng khen khi nhìn ra được hạn chế ấy của Real.

“Madrid rớt xuống trái đất”, là tít của tờ Daily Mail. Rõ ràng là như thế. Lần này không có một tấm hình selfie nào, cũng chẳng có một tư thế khoe cơ bắp gây sốt nào của Cristiano Ronaldo nữa. Real ứng xử với trận El Clasico như thể đấy là một trận chung kết. Thành ra khi đã thắng được nó, tâm lý xả hơi là không tránh khỏi. Thành ra trước những con sói dữ Wolfsburg, Real tuy mạnh hơn về lực lượng nhưng rốt cục vẫn chỉ là những chú kền kền run rẩy.


KẾT CỤC XỨNG ĐÁNG

Cứ khi Real dâng lên, Wolfsburg lập tức phản kích. Cặp hậu vệ biên người Brazil của Real trận này chơi cực tệ, đặc biệt là Danilo. Trong hiệp 1, Danilo thậm chí đã thua trong tất cả những pha tranh chấp tay đôi, dù đó là bóng sệt hay bóng bổng.

Mọi thứ thực ra khởi đầu không đến nỗi quá tệ. Cristiano Ronaldo đưa bóng vào lưới Wolfsburg chỉ sau 74 giây, nhưng bị trọng tài khước từ vì lỗi việt vị. Karim Benzema có một pha đối mặt nhưng lại dứt điểm vào chân thủ môn Diego Benaglio. Những cơ hội ấy khiến Real phần nào bỏ qua những tình huống phản kích nguy hiểm của Wolfsburg, tiêu biểu như cú đánh đầu của Bruno Henrique sau cú bấm bóng tuyệt vời của Draxler. Đến khi Andre Schuerrle buộc Casemiro phải phạm lỗi, rồi Benzema rời sân vì chấn thương, mọi thứ không còn trong vòng kiểm soát của Real nữa.

Ở đây, có thể thấy Real, hay chính xác hơn là Zidane chưa có phản ứng tốt với khó khăn. Phải đến tận giữa hiệp 2, Zidane mới nghĩ đến chuyện dùng Isco và James Rodriguez để cải thiện thế công. Zizou cũng gần như không có phương án gì hỗ trợ tốt hơn cho hai ngôi sao Ronaldo và Bale sau khi “chiếc gạch nối” Benzema rời sân. Đội hình Real trận này có cảm tưởng bị cắt vụn ra làm ba tuyến rõ rệt.

“Wolfsburg là sói, Real là cừu”, tờ Marca giật tít và sự ví von ấy cũng không quá xa so với sự thật. Real mạnh hơn, nhưng sự chuẩn bị của họ cho trận đấu thiếu nghiêm túc hơn Wolfsburg. Và chỉ chừng đó thôi là đủ khiến Real run rẩy trước sự điềm tĩnh đúng chất của người Đức. Và thế là Real có một ngọn núi phải leo trong trận lượt về ở Bernabeu vào ngày 13/4 tới.

Real gặp “dớp” trước các đội bóng Đức
Trong 4 lần gần nhất để thua 2 bàn ở ngay hiệp 1 tại cúp châu Âu, đối thủ của Real đều là những đội bóng Đức. Bên cạnh đó, 4/5 trận thua gần nhất của Real tại Champions League cũng đều diễn ra trước các đối thủ Đức. Ở đây, người ta thấy rõ tâm lý của Real không tốt, họ dễ bị cái uy của người Đức át vía.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x