Real Madrid có thể mua Messi

TIỂU LÝ
07:12 ngày 16-01-2015
HLV Carlo Ancelotti vừa bày tỏ mơ ước muốn thấy hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đá cặp với nhau ở cùng một đội bóng. Điều ước của ông tưởng viển vông, nhưng hóa ra lại chỉ có Real Madrid là có nhiều khả năng biến nó thành hiện thực nhất.
Real Madrid có thể mua Messi
ANCELOTTI MƠ SỞ HỮU CẢ RONALDO LẪN MESSI 
Đương kim HLV của Real Madrid vừa bày tỏ một mơ ước táo bạo. Ông muốn trong tương lai không xa, tiền đạo Lionel Messi của Barca sẽ đá cặp cùng cậu học trò cưng ở Real Madrid là Cristiano Ronaldo trên hàng công trong cùng một đội bóng. HLV Carlo Ancelotti hùng hồn tuyên bố rằng, không gì là không thể xảy ra, đặc biệt là trong bóng đá.

Phát biểu của HLV Ancelotti đang được xem là lời đề nghị gián tiếp muốn có Messi trong đội hình của Real Madrid gửi đến chủ tịch Florentino Perez. Bởi chúng được đưa ra trong bối cảnh tiền đạo số một của Barca đang có một số bất mãn với lãnh đạo CLB, với HLV Luis Enrique và vừa mới đưa ra những lời lẽ lấp lửng về tương lai.

Với Florentino Perez trên cương vị chủ tịch Real Madrid, không có gì là không thể. Nó cũng giống như trước đây, không ai có thể tưởng tượng nổi ông chủ “Nhà trắng” lại cướp được nhạc trưởng Luis Figo từ tay đại kình địch Barca với giá chuyển nhượng kỷ lục 62 triệu euro trong năm 2000 để rồi sau đó tạo nên bộ tứ tấn công huyền thoại ở Bernabeu gồm Figo, Zidane, Raul và Rô “béo”.


Có thể khẳng định, trong lịch sử bóng đá đương đại, không một vị chủ tịch CLB nào lại chịu chơi như Florentino Perez. Chỉ tính trong nhiệm kỳ này, ông chủ “Nhà trắng” đã lần lượt thực hiện hàng loạt bản hợp đồng thuộc loại đắt đỏ nhất trong lịch sử bóng đá như việc chi 91 triệu euro mua Gareth Bale từ Tottenham năm 2013, mua Cristiano Ronaldo với giá 94 triệu euro vào năm 2009 hay mới đây nhất là mua James Rodriguez từ Monaco với giá 79,5 triệu euro.

CHỈ REAL VÀ M.U ĐỦ KHẢ NĂNG MUA MESSI
Nếu như quyết định rời Nou Camp, Messi sẽ được trả mức lương không dưới 25 triệu euro mỗi năm. Cộng với tiền đóng thuế thu nhập cá nhân cho anh và các khoản thưởng, CLB mới của Messi sẽ phải chi khoảng 50 triệu euro/năm.

Messi hiện còn hợp đồng với Barca đến tận mùa Hè năm 2018 với điều khoản giải phóng lên đến 250 triệu euro. Đặt giả thiết anh sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng mới. Lấy khoản tiền 250 triệu euro đó chia trung bình ra, mỗi năm CLB sở hữu Messi sẽ mất thêm 50 triệu euro nữa. 

Từ đó mà suy ra, mỗi năm đội bóng mới của Messi sẽ phải mất cho anh 100 triệu euro, trong vòng 5 năm. Con số đó là quá khủng khiếp và không phải CLB nào cũng có thể đáp ứng. Theo tính toán của các chuyên gia tài chính, trên thế giới hiện nay chỉ có M.U và Real Madrid may ra đủ khả năng ký được hợp đồng với Messi. 

Theo công bố tài chính mùa giải 2013/14, M.U là đội bóng làm ăn có lãi nhất khi thu về 51,9 triệu euro. Tiếp đến là Real Madrid với 38,5 triệu euro. Cộng với sự ổn định về nguồn thu (chủ yếu từ tiền bán bản quyền truyền hình và tiền thu về từ các hợp đồng tài trợ), chỉ họ mới có khả năng đáp ứng được khoản tiền 100 triệu euro tiêu tốn vào Messi mỗi năm.

Đó là chưa kể tới việc để chi 250 triệu euro giải phóng Messi khỏi Barca, đội bóng muốn sở hữu tuyển thủ Argentina còn vướng luật Công bằng tài chính và họ sẽ phải bán đi không ít trụ cột để bù vào. Trong trường hợp này, Real Madrid dễ xử lý hơn so với M.U, bởi HLV Ancelotti đang có trong tay nhiều ngôi sao có giá chuyển nhượng “khủng”.

LỢI NHUẬN CỦA CÁC “ÔNG LỚN” MÙA GIẢI 2013/14


Theo công bố tài chính mùa 2013/14, M.U lãi 51,9 triệu euro, trong khi Real lãi 38,5 triệu euro. Cộng với sự ổn định về nguồn thu, chủ yếu từ tiền bán bản quyền truyền hình và tiền tài trợ, chỉ họ mới có khả năng chi 100 triệu euro mỗi năm cho Messi.

CON SỐ:
26 Số bàn thắng của Ronaldo hiện còn cao hơn... 14 đội ở La Liga, chỉ kém 6 đội là Barca (44), Atletico (35), Sevilla (28), Valencia (32), Villarreal (30) và đương nhiên cả Real Madrid (59).
500 Nếu đánh bại... Real Madrid, Getafe sẽ có tròn 500 điểm ở La Liga, hiện họ đang có 497 điểm sau 132 trận thắng, 101 trận hòa và 165 trận thua.
1.000 Với 995 lần thủng lưới sau 658 trận, Elche hiện chỉ còn cách mốc 1.000 bàn thua ở La Liga đúng 5 bàn nữa.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
26 bàn: Ronaldo (Real Madrid)
16 bàn: Messi (Barcelona)
12 bàn: Neymar (Barcelona)
10 bàn: Bacca (Sevilla)

DANH SÁCH TREO GIÒ: 
Muniain (Bilbao), Charles (Celta Vigo), Capa (Eibar), Lomban (Elche), Barral, Karabelas (Levante), Coentrao (Real Madrid), Pareja (Sevilla), Trigueros (Villarreal).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Sức ép chưa hề giảm trên đôi vai Luis Enrique Sức ép chưa hề giảm trên đôi vai Luis Enrique

    Tương lai của HLV Luis Enrique không vì những kết quả tích cực gần đây mà tươi sáng hơn. Trước trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Elche, một lần nữa sức ép lại đè nặng lên vai chiến lược gia 44 tuổi.

  • Gareth Bale: Nạn nhân của bóng đá thứ bậc ở Real Madrid Gareth Bale: Nạn nhân của bóng đá thứ bậc ở Real Madrid

    Câu chuyện bóng đá nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời gian qua là những xung đột giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, khi cầu thủ người xứ Wales bị cáo buộc quá ham bóng và ích kỷ.

  • Lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: Sociedad bị loại, Moyes bị đuổi lên khán đài Lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: Sociedad bị loại, Moyes bị đuổi lên khán đài

    Trận hòa 2-2 với Villarreal trên sân nhà đã không thể cứu vãn thất bại 0-1 ở lượt đi cho Real Sociedad của David Moyes. Đội bóng xứ Basque đã phải dừng bước tại vòng 1/8.

  • Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi

    Vừa giành “Quả Bóng Vàng” thứ 3 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã đặt mục tiêu bắt kịp kình địch Lionel Messi và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

  • Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi! Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi!

    Cần phải có một điều kỳ diệu, Real Madrid mới có thể ghi tối thiểu 2 bàn vào lưới Atletico Madrid để hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng điều kỳ diệu đó hoàn toàn có thể đến nếu HLV Carlo Ancelotti tiếp thu được những bài học từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Atletico cách đây ít ngày.

  • Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải! Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải!

    Lionel Messi vừa đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Barcelona, khi tuyên bố anh có thể rời Nou Camp cuối mùa này ngay trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014.

  • Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút

    Messi thất bại trước Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Nhưng anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một tập thể Barca vốn sa sút năm vừa qua.

  • CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng

    Theo công bố của trung tâm nghiên cứu thể thao CIES, Lionel Messi đang được định giá cao hơn Cristiano Ronaldo tới 87 triệu euro. Nhưng sau khi hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng, CR7 có thể tiếp tục duy trì vị trí cầu thủ kiếm tiền số một thế giới trong năm 2015.

  • Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014 Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014

    Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố Real Madrid là CLB xuất sắc nhất năm 2014, dựa theo số liệu của tổ chức danh tiếng này. Đây là kết quả hoàn toàn nằm trong dự báo của NHM. Đơn giản, Real không có đối thủ trong năm 2014, khi họ lên ngôi Champions League 2013/14 và giành tổng cộng 4 danh hiệu lớn.

  • Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”… Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”…

    Hai mùa giải La Liga gần đây, khi nhắc đến khái niệm “tam tấu”, người hâm mộ chỉ biết đến bộ ba Ronaldo, Bale và Benzema của Real. Bởi đó đang là “mũi đinh ba” hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có thể sẽ có một bộ ba tấn công mới làm lu mờ CR7 và đồng đội…

  • Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết

    Luis Enrique còn khá trẻ trong nghề huấn luyện, nhưng đã được nắm 2 đội bóng rất nổi tiếng là AS Roma và Barcelona. Đó là kẻ hạnh phúc? Chắc chắn rồi, nhưng phía sau bức màn nhung luôn tồn tại những sự thật vô cùng khắc nghiệt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x