Từ sự khởi đầu đầy hy vọng, Real Madrid đã rơi vào cơn bĩ cực tận cùng. Thật khó có thể tin nổi, đội bóng vừa đoạt 3 chức vô địch Champions League liên tiếp lại không thể ghi nổi bàn nào trong chuỗi 4 trận gần đây, mới nhất là thất bại tủi hổ 0-1 trên sân của Alaves.
Đến lúc này có thể khẳng định Real Madrid đã sa vào khủng hoảng nghiêm trọng. Việc họ không thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường là điều cả chục năm mới xuất hiện một lần. Trong khi đó, để tìm được một mạch 4 trận mà Real không ghi nổi một bàn nào, người ta phải quay trở lại tới 33 năm. Đó là vào tháng 4/1985, khi Real của Amancio để thua liên tiếp Atletico 0-4, Inter 0-2, Valencia 0-1 và Hercules 0-1.
Có nghĩa rằng, đây đang là một trong những Real Madrid kém cỏi nhất lịch sử CLB. Cần nói thêm, bàn thắng gần nhất của Real là pha lập công trong hiệp 1 trận thắng Espanyol 1-0 được ghi bởi Marco Asensio, mà đáng ra cũng không có nếu nếu La Liga không đưa công nghệ VAR vào sử dụng ở mùa này.
Kể từ đó đến nay, Real đã trải qua 409 phút thi đấu, tức gần 7 giờ đồng hồ mà không có nổi một pha lập công, bất kể tung ra tổng cộng 65 cú sút, riêng ở trận thua Alaves rạng sáng qua là 13 tình huống dứt điểm. Real đã rơi vào khủng hoảng toàn diện. Đó là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Vấn đề đáng bàn lúc này chính là vì lý do gì mà Real từ đỉnh cao đã rơi xuống địa ngục chóng vánh đến vậy.
Alaves 1-0 Real Madrid
Hiển nhiên, để điều tồi tệ như vậy xảy ra với Real, nó phải là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau, không thể bởi một yếu tố hay nhân tố nào đó. Điều đầu tiên dễ nhận ra nhất là việc Real đã phải gánh chịu tổn thất vô cùng lớn bởi sự chia tay cùng lúc của HLV Zinedine Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo - 2 nhân tố hàng đầu giúp họ tạo dựng lên một kỷ nguyên huy hoàng trong những năm trước. Bất cứ một CLB nào khi mất vị tướng kiệt xuất và siêu sao linh hồn cũng sẽ rời vào tình cảnh liêu xiêu. Hãy nhìn sang Man United, gã khổng lồ này đã khốn khổ thế nào trong những năm qua chỉ sau khi HLV Alex Ferguson ra đi.
Ai là người có lỗi?
Khó khăn và viễn cảnh sa sút vốn đã được báo trước cho Real. Tuy nhiên, họ quá chủ quan, không có sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn chuyển giao lực lượng lịch sử. Việc Real trẻ hóa lực lượng là đúng trong bối cảnh hiện tại, song họ lại chỉ tập trung vào công việc này mà không tìm những mảnh ghép chất lượng có thể thay thế ngay siêu sao Cristiano Ronaldo, cũng như việc một số trụ cột đã luống tuổi như Benzema, Marcelo và đặc biệt Modric.
Việc Real đưa về HLV Julen Lopetegui cũng chỉ nhằm phục vụ chính sách trẻ hóa lực lượng. Đây là một ông thầy giỏi chăm lo các cầu thủ trẻ, hơn là một vị tướng đánh trận. HLV Lopetegui cũng không hề yêu cầu, thậm chí cùng quan điểm không cần mua thêm ngôi sao thành danh. Lopetegui là người tích cực nhất trong quyết định bỏ trống kế hoạch tìm tay săn bàn thay cho Ronaldo. Để rồi ông đặt niềm tin vào Karim Benzema - ngôi sao đang xế bóng và cũng chưa bao giờ là một cây làm bàn ổn định.
HLV Lopetegui có lỗi trực tiếp dẫn tới sự lụn bại thê thảm của Real. Ông dẫn dắt Real như điều hành một đội bóng trẻ hay dẫn dắt ĐTQG vốn vài tháng mới đá 1, 2 trận, giống như công việc ông quen làm trước đây. Lopetegui không có một kế hoạch nhân sự xuyên suốt cả một mùa giải, để rồi Real sụp đổ ngay ở chặng đua khốc liệt đầu tiên mùa bóng. Việc ngôi sao hạn chế thể lực nhất là Modric lại ra sân và chơi đủ 90 phút trước Alaves tiếp tục cho thấy sự bất lực và bế tắc của ông trong cách điều hành Real.
HLV Julen Lopetegui là tác nhân trực tiếp dẫn tới sự sa sút của Real, song chủ tịch Florentino Perez mới là người có lỗi đầu tiên khiến Kền kền trắng rơi vào tình cảnh này. Perez không có sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc chuyển giao thế hệ của Real và kết quả hiện tại là cái giá mà ông phải trả!
Độc giả El Mundo đổ lỗi cho Florentino Perez
Theo khảo sát mới đây của tờ El Mundo Deportivo, có tới 26,14% trong gần 10 nghìn độc giả tham gia cho rằng Florentino Perez là tác nhân chính dẫn tới sự lụn bại của Real. Chính sách đội hình và HLV Lopetegui lần lượt xếp sau với tỷ lệ lần lượt là 25,5% và 23%.
4 - Julien Lopetegui vừa trở thành HLV đầu tiên thua tới 4 sau 11 trận chính thức dẫn dắt Real kể từ khi HLV Del Bosque rơi vào tình cảnh này vào tháng 4/1994.
Trước thành tích bết bát của Real Madrid, BLĐ đội bóng dự kiến sẽ tổ chức một buổi họp báo trong vòng 24 giờ tới để nói về tương lai của HLV Julen Lopetegui.
Chuỗi trận không thắng của Barcelona tại La Liga đã kéo dài sang con số 4. Rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong cuộc đối đầu Valencia. Kết quả đó khiến họ đánh mất ngôi đầu vào tay Sevilla.
Phút 60 trận Getafe - Levante, đội khách được hưởng quả đá phạt cách khung thành 27 mét hơi chếch về bên phải. Enis Bardhi thực hiện một cú siết lòng rất gắt và trái bóng bay qua hàng rào, rồi cuộn xuống góc cao khung thành của đội chủ nhà trong sự bất lực của thủ thành David Soria.
Atletico đã chơi tấn công khá bế tắc trong một ngày tiền đạo Diego Costa nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng đội bóng thủ đô Madrid rốt cục vẫn giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên ngôi đầu bảng, nhờ pha ghi bàn từ tiền đạo vào sân thay người Angel Correa.
Real Madrid đã trải qua 4 trận liền không ghi bàn trên mọi mặt trận. Infographic dưới đây sẽ cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về hiệu suất tồi tệ của hàng công Real.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu VCS 2024 mùa Xuân sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với vòng chung kết diễn ra từ ngày 3/4 - 7/4. Tuy nhiên, số lượng đội tham dự vòng chung kết đã giảm từ 6 xuống 4.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn