Real đánh bại Roma: Thần may mắn chưa từ bỏ Solari

Phương Minh
13:18 ngày 29-11-2018
Thất bại 0-3 tại sân Eibar tưởng như đã khiến tuần trăng mật trên ghế HLV Real Madrid của Santiago Solari kết thúc. Nhưng tại Olimpico, thần may mắn vẫn mỉm cười với chiến lược gia người Argentina, khi Los Blancos giành chiến thắng để chắc ngôi nhất bảng dù phía trước vẫn còn 1 trận đấu.
Real Madrid thắng 2-0 trên sân Roma: Thần may mắn chưa từ bỏ Solari
May mắn đã song hành cùng thầy trò HLV Solari từ trước khi trận đấu diễn ra. Việc CSKA Moscow bất ngờ thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Viktoria Plzen trong trận đấu sớm đã giúp cả Real lẫn Roma có vé từ trước khi trái bóng bắt đầu lăn ở Olimpico. Chưa hết, chấn thương còn buộc đội chủ nhà phải gạch tên Edin Dzeko, mối nguy hiểm hàng đầu với khung thành của Thibaut Courtois. Và bước vào trận đấu, thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Los Blancos.

Real Madrid đã nhập cuộc một cách tồi tệ. Cả hiệp 1, Los Blancos chỉ có 3 cú dứt điểm, thống kê ít nhất của họ tính trong nửa đầu trận đấu trên mọi mặt trận mùa này. Ngược lại, nếu không có sự lăn xả của Courtois, Raphael Varane hay Dani Carvajal, lưới của Real đã phải rung lên sau những cú dứt điểm của Justin Kluivert, Patrik Schick và Cengiz Under. Đặc biệt, chỉ có yếu tố “hên xui” mới giải thích được việc Under sút lên trời ở cự ly gần trước khung thành rộng mở, trong tình huống Carvajal mắc sai lầm để Nicolo Zaniolo cướp bóng rồi tung đường chuyền loại hết hàng thủ đội khách.

Các cầu thủ Real ăn mừng chiến thắng trước Roma
Các cầu thủ Real ăn mừng chiến thắng trước Roma

Quan trọng hơn là Roma đen bao nhiêu, thì Real càng đỏ bấy nhiêu. Khi đội bóng Tây Ban Nha đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Robin Olsen, họ bất ngờ được đối thủ “tặng quà”. Cú đánh đầu chuyền về bất cẩn của Federico Fazio đã trở thành đường chuyền để Gareth Bale, người đã mất tích trong cả hiệp đấu đầu tiên, mở tỷ số cho đội khách. Những gì diễn ra sau đó thì tất cả đã biết. Roma nản lòng vì bàn thua lãng nhách, để rồi thủng lưới thêm lần nữa. Lần này, Bale treo bóng để Karim Benzema đánh đầu cho Lucas Vazquez đệm cận thành, trong tình huống phối hợp có nét hiếm hoi của Real.

Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về đội khách, trong trận đấu mà Roma áp đảo gần như ở mọi chỉ số, từ số lần dứt điểm, số cú sút trúng đích cho đến số lần được hưởng phạt góc. Đó là cái kết đắng ngắt cho đội bóng Italia, nhưng là điều vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Dù không đá hay hơn, Real vẫn thắng nhờ... may hơn, và hiệu quả hơn trong những cơ hội tạo ra. Và công bằng mà nói, những tín hiệu tích cực cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Sau khi phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần chỉ trong 2 trận trước đó, Courtois cuối cùng cũng có một trận sạch lưới. Dù vẫn còn những phút sơ sểnh, khả năng phòng ngự của Real đã được cải thiện khá nhiều. Marcelo dường như cũng bắt đầu lấy lại niềm cảm hứng, khi lại trở thành mũi tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Và tiền vệ trẻ Marcos Llorente cũng chứng tỏ rằng anh có thể chơi tốt không kém Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là những tín hiệu đáng mừng, bên cạnh việc đội bóng sớm hoàn thành nhiệm vụ ở Champions League để có thể tập trung cho cuộc chiến ở La Liga.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x