Mùa Hè năm 2017, Real Madrid khi đó là đương kim vô địch châu Âu, thậm chí còn là đội bóng vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Vậy nhưng họ đã… xếp bét bảng trong giải đấu giao hữu ICC khu vực nước Mỹ. Đá 3 trận, thủng lưới 8 bàn, và chỉ có được 1 điểm duy nhất.
Thầy trò HLV Zidane lặng lẽ quay trở về Tây Ban Nha để chuẩn bị mùa giải mới, mà cụ thể là trận Siêu Cúp gặp Barcelona. Kết quả, Real Madrid đánh gục Barcelona 3-1 ngay trên Nou Camp, lượt về chiến thắng 2-0 ở Bernabeu. Real giành Siêu Cúp Tây Ban Nha với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận. Dẫu trước đó, họ vừa bị Barca đả bại ở Mỹ trong giao hữu.
Cuối mùa giải 2017/18, Real Madrid giành Champions League thứ 3 liên tiếp, một thành tích sánh ngang với kỷ lục 5 Cúp C1 của thập niên 50 thế kỷ trước. Giao hữu của Zidane ư? Chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần “thử xịt đốt kêu” là được.
Hoàn cảnh Real mùa Hè 2019 thì khác mùa Hè 2017, họ cần giao hữu hơn nhiều vì biến động nhân sự. Nhưng kết quả thì rất đáng báo động. Ngược lại, chính Liverpool mới là đội mang hình hài của Real Madrid năn xưa nhiều hơn. Lữ đoàn đỏ lúc này giống như một cơ thể đẹp trai mà uể oải, tức khỏe mạnh, đầy hấp dẫn, nhưng lại chưa tìm thấy niềm vui để bật dậy.
Lý do? Họ đã vô địch Champions League 2018/19, ứng cử viên hàng đầu vô địch Premier League sau những gì đã thể hiện ở mùa giải trước. Bản thân Liverpool biết mình ở đâu, và biết cần làm gì cho phù hợp. Tức giống như Real ngày trước, chủ yếu cho trụ cột nghỉ ngơi, nạp năng lượng, và đặc biệt là gì? Nạp động lực.
Ai cũng nhận định rằng, The Kop rất thành công ở mùa giải trước, và sở hữu đội hình trẻ trung, tiềm năng, lối đá nhuần nhuyễn cùng một HLV đại tài đủ để tạo nên một kỷ nguyên thống trị. Nhưng chúng ta sẽ là ai nếu đứng trong khúc quanh đó? Chỉ có đúng 2 con đường. Hoặc là duy trì được động lực để hiện thực hóa câu chuyện dự đoán trên.
Hoặc mất phương hướng, để trở thành điểm thất bại trên đỉnh cao. Cách giải quyết vấn đề đó chính là nạp động lực. Tạo cho các trụ cột như những chiếc lò xo được nén từ từ, có sự kích thích trong chiến đấu để khi “làm thật” thì sẽ có tư tưởng cho đối thủ biết rõ “Tôi là nhà vô địch.” Đương nhiên ta cũng biết Klopp không khủng đến độ muốn thua là thua, muốn thắng là thắng?
Nhưng xin nói rõ cho, thua ở giao hữu với Liverpool chỉ có tốt chứ không hại. Các cầu thủ dự bị nhìn vào đó mà biết rõ mình ở đâu, còn cố gắng nhiều hơn. Các ngôi sao có thêm tinh thần chiến đấu để chứng tỏ đẳng cấp. Một ngày trước trận đấu Siêu Cúp nước Anh với Man City, nụ cười chiến thắng đã kịp trở lại với Liverpool sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa vào thua.
Chiến thắng 3-1 trước Lyon không chỉ giúp Liverpool có được một cơn gió mát dành cho những ai lo lắng và quan tâm đến họ, điều đặc biệt là chiến thắng đến rất đúng lúc. Vừa đủ nóng ngay trước thềm trận đấu lớn nhất mùa giải, vừa đủ số lượng để không bị bay trên mây, mà cũng không thất bại quá nhiều để phải hoang mang khi gặp Man City.
Nhắc đến đối thủ này thì ai ở vùng Merseyside cũng hiểu rõ, chuyện Liverpool có hiện thực hóa được giấc mơ Premier League 3 thập kỷ hay không là phụ thuộc vào việc có vượt qua Man City hay không? Có nghĩa Liverpool biết rất rõ tầm quan trọng của trận cầu này để buộc chặt dây giày khi gặp đối thủ ấy.
Đừng xem thành bại giao hữu luận anh hùng. Liverpool gặp Man City thừa đủ bản lĩnh anh hùng để tiếp đón.
Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trọn vẹn các trận đấu của Real Madrid và nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác tại ICC 2019.
Thưởng thức các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT.
Đối đầu với Valencia là màn tổng duyệt cuối cùng của Brighton trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của Premier League mùa giải mới. Và có vẻ thầy trò HLV Graham Potter khó lòng tạo bất ngờ trước một Valencia được đánh giá cao hơn mọi mặt.
Với việc chủ công Zlatan Ibrahimovic bị thay ra sớm vì chấn thương, đội MLS All-Stars đã không thể duy trì thế trận tốt trước Atletico Madrid và đành chấp nhận thất thủ 0-3.
Nhờ bản lĩnh hơn trên loạt sút luân lưu cân não, Tottenham đã hạ Bayern Munich 6-5 để đăng quang Audi Cup ngay trên đất Đức (hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức).
Sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa vào thua, Liverpool cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui chiến thắng bằng việc hạ gục Lyon 3-1, bất chấp để cho đối thủ dẫn bàn từ sớm.
Hai đội tạo nên cơn mưa bàn thắng ở Allianz với phần thắng thuộc về Real. Kết quả này ít nhiều giúp HLV Zidane và các học trò lấy lại sự tự tin sau chuỗi 4 trận giao hữu toàn hòa và thua trước đó.
Tottenham đã có màn khởi đầu cho mùa giải mới không tệ, nhưng so với họ Bayern còn làm được tốt hơn. Phải thi đấu trên sân của Hùm xám, thầy trò HLV Mauricio Pochettino khó có cơ hội giành chiến thắng để lên ngôi ở Audi Cup.
Atletico đang vận hành tốt, đặc biệt chơi tấn công rất ấn tượng. Điều đó được thể hiện rõ qua trận hủy diệt Real Madrid tới 7-3 mới đây. Vì thế, đội quân của HLV Simeone hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại MLS All Stars.
Nhà báo Emilio Contreras mới đây đã có một bài phân tích đáng chú ý trên Marca về vấn đề giữa Kylian Mbappe và Real Madrid, ai mới là người cần tới ai hơn.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn