REAL THẤT BẠI 0-1 TRƯỚC VALLECANO

Real Madrid: Titanic của làng túc cầu

TIỂU LÝ
07:02 ngày 30-04-2019
Real đã không còn là chính mình. Họ giống như con tàu khổng lồ đang chìm dần. Trong 4 trận gần đây, có tới 3 trận Real không thể giành chiến thắng, mới nhất là thất bại 0-1 trên sân của đội đang vật lộn trụ hạng Vallecano.
Real Madrid: Titanic của làng túc cầu
“Tôi chỉ muốn mùa giải này kết thúc càng sớm càng tốt. Chẳng còn gì để níu kéo và hy vọng”, HLV Zinedine Zidane phát biểu sau thất bại 0-1 đầy bất ngờ của Real trên sân của Vallecano cuối tuần qua. “Đó không phải là đội bóng, không phải là tập thể mà tôi muốn thấy. Chẳng có ai chịu ra sức thi đấu. Bởi dù không ghi nổi bàn thắng, chúng tôi ít ra cũng phải tạo được một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương”.

Còn đâu nữa hình ảnh oai hùng của đội bóng từng 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Real giống con tàu khổng lồ đang chìm dần xuống đáy của sự thất vọng. Đội bóng của HLV Zidane đã không thể giành chiến thắng ở 3/4 trận gần đây. Trong đó ở 2 trận mới nhất, họ thậm chí không có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Có cảm giác như các cầu thủ Real đã xác định đây là mùa giải vất đi và không ai còn muốn ra sức thi đấu ở những vòng còn lại của La Liga. Chính thái độ đó của các học trò đã khiến HLV Zidane phải công khai xin lỗi CĐV đội nhà, với tuyên bố: “Bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ…”.

Trên sân của Vallecano, Toni Kroos nhạt nhòa, Gareth Bale đá như vô hồn, “Quả bóng vàng” Luka Modric cũng vậy… Chỉ có cầu thủ dự bị Mariano Diaz là miệt mài cày ải. Tiếc là sự cố gắng của Mariano chẳng thể tạo nên phép màu. Anh quá đơn độc trên hàng công Real và cũng chỉ tạo được một tình huống đáng chú ý, với pha đưa bóng vào lưới của Vallecano nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng anh đã việt vị.


Báo chí thân Real giải thích rằng, sở dĩ Kền kền không ghi được bàn là do họ không có tiền đạo đang đạt phong độ cao Karim Benzema trong đội hình. Nhưng đó chỉ là sự lấp liếm. Diễn biến trên sân cho thấy, Real giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn Vallecano đôi chút. Đội bóng Hoàng gia chỉ tạo được 3 cú dứt điểm trúng đích, kém đối thủ 2 lần. 

Real coi như đã khép lại một mùa giải cay đắng. Họ không giành được danh hiệu nào, với liên tiếp 3 lần chiếc ghế HLV trưởng phải đổi chủ. Những ngày gần đây, chủ tịch Florentino Perez đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về nhân sự ở Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Nhiều cầu thủ tên tuổi đã được đội bóng Hoàng gia nhắm đến, trong đó có tin tiền vệ Eden Hazard của Chelsea đã đạt được thỏa thuận gia nhâp Real sau khi mùa giải này kết thúc.

Real vẫn chắc suất dự Champions League mùa tới
Với thất bại 0-1 trước Vallecano, Real bị Atletico bỏ xa 9 điểm, trong khi La Liga còn 3 vòng đấu là kết thúc. Đội bóng của HLV Zidane đã thua Atletico trong cuộc đua giành vị trí thứ hai. Nhưng với 10 điểm hơn đội xếp sau Getafe, Real đã chắc chân ở vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc giành một tấm vé chính thức dự Champions League mùa tới.

2 - Với thất bại 0-1 trước Vallecano, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở Real Madrid, HLV Zinedine Zidane phải trải qua chuỗi 2 trận đội nhà không ghi được bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x