Real nên thấy hơi thở Barca phía sau lưng

Dũng Phan
09:04 ngày 22-05-2018
Huyền thoại Franz Beckenbauer từng có một câu nói rất nổi tiếng khi bàn về Real Madrid: “Họ có số danh hiệu đủ để đè bẹp phần còn lại của thế giới.” Beckenbauer đã nói câu ấy vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu 21. Khi đó Real Madrid đang dẫn đầu tất cả thế giới ở mọi thông số, nằm ở vị trí “duy ngã độc tôn” ở cả châu Âu lẫn trong nước.
Real nên thấy hơi thở Barca phía sau lưng
Cũng có thời điểm, trên mặt trận Champions League, họ tưởng chừng sẽ bị AC Milan đuổi kịp (năm 2007, Milan có Champions League lần thứ 7, còn Real vẫn dậm chân ở con số 9). Tuy nhiên, màn bứt phá ngoạn mục trong vòng 5 năm trở lại đây, cùng với sự xuống dốc không phanh của nền bóng đá Ý, đã đưa mọi thứ về lại trật tự của nó. 

Còn mặt trận La Liga thì sao? Đúng là vào thời điểm Beckenbauer nhận xét, thì Real có số danh hiệu nhiều gần gấp đôi Barca. Nhưng 13 mùa giải gần đây, mọi thứ đã thay đổi, khi Barca thực hiện màn nước rút ngoạn mục với 8 chức vô địch để thu hẹp khoảng cách này. Còn Real Madrid chỉ có thêm được 4 lần nâng cúp. 

Bây giờ, Barca có 25 danh hiệu, chỉ còn kém 8 so với 33 danh hiệu của Real. Để dễ so sánh, vào năm 2004, trong khi Barcelona chỉ có được 16 danh hiệu La Liga, thì Real Madrid có tới … 29 danh hiệu. Real đã bị Barca thu hẹp khoảng cách này quá nhanh, mà nếu vẫn giữ nguyên tiến độ này, chuyện họ bị đối thủ xứ Catalunya vượt mặt trong tương lai là điều có thể xảy ra. 

Đến bây giờ, thầy trò HLV Zinedine Zidane nên cảm thấy may mắn vì đã có mặt ở trận đấu cao quý nhất châu Âu. Bởi nếu như không thể có mặt ở trận chung kết Champions League 2017/18, thì mùa giải năm nay, với phong độ mà Real thể hiện ở La Liga, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “thảm họa”. 


Chuyện mà Real đang nói đến bây giờ là “Ai sẽ thay thế Zidane?”. Bởi phải nói rằng, Real đã có một màn trình diễn trái ngược trong mùa giải này. Đấy là sự trái ngược giữa tháng 8, thời điểm Los Blancos có danh hiệu Siêu Cúp châu Âu, so với thời điểm tháng 12, khi rớt xuống vị trí thứ 4 ở La Liga và thua 0-3 ở trận El Clasico. Đấy là sự trái ngược giữa một bên là cái bấp bênh ở La Liga, và một bên là những màn trình diễn đẳng cấp ở Champions League. 

Những người yêu quý Real Madrid có thể vẽ nên các thuyết âm mưu, “chém gió” trên mạng xã hội hay các cuộc nói chuyện phiếm với nội bộ fan, để đặt sự liên quan giữa vấn đề ly khai của xứ Catalunya và La Liga năm nay. Nhưng không, một chức vô địch gần như bất bại (chỉ thua một trận áp chót trước Levante) và màn trình diễn ấn tượng trong hai trận El Clasico lượt đi và lượt về, đã cho thấy rõ Barcelona là nhà vô địch xứng đáng nhất của La Liga 2017/18. 

Và bởi thế, chuyện để nói trong ngày khép tấm màn nhung của La Liga mùa này, chính là đặt lại câu hỏi về Real Madrid, về những gì họ có trong tay ở hôm nay, ở tương lai. Nơi họ đã có một La Liga vứt đi, cùng hàng loạt câu hỏi vì sao?

Champions League là chuyện của đẳng cấp, của những khoảnh khắc. Nhưng La Liga là chuyện của đường dài. Hơn cả, là màn đua tranh không đơn thuần chỉ mỗi vấn đề bóng đá mà còn ẩn chứa cả những mâu thuẫn có tính xã hội. Bây giờ, sau quá nhiều thời gian ngủ quên, tiếng thở La Liga của Barca giờ đã gần Madrid lắm rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x