Real thua Siêu kinh điển: Mất cả chì lẫn chài

Kinh Thi Kinh Thi
09:31 ngày 24-12-2017
Từ khi người ta bắt đầu tính điểm 3 cho một trận thắng, chưa bao giờ Barcelona bỏ xa Real Madrid trong BXH La Liga như hoàn cảnh trước trận đấu này (và tất nhiên, khoảng cách sau khi trận đấu khép lại càng xa hơn nữa).
Real thua Siêu kinh điển: Mất cả chì lẫn chài
Có thể cho rằng cuộc đua đã kết thúc hay chưa, tùy bạn. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: chưa bao giờ - ở thời điểm bóng lăn - sức ảnh hưởng của trận El Clasico đối với cả hai phía, với cả kết quả chung cuộc của La Liga, lại bị xem nhẹ như kỳ này. Các nhà tổ chức sắp xếp để trận đấu diễn ra vào đúng “giờ vàng” của... khán giả truyền hình châu Á. Tính chuyên môn của trận đấu có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới tầm CLB đấy ư?

Đáng lẽ, cả khách lẫn chủ - và nhất là đội chủ nhà Real Madrid - phải xem đây là cơ hội trình diễn nghệ thuật nhồi bóng, hơn là một cuộc ganh đua thật sự. Thậm chí, thanh thản nhập cuộc với tinh thần trình diễn có khi lại là cách hay hơn, để Real khả dĩ tìm lại được chút hy vọng rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng. 

Đằng này, họ lại hăm hở dâng cao toàn bộ đội hình ngay từ phút khai cuộc. Họ chỉ chăm bẵm lao lên phía trước. Họ làm mọi cách tất nhiên chỉ để hướng đến chiến thắng, trừ một chi tiết. HLV Zinedine Zidane quên rằng, căng thẳng như thế thì mọi nỗ lực rất dễ trở nên vô ích. Thế còn Barcelona? Cứ như họ... đánh cờ, thay vì chơi bóng. Hoặc cứ như họ đã tính sẵn mọi lẽ và chỉ cần kiễn nhẫn chờ đến thời điểm thích hợp để tung đòn, như một câu chuyện đơn giản sẽ phải đến. 

Sau 50 phút, một mình Cristiano Ronaldo (Real) bắn phá cầu môn nhiều hơn tổng số lần dứt điểm của cả đội hình Barcelona cộng lại. Và đấy là còn chưa tính đến quả sút... hụt. Không quá căng thẳng, sốt ruột, Quả bóng vàng 2017 có thể đã không sút hụt trong cơ hội khá tốt do Toni Kroos kiến tạo, và rất có thể câu chuyện đã khác?


Đúng là cuối cùng, chuyện phải đến đã đến. Barcelona lừng lẫy danh tiếng làm sao có thể nhạt nhòa như sự thể hiện ban đầu, cứ như một Stoke hoặc West Brom nào đấy! Người ta đã phải chờ đến tận phút 30 để thấy cú sút đầu tiên từ phía Barcelona. Thế rồi, bỗng nhiên “cả một trận đấu khác” hiện ra tại Bernabeu, chỉ trong khoảng 15 phút ở hiệp 2, cứ như bão tố thường chợt đến ngay giữa lúc bình yên nhất. 

Luis Suarez mở tỷ số. Rồi Sergio Ramos lãnh thẻ vàng. Rồi Daniel Carvajal bị đuổi vì dùng tay cứu thua. Rồi Lionel Messi đánh dấu chất hết từ chấm phạt đền. Chưa hết thì cũng phải hết, bởi Zidane đành bỏ luôn tiền đạo Karim Benzema - cầu thủ tiến được gần nhất đến việc ghi bàn cho Real trong trận này, để đưa hậu vệ Nacho vào sân.

Những gì còn lại chỉ là tàn dư - kể cả bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Barcelona, của Aleix Vidal. Tất cả còn lại chỉ là số liệu thuần túy. Real “thắng” 9-4 về “tỷ số sút cầu môn” trong hiệp 1. Đến 13 quả kế tiếp, “tỷ số sút cầu môn” lại cũng là 9-4, nhưng nghiêng về phía Barcelona. Và họ có 2 bàn trong khi Real có 1 thẻ đỏ trong “cơn bão” ấy.

Đây sẽ là đề tài tốt cho giới phân tích chuyên môn mổ xẻ sau trận. Nhưng, cần nhắc lại: trận đấu diễn ra vào “giờ vàng” tại châu Á, có nghĩa nó phải phục vụ thị trường châu Á là chính, chứ El Clasico đâu còn được bao nhiêu chất chuyên môn ở mùa bóng này! Với một đội bóng siêu giàu mạnh như Real, chẳng lẽ họ lại quên rằng bóng đá bây giờ không chỉ là chuyện bóng đá, chuyện chuyên môn nữa? Không chỉ thua, hình như Real còn sứt mẻ một tí về hình ảnh, về vẻ đẹp mà giới hâm mộ (trung lập) châu Á háo hức chờ xem. Mất cả chì lẫn chài!

Real Madrid 0-3 Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x