Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy

Quang Hoà Quang Hoà
11:38 ngày 09-03-2016
Với thắng lợi 2-0 trước AS Roma ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm qua, Real Madrid đã giành vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Tuy ghi được tên vào vòng tứ kết, song “Kền kền trắng” đã để lộ ra những vấn đề đáng ngại.
Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy

Marcelo chơi không đạt yêu cầu

VIDEO: Real Madrid 2-0 AS Roma 


trận đấu nói trên với Roma, Real đã để cho đội khách tổ chức được một số đợt phản công khá nguy hiểm. Roma có cơ hội làm điều đó đơn giản là do hậu vệ cánh trái Marcelo của Real quá ham dâng cao tấn công. Hệ quả là anh khiến đội nhà để lộ ra những khoảng trống chết người cho Mohamed Salah khai thác. 

Ngoài 2 lần bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ thành Keylor Navas, cầu thủ chạy cánh người Ai Cập này còn tung ra 1 đường chuyền nguy hiểm suýt giúp Edin Dzeko ghi bàn. Nếu chơi ở hành lang cánh phải Roma trận vừa rồi không phải Salah mà là Arjen Robben hay Lionel Messi, chắc hẳn Real đã phải trả giá đắt vì sự hớ hênh của Marcelo.

Bản đồ nhiệt cho thấy Salah thường xuyên hoạt động bên phần 
sân của Real vì không gặp nhiều trở ngại từ Marcelo  

Không biết phá bê tông

Trước khi ghi được 2 bàn thắng chóng vánh trong hiệp 2, Real đã tỏ ra bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đại diện thủ đô Italia. Sự thiếu sắc sảo trong những pha oanh tạc của Real được thể hiện rất rõ khi họ tung ra đến 27 cú dứt điểm mà chỉ ghi được có 2 bàn, vào thời điểm Roma buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng trong nửa cuối hiệp 2.

Sở dĩ “Kền kền trắng” không thể tạo ra áp lực cần thiết lên khung thành Roma trong phần lớn thời gian là do những mũi tấn công của họ như James Rodriguez, Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu gắn kết. Ngoài ra, việc tiền vệ Toni Kroos hụt hơi trước những bước chạy mạnh mẽ của đối thủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến các pha phối hợp của Real không nhịp nhàng như mong muốn. 


Mối lo mang tên Bale

Tiền vệ mới trở lại sau chấn thương Gareth Bale đã có một ngày thi đấu đáng quên trước khi phải rời sân để nhường chỗ cho Lucas Vazquez (61’). Trong những phút có mặt trên sân, Bale gần như không liên lạc được với Ronaldo. Thực tế thì trước khi ngôi sao người xứ Wales rời sân, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

Bale hoạt động không hiệu quả trước khi bị thay ra

Từ chỗ thi đấu bế tắc, Real đã đá tốt hơn hẳn kể từ khi Vazquez vào thay Bale. Thực tế thì vừa vào sân được có vài phút, cầu thủ này đã tung ra đường chuyền quyết định giúp CR7 mở tỷ số. Về phần mình, Ronaldo cũng như giải tỏa được tâm lý khi không còn phải sát cánh với Bale. Anh tỏa sáng trong nửa cuối hiệp 2 với 1 pha làm bàn và 1 đường kiến tạo cho James Rodriguez ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Qua những gì mà Bale đã thể hiện, người ta có lý do để nhận định anh là gánh nặng với Real vào thời điểm này. Nếu cựu tiền vệ Tottenham cứ thi đấu bất ổn, nặng nề, kém máu lửa và không tìm được tiếng nói chung với Ronaldo (cả 2 có vẻ ức chế khi thi đấu cùng nhau) như hiện nay, anh sẽ gây trở ngại cho Real trong hành trình chinh phục những danh hiệu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đâu là giới hạn của Ronaldo? Đâu là giới hạn của Ronaldo?

    Trước Roma, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở tuổi 31, người hâm mộ đang mòn mỏi đi tìm đâu là giới hạn của Ronaldo?

  • Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG

    Không ai khác, Diego Costa chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng lật ngược tình thế của Chelsea trước PSG. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Tây Ban Nha lại gây thất vọng, xin đừng quá ngạc nhiên!

  • Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea

    “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Pastore. Cậu ấy có thể làm những điều mà cầu thủ khác không làm được”, HLV Laurent Blanc phát biểu sau khi chứng kiến anh vào sân trong hiệp 2 trận gặp Lyon (28/2) và làm lột xác hàng công PSG bằng lối chơi uyển chuyển đầy ngẫu hứng. Đêm nay tại Stamford Bridge, niềm tin vào Pastore lại được thắp lên.

  • Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp

    Với bàn thắng mở tỉ số trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với AS Roma, Cristiano Ronaldo đã có bàn thắng thứ 40 trên mọi mặt trận mùa giải này.

  • Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi

    Zlatan Ibrahimovic đã có một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ trừ duy nhất một vết gợn: anh chưa từng vô địch Champions League. Thậm chí Ibra còn chưa xuất hiện trong một trận chung kết nào. Ở tuổi 34, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

  • Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma

    Sau chiến thắng trước AS Roma, HLV Zinedine Zidane tỏ ra rất hài lòng vì Real Madrid đã ghi được tới 4 bàn vào lưới một đội bóng Italia, vốn nổi tiếng "thành đồng vách sắt".

  • Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ

    Zenit đã để thua 0-1 ở trận lượt đi tại Bồ Đào Nha. Dù được tái đấu trên sân nhà vào đêm nay, nhưng đội bóng Nga rất khó lật ngược thế cờ, do Benfica đang bay cao, còn Zenit thì vẫn chưa có dấu hiệu vào guồng.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, 02h45 ngày 10/3: London thất thủ Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, 02h45 ngày 10/3: London thất thủ

    1 năm trước, khi còn là đội quân hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Chelsea vẫn bị PSG loại khỏi Champions League ngay ở Stamford Bridge. Đêm nay, khi The Blues chỉ còn 50% sức mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, London nhiều khả năng sẽ lại thất thủ trước đạo quân thiện chiến từ Paris...

  • Ronaldo tỏa sáng, Real tiến vào tứ kết Ronaldo tỏa sáng, Real tiến vào tứ kết

    Tiếp đón AS Roma trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã có chiến thắng với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của Cristiano Ronaldo và James Rodriguez.

  • Wolfsburg 1-0 Gent: Khác biệt Schuerrle Wolfsburg 1-0 Gent: Khác biệt Schuerrle

    Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, đội chủ nhà Wolfsburg chỉ vượt qua Gent với tỷ số 1-0. Nhưng với chiến thắng 3-2 ở lượt đi, Wolfsburg đã giành vé vào chơi vòng tứ kết với kết quả chung cuộc 4-2.

  • Real Madrid 2-0 AS Roma Real Madrid 2-0 AS Roma

    Hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và James Rodriguez đã giúp Real Madrid vượt qua Roma với tỷ số 2-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Nhờ kết quả này, Real giành được tấm vé vào chơi ở tứ kết với chiến thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x