Rebic, điểm tựa của Frankfurt

Huyền Linh
09:46 ngày 09-05-2019
Tuyển thủ Croatia trở lại sau án treo giò đúng thời điểm, khi Frankfurt xác nhận Sebastian Haller chắc chắn vắng mặt vì vết đau cơ bụng. Đây là sự bổ sung kịp thời cho Frankfurt nếu họ muốn tạo ra cơn địa chấn ở London.
Rebic, điểm tựa của Frankfurt
HLV Adi Hutter từng nói nếu đòi hỏi Ante Rebic phải ghi bàn “tằng tằng” hàng tuần, đấy là điều không thể dù Rebic xuất thân là trung phong cắm. Nhưng chiến lược gia người Áo từng thẳng thắn thừa nhận trong tam tấu Rebic - Jovic - Haller, mất Rebic mới là sự vắng mặt đáng tiếc nhất.

Rebic sở hữu nhiều phẩm chất của mẫu cầu thủ thời đại. Anh thuận chân phải nhưng sút chân trái uy lực chẳng kém gì, điển hình là cú nã đại bác vào lưới Argentina tại World Cup 2018. Được đào tạo chơi mắc võng trong vòng cấm nhưng qua thời gian, Rebic có xu hướng đá giật về như tiền đạo lùi. 

Thực tế, tầm ảnh hưởng của Rebic còn bao phủ khắp mặt sân, biến anh thành báu vật Hutter muốn “bảo tồn” nhất dù Rebic không ghi bàn nhiều như Jovic, cũng chẳng tì đè làm tường bằng Haller. 

Mùa trước, Rebic có trung bình 1,5 pha tắc bóng thành công mỗi trận, cao hơn thống kê của Jerome Boateng, trung vệ số 1 ĐT Đức gần thập kỷ trở lại. Lối chơi máu lửa, giàu năng lượng của Rebic là cơ sở cho Frankfurt tự tin bước vào các trận đánh lớn ở châu Âu, một cái gì đó tương đối xa xỉ với họ nhiều năm qua. 

Xét ở góc độ nào đó, sự tận hiến trong phong cách của Rebic được thể hiện rõ ràng qua số thẻ phạt anh phải nhận.Từ mùa trước đến giờ, Rebic ghi 20 bàn, kiến tạo 9 nhưng đã nhận 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Tất nhiên, không ai cổ vũ hay khuyến khích sự nhiệt tình trên mức cần thiết song hơn ai hết, Frankfurt hiểu rằng Rebic là điểm tựa tuyệt vời cho họ đến nhường nào.

Rebic có tầm ảnh hưởng khắp mặt sân
Rebic có tầm ảnh hưởng khắp mặt sân

Sau mùa 2017/18, Frankfurt đứng trước cuộc chảy máu chất xám. Lukas Hradecky, Omar Mascarell, Kevin-Prince Boateng và Marius Wolf - nhóm công thần trụ cột lần lượt dứt áo ra đi. HLV Kovac cũng chọn con đường tương tự trước lời mời quá hấp dẫn của Bayern.  

Nếu muốn, Rebic có thể làm điều tương tự. Mà không phải những đội hạng trung tầm tầm, các CLB theo đuổi anh đều là đại gia của bóng đá châu Âu. Frankfurt thừa nhận M.U, Tottenham, Sevilla và Bayern Munich đã đặt vấn đề hỏi mua anh. Kỳ World Cup mỹ mãn trên đất Nga đưa Rebic thành sao hạng A. Nói chính xác, Rebic có quyền tìm tới những đội bóng giàu tham vọng. 

Nhưng thay vì bỏ đi và để lại mớ hỗn độn, Rebic chọn cách ở lại. Anh gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2023, cam kết tương lai lâu dài ở thành phố lớn thứ năm nước Đức. Những ngày lang bạt kỳ hồ từ Fiorentine qua Leipzig rồi chạy ngược về Hellas Verona giúp Rebic hiểu rằng, đã đến lúc học cách trân trọng những giá trị bền vững.

Sự trở lại của Rebic ở trận lượt về, vì thế, là nguồn động viên to lớn cho Frankfurt. Chelsea đang nắm giữ lợi thế sân nhà và bàn thắng sân khách, và Frankfurt sẽ phải mang tinh thần Rebic để hy vọng vào phép màu.

Vua tốc độ Rebic 
Vào tháng 4 vừa qua, Rebic lập kỷ lục về tốc độ của một cầu thủ ở Bundesliga mùa này. Cụ thể, tốc độ cao nhất trong một pha nước rút của Rebic được ghi nhận là 35,1 km/h. Hàng thủ không mấy nhanh nhẹn của Chelsea sẽ phải dè chừng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x