Reus & vận xui không thể vùi dập cái đẹp

HẠNH NGUYỄN
13:29 ngày 29-04-2019
Marco Reus bị truất quyền thi đấu và Dortmund thua cay đắng trong trận derby vùng Ruhr tối thứ Bảy vừa qua. Một lần nữa Reus lại bị vận “hồng nhan bạc phận” đeo bám. Nhưng mặc kệ bao xui xẻo, Reus vẫn luôn giữ được hình ảnh “soái ca” và vẫn là ngôi sao không bị ai ghét bao giờ.
Reus & vận xui không thể vùi dập cái đẹp

“Hồng nhan bạc phận”

Vẻ “hồng nhan” của Reus thì có lẽ không cần phải bàn cãi gì thêm nữa. Anh luôn được xếp vào hàng mỹ nam trong giới sao sân cỏ. Anh là người trong mộng của biết bao fan nữ và cũng là hình mẫu cho biết bao fan nam, bao cầu thủ nhí noi theo. 

Về sự “bạc phận” của Reus thì cũng được mọi người mổ xẻ. Chỉ có điều, vận rủi cứ ngày một đeo bám lấy anh. Dortmund của Reus vừa bất ngờ để thua 2-4 trước Schalke, khiến tham vọng đua tranh Đĩa bạc Bundesliga với Bayern bị giáng một đòn chí tử. Trong thất bại cay đắng ấy, Reus có lẽ là người đắng cay nhất. Anh phải nhận thẻ đỏ ở phút 60, phải lầm lũi rời sân, đẩy đội nhà vào cảnh phải chơi thiếu người trong tình thế đang bị dẫn bàn.

Đây là mùa giải mà Reus tìm lại phong độ thăng hoa. Vậy mà vào thời điểm tối quan trọng của mùa giải, sao quả tạ vẫn chưa buông tha anh. Nó gợi lại những cái dớp đen đủi của Reus. Anh dính chấn thương trong trận giao hữu sát thềm World Cup 2014 và phải lỗi hẹn với ngày hội bóng đá mà Đức đã lên ngôi vô địch cách đây 5 năm. Anh cũng phải làm khán giả bất đắc dĩ tại EURO 2016 vì chấn thương. Đến World Cup 2018, Reus không bị chấn thương hành hạ thì Đức lại chơi kỳ World Cup tệ nhất lịch sử và bị loại thê thảm ngay từ vòng bảng.

Reus vẫn luôn là soái ca trong mắt các fan

Cái sự “đen hết phần thiên hạ” của Reus còn ứng nghiệm cả ở hậu trường. Hồi tháng 12/2014, Reus bị phạt… 540.000 euro sau khi bị phát hiện lái xe mà không có bằng lái. Đó là mức phạt kỷ lục về vi phạm luật giao thông tại Đức. Reus bị phạt tới hơn nửa triệu euro vì anh là người của công chúng, hưởng lương siêu cao và còn độc thân, chưa có “yếu tố giảm trừ gia cảnh”. 

Tốt nước sơn, tốt cả gỗ

Hết lần này tới lần khác bị chấn thương đeo bám hành hạ (nhất là trùng vào mỗi dịp được triệu tập vào ĐT Đức), Reus vẫn không hề oán thán số phận. Khó tránh khỏi những lúc xuống tinh thần nhưng Reus không suy sụp, không đầu hàng số phận. Sau mỗi lần bị chấn thương gần như đánh gục, anh đều nỗ lực trở lại mạnh mẽ hơn. Và càng bị thần may mắn ngoảnh mặt, Reus càng nỗ lực chiến đấu để có thể “đức năng thắng số”.

Với nhiều cầu thủ cũng bị chấn thương hành hạ như Reus, cũng bị thần may mắn ngoảnh mặt như Reus, rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản và buông thả. Họ có thể tìm đến rượu, đến thuốc để giải sầu, có thể sinh hoạt buông thả để tìm nguồn vui bù đắp những vận rủi (có thể lấy trường hợp của Jack Wilshere làm ví dụ điển hình). Reus thì khác. Có lẽ một phần vì Reus có xuất thân gia giáo và được dạy dỗ chỉn chu ngay từ bé.

Khó mà thống kê hết những lần Reus  bị chấn thương hành hạ
Khó mà thống kê hết những lần Reus bị chấn thương hành hạ

Ông bố Thomas của Reus là người Anh. Bà mẹ Manuela của Reus là người Nga. Họ sang Đức định cư từ nhỏ trước khi lớn lên bén duyên nhau. Gốc gác khác nhau, song ông bà Thomas – Manuela đều giống nhau ở tác phong sinh hoạt kiểu mẫu và tư tưởng rèn giũa con cái đến nơi đến chốn.

Thomas là doanh nhân nổi tiếng ở Đức. Ông thường phải di chuyển nhiều do yêu cầu của công việc kinh doanh. Do đó ngay từ nhỏ, Reus đã cùng gia đình quen với chuyện di chuyển liên tục trên nước Đức. Và cũng ngay từ nhỏ, Reus được bố mẹ rèn cho việc phải làm sao để thích nghi với cuộc sống dịch chuyển của gia đình, để phù hợp với hình ảnh của một gia đình gia giáo.

Thứ nhất, Reus sớm thích nghi với chuyện hòa đồng, làm quen nhanh với những môi trường mới, nhất là ở những ngôi trường khác nhau. Từ hồi còn đi học mẫu giáo, Reus đã luôn được cô yêu, bạn quý. Thứ hai, Reus phải luôn giữ hình ảnh gương mẫu để xứng với cái mác là con trai của một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng.

Reus được dạy dỗ đến nơi đến chốn từ bé
Reus được dạy dỗ đến nơi đến chốn từ bé

Ngoài ra, bà Manuela sớm dạy Reus nếp sang nhưng không chảnh, giàu nhưng không phá, đẹp nhưng không trăng hoa. Nhà giàu, Reus vẫn có tác phong sinh hoạt giản dị. Mẹ anh chỉ mua cho anh 2 chiếc quần jeans để mặc thay đổi dù anh rất thích diện quần jeans. Bà Manuela bảo bao nhiêu chiếc quần, bao nhiêu cái áo đâu thể làm nên hình ảnh một con người. Phong thái mới là yếu tố quyết định. Thường có cả tá mỹ nhân vây quanh Reus, “xin chết dưới chân anh”. Reus vẫn tập trung cao độ vào chuyên môn. Khi có bạn gái, anh rất chung tình.

Bảo sao đến giờ Reus luôn là ngôi sao không bị ai ghét bao giờ. Các ngôi sao khác có thể thành công hơn Reus. Nhưng chiếm được cảm tình tuyệt đối từ fan và không có anti-fan thì khó ai được như Reus.

Thần tượng cũng “pha lê”
Reus rất hâm mộ cựu tiền vệ Arsenal, Tomas Rosicky. Reus không ngần ngại thừa nhận anh “copy” nhiều điểm từ ngôi sao người Czech này. Reus bảo Rosicky mà không bị chấn thương hành hạ thì đã có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rồi. Ai mà ngờ đến giờ nhận xét ấy của Reus về Rosicky, người ta cũng có thể đem ra để nói về anh.

Có thờ chưa thiêng, có kiêng chưa lành
Reus cũng rất mê tín. Anh thường duy trì các thói quen mà anh tự thấy là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” như đi tất chân phải, xỏ giày chân phải nhưng lại bước vào sân bằng chân trái trước. Thế mà vận rủi vẫn cứ đeo bám lấy anh, hết lần này tới lần khác.

Bố mẹ tâm lý
Bố mẹ Reus luôn rất nghiêm khắc với con trai mình. Bù lại, họ cũng rất tâm lý trong chuyện nuôi dạy con. Hồi nhỏ, gia đình thường xuyên phải di chuyển, Reus cũng thường phải chuyển trường. Biết Reus mê đá bóng, bố mẹ anh bao giờ cũng ưu tiên chọn những trường học có sân bóng để cho Reus theo học.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x