Ribery, đứa con hoang & mái nhà ở vùng đất lạ

Cẩm Chi
10:26 ngày 07-04-2019
Hôm nay, Franck Ribery đón sinh nhật cuối cùng ở Bayern (07/04), khép lại 12 năm đầy ắp vinh quang và tiếng cười của anh tại Bavaria. Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi và khinh miệt, anh đã tìm được chỗ đứng trên đất Đức. 12 năm gắn bó cùng Bayern, Ribery trở thành người hùng trong lòng NHM, như hình ảnh đại diện cho tầng lớp lao động chân chính.
Ribery, đứa con hoang & mái nhà ở vùng đất lạ

Đứa con hoang của nước Pháp

Cuộc sống vốn khắc nghiệt, và Ribery là người có quyền cất lên câu nói ấy hơn ai hết. Ribery chưa bao giờ biết mặt bố mẹ đẻ của mình, những người bỏ rơi anh trước bậc tam cấp một tu viện ở vùng quê Bolougne-sur-Mer. Gia đình tốt bụng nhận nuôi cậu bé Ribery còn đỏ hỏn cũng chẳng khá giả gì và hóa ra, đó lại là mở đầu cho một bi kịch khác.

Năm Ribery lên 2 tuổi, chiếc xe chở gia đình anh gặp tai nạn nghiêm trọng. Bản thân Ribery bị thương nặng ở mặt đến mức phải khâu hơn 100 mũi, kèm một vết sẹo lớn đi cùng anh đến suốt đời. Vì vết sẹo ấy, Ribery bị hắt hủi và xa lánh. Không chỉ có bạn bè đồng trang lứa, ngay cả phụ huynh của chúng cũng vào hùa trêu chọc cậu bé kém may mắn.

“Nhìn vào cái mặt nó kìa, đầu nó có cái gì kia? Vết sẹo này là sao? Trông gớm chết đi được! Nó trông cứ như phụ huynh của chúng mày ấy, già đau đớn”, Ribery đã luôn phải sống với những lời bình phẩm ác ý như thế về ngoại hình của anh từ khi còn là một cậu bé. Dù chơi bóng hay đến đâu, nổi bật như thế nào, cuối cùng mọi người vẫn chỉ nhớ về vết sẹo trên khuôn mặt Ribery.

Ribery vừa có sinh nhật cuối cùng tại Bayern sau 12 năm cống hiến
Ribery vừa có sinh nhật cuối cùng tại Bayern sau 12 năm cống hiến

Năm 16 tuổi, anh bị đuổi khỏi học viện với lý do “hành vi có vấn đề”. Trên thực tế, Lille thải hồi Ribery vì anh chậm phát triển về thể chất so với những cầu thủ cùng lứa, và họ quyết định bỏ rơi khi Ribery bị rạn xương cùi chỏ. Ribery từng có thời gian phải đi xách vữa kiếm kế sinh nhai nhằm tiếp tục theo đuổi ước mơ chơi bóng.

Tới khi nổi tiếng, Ribery vẫn là sắm vai kẻ đáng ghét trong mắt đám đông. Vụ bê bối ở ĐT Pháp tại World Cup 2010, cũng như cáo buộc mua dâm người vị thành niên khiến Ribery trở thành kẻ thù của nước Pháp. Năm 2013, thời điểm Ribery cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng với Cristiano Ronaldo, nhiều người Pháp khi được hỏi đã nói thẳng họ muốn bầu cho CR7 hơn “đứa con hoang” Ribery. Một lần nữa, Ribery là kẻ ngoài cuộc trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn. 

Dĩ nhiên Ribery, và cả gia đình anh nữa, đều cảm thấy tổn thương. Chẳng ai có thể để cho tâm hồn mình chai sạn trước những kẻ độc miệng như thế. Nhưng Ribery không khóc. Anh không bao giờ rơi nước mắt dù trái tim đang rỉ máu. Thay vì cố gắng chối bỏ vết sẹo trên mặt, anh trân trọng vì nó đã giúp mình trở thành người mạnh mẽ. Chính vết sẹo đã làm nên tính cách, con người Ribery.

Báu vật của Bayern

Năm 2007, bỏ ngoài tai lời chào mời hấp dẫn từ M.U, Ribery đầu quân cho Bayern Munich với giá 25 triệu euro. Anh là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Bayern lúc ấy. Nhưng Bayern mang lại cho Ribery giá trị lớn hơn cả những con số bạc triệu. Tại đây anh được yêu mến, được thừa nhận như một người con của xứ Bavaria.

Trên sân, Ribery có thể chơi bóng kỹ thuật, dắt bóng lắt léo như một nghệ sĩ. Nhưng tâm hồn và quá khứ của anh lại mang những giá trị đích thực của một người lao động tần tảo điển hình. Tầng lớp trung lưu tại Bavaria yêu mến Ribery ngay từ ngày anh đặt chân tới Đức. Huyền thoại Franz Beckenbauer khẳng định Ribery chơi bóng ở đẳng cấp ngang Ronaldo và Messi. Và trên tất cả, là sự ghi nhận từ chủ tịch đương thời Uli Hoeness, người dành sự ngưỡng mộ đặc biệt với Ribery.


Mùa Hè 2009, Florentino Perez gây sốc bằng việc liên tiếp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi chiêu mộ Kaka lẫn Ronaldo. Tuy nhiên, có một chi tiết khác ít người biết tới: Ribery lẽ ra đã đến Real với giá còn cao hơn cả Ronaldo. Đó là câu chuyện Hoeness nhớ mãi, tới mức nhiều năm sau đó ông vẫn nhắc đi nhắc lại.

Perez đã chuẩn bị tươm tất cho thương vụ chiêu mộ Ribery. Ông mang theo cả trợ lý riêng lẫn phiên dịch khi gặp Hoeness. Vị chủ tịch Bayern đáp lại nhẹ nhàng: “Ông có mang giấy bút chứ? Nếu có, hãy viết giá của cậu ấy luôn nào. Số 1 đầu tiên, sau đó là 8 số 0 nhé”. Perez giật mình, cảm thấy như bị đùa giỡn. Ribery mà lại có giá đến 100 triệu euro, cao hơn cả Ronaldo ư?

“Nào nào, để tôi giải thích cho”, Hoeness ôn tồn nói tiếp. “Với chúng tôi, Ribery cũng giống như tài sản đắt giá nhất của CLB vậy. Bayern chỉ bán cậu ấy khi nào cực kỳ khó khăn về mặt tài chính, hoặc phá sản thôi”. Sau này, Hoeness thường tự hào kể câu chuyện từ chối bán Ribery, như một ví dụ minh họa cho tinh thần Bayern. Họ không bao giờ cúi mình bán rẻ biểu tượng đội bóng vì danh lợi phù du. Trong mắt Hoeness - cũng như Bayern, Ribery chính là tài sản vô giá của CLB.

Trùm chơi khăm
Sở hữu khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí có phần đáng sợ với người lạ vì vết sẹo lớn, thật khó tưởng tượng Ribery lại là người hài hước. Nhưng trên thực tế, không chỉ có các đồng đội, ngay cả HLV cũng từng bị Ribery chơi khăm không ít lần. Robben từng bị Ribery chọc quê là “chàng hói dễ thương” để nói về gương mặt “nhàu” của người bạn thân.

Cải đạo để lấy vợ
Năm 2004, Ribery thành hôn với cô bạn gái lâu năm Wahiba, một người Pháp gốc Algeria. Theo quy định của Hồi giáo, Ribery phải cải sang đạo Hồi. Từ đó, anh có thêm một cái tên Hồi giáo là Bilal Yusuf Mohammed, và luôn cầu nguyện trên sân trước khi trận đấu bắt đầu. Gia đình nhỏ của Ribery hiện có 3 con (2 gái, 1 trai).

Kinh doanh kiểu ngoan đạo
Từ khi cải đạo, Ribery luôn tuân thủ nghiêm quy định của người Hồi giáo, điển hình là tránh xa bia rượu. Vì thế, khi mở một quán bar vào năm 2012, Ribery cũng không kinh doanh bất cứ loại đồ uống có cồn nào. Quán bar có tên O’Shahiz (lấy tên từ hai cô con gái Shahinez và Hizya) chỉ phục vụ nước hoa quả và các loại đồ uống giải khát.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x