Robben, Sneijder, Van Persie... cái kết nào cho thế hệ vàng Hà Lan?

Quang Hoà Quang Hoà
14:26 ngày 09-09-2015
Cánh cửa bước vào VCK EURO 2016 gần như đã khép lại trước mắt Hà Lan sau thất bại tủi hổ 0-3 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn có quyền mơ đến điều kỳ diệu. Vấn đề ở đây là điều thần kỳ không bao giờ dành cho những kẻ chấp nhận buông xuôi.

Hy vọng mong manh

Trên lý thuyết, cửa đi tiếp của Hà Lan là vẫn còn mở... he hé. Với việc đang xếp tận vị trí thứ 4 bảng A, ít hơn đội xếp ngay trên là Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm (10 so với 12), để có thể vượt qua vòng loại, trước hết Hà Lan phải đánh bại cả Kazakhstan và CH Czech ở 2 lượt trận cuối. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Danny Blind còn cần phải cầu mong Thổ Nhĩ Kỳ không giành được tối thiểu 4 điểm.

Khó khăn với Hà Lan là 2 đối thủ sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ là CH Czech và Iceland đều đã giành vé dự VCK EURO 2016. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không nhất thiết phải chiến đấu hết sức với Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có thêm cơ hội giành chiến thắng.

Tóm lại, quyền tự quyết giờ đã không còn nằm trong tay Hà Lan. Nếu có bị loại, đội bóng mới giành vị trí thứ 3 thế giới trên đất Brazil hồi mùa Hè năm ngoái chỉ có thể tự trách chính mình, bởi họ đã để đánh mất quá nhiều điểm số ở chiến dịch vòng loại.

Chờ đợi phép màu

Dẫu sao, giờ không phải là lúc để Wesley Sneijder và các đồng đội của anh tự dày vò bản thân hay đổ lỗi cho nhau. Điều tiên quyết với họ lúc này là không được mất niềm tin, bởi mất niềm tin là mất tất cả. Những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" gồm Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie hay Klaas-Jan Huntelaar cần xem EURO 2016 là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm một danh hiệu ở cấp độ ĐTQG.

Hà Lan giờ đã tụt xuống vị trí thứ 4 ở bảng A
Hà Lan giờ đã tụt xuống vị trí thứ 4 ở bảng A

Thay vì tỏ thái độ buông xuôi, tất cả nên xem đây là động lực để cháy hết mình, để hy vọng sẽ được tham ở sân chơi không biết chừng là giải đấu lớn cuối cùng mà họ góp mặt. Trong một thập kỷ qua, Hà Lan đã có những lúc ở rất gần với vinh quang, nhưng đáng tiếc là họ lại để cho cơ hội tuột mất. Những Sneijder, Robben, Van Persie hay Huntelaar đã phải trải qua cảm giác tồi tệ khi thất bại dưới tay Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010, hay để thua Argentina sau những loạt đá luân lưu may rủi ở bán kết World Cup 2014.

Vậy hãy tin, khi đã trải qua nỗi đau tột cùng, việc rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay chưa đủ để các trụ cột của ĐT Hà Lan phải suy sụp tới mức chấp nhận "buông súng" khi vẫn còn cơ hội. Thực tế đã chứng minh, trong bóng đá vẫn có những điều kỳ diệu tưởng như chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích hay những bộ phim viễn tưởng. Đây chính là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của môn túc cầu.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, Đan Mạch đã trở thành nhà vô địch châu Âu năm 1992 dù chỉ được gọi thay thế vị trí của Nam Tư vào phút chót. Chẳng nói đâu xa, chính Hà Lan cũng từng phải đá play-off để giành vé tham dự EURO 2004 (họ thua Scotland 0-1 ở lượt đi trước khi thắng lại 6-0 ở lượt về). Kịch tính hơn, Pháp và Real Madrid đã vô địch EURO 2000 và Champions League 2013/14 trong tình cảnh họ tìm được bàn gỡ chỉ vài giây trước khi trận đấu kết thúc.

Thứ hạng bảng A sau 8 lượt trận đầu tiên

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x