Robinho, Pato và 10 niềm hy vọng Brazil nay đã lụi tàn

Chiêu Văn
17:28 ngày 13-08-2014
Robinho, từng khoác áo Real Madrid và Manchester City, đã hoàn tất hợp đồng chuyển về Santos theo dạng cho mượn, khép lại một sự nghiệp với nhiều kỳ vọng, nhưng kết thúc đầy thất vọng ở châu Âu.
Robinho, Pato và 10 niềm hy vọng Brazil nay đã lụi tàn

Anh rời AC Milan hôm thứ Năm tuần trước, chấm dứt 9 năm ở lục địa già mà Robinho chưa bao giờ chơi đúng với tài năng và triển vọng được chờ đợi nơi anh khi rời Santos. Sau những thời kỳ thất bại ở Anh và TBN, Robinho chuyển sang Italia, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự tỏa sáng trong suốt 4 năm qua. Giờ 30 tuổi, anh trở về Santos và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại châu Âu để chơi bóng nữa. Và Robinho không phải là niềm hy vọng Brazil duy nhất biến thành nỗi thất vọng trong những năm qua.

Alexandre Pato là một cựu cầu thủ Milan khác đã không làm được như mong đợi. Anh nổi lên năm 2007 ở tuổi 18 sau thương vụ lớn chuyển tới Milan từ Internacional, nơi anh ghi 26 bàn trong 54 trận.

Tại Italia, niềm hy vọng của bóng đá Brazil nhanh chóng sa sút bởi những chấn thương và sự thiếu quyết tâm, chỉ ra sân 15 trận trong 2 mùa cuối cùng ở San Siro. Pato mất dần tốc độ và kém cỏi tới mức giờ đây anh cũng chỉ là dự bị ở Brazil, đầu tiên là với Corinthians, rồi sau đó là Sao Paulo.

Pato

Cũng trong khoảng thời gian đó, Denilson Pereira Neves từng thu hút rất nhiều sự chú ý của các CLB hàng đầu châu Âu sau khi tỏa sáng ở Sao Paulo cũng như ở đội U17 Brazil mà anh đeo băng đội trưởng. Là một tiền vệ khéo léo với khả năng chuyền bóng thông minh, Denilson được kỳ vọng rất nhiều.

Nhưng sau khi có hợp đồng trong mơ chuyển tới Arsenal, sự nghiệp của anh bắt đầu sa sút và Denilson chưa bao giờ là một trụ cột ở London. Trong 7 mùa giải ở London, anh ra sân 96 trận, nhưng không gây được ấn tượng lâu dài. Năm 2011, anh được cho mượn trở lại Sao Paulo và 2013 về hẳn CLB này.

Có vẻ như những cầu thủ tên Denilson sẽ gặp nhiều rắc rối. Denilson de Oliveira từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi anh chuyển tới Real Betis từ Sao Paulo với giá 31,5 triệu euro vào năm 1998, nhưng hóa ra đó là một trong những vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất lịch sử bóng đá.

Trong vòng 2 năm, anh trở về Brazil theo dạng cho mượn, khoác áo Flamengo, rồi sang Bordeaux trong hợp đồng CNTD năm 2005. Một lần nữa anh lại gây thất vọng, và từ đó tới nay Denilson đã lưu lạc ở Saudi Arabia, Mỹ, Brazil, Việt Nam rồi Hy Lạp, trước khi treo giày vĩnh viễn.

Denilson

Sao Paulo tỏ ra là đội bóng sản sinh ra nhiều hào quang ảo ảnh. Paulo Silas từng được coi là ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tương lai khi nổi lên vào giữa những năm 1980, góp mặt trong đội hình dự World Cup Mexico 1986 của Brazil dù mới 20 tuổi.

Nhưng tiền vệ tinh tế và thông minh này không bao giờ vươn lên được đẳng cấp cao nhất, không hòa nhập được với Serie A Italia và trở lại Nam Mỹ năm 26 tuổi. Dù có 34 lần khoác áo ĐT Brazil và chơi ở 2 kỳ World Cup, Silas vẫn là một nỗi thất vọng lớn.

Một ngôi sao World Cup của Brazil được nhiều người biết đến khác đã khiến các CĐV thất vọng là Edu. Gần 50 năm trước, nhiều người Brazil tin rằng ông có thể nối bước Pele. Tiền đạo này tài năng tới mức được dự World Cup 1966 khi mới 16 tuổi. Tới nay, ông vẫn là người trẻ nhất từng góp mặt trong đội hình dự World Cup của nền bóng đá số 1 hành tinh.

Nhưng dù có một sự nghiệp trong nước khá thành công với Santos cùng Pele, Edu chưa bao giờ là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ông có 3 chức vô địch World Cup, nhưng thực ra chỉ ra sân 2 lần. Thêm một người nữa của Sao Paulo: Ganso. Anh là một cầu thủ cùng thời với Neymar ở Santos và họ từng được coi sẽ là những người hùng mới của Selecao sau Copa America 2011. Nhưng trong khi Neymar ngày càng tiến xa, Ganso đã thụt lùi thảm hại. Những tranh cãi với CLB về quyền sở hữu anh đã khiến Ganso chuyển sang những đội bóng khác của Brazil và cho tới nay chưa thể hoàn thành ước nguyện tới châu Âu.

Ganso

Ganso thì vẫn còn thời gian để sửa sai, nhưng những cơ hội với Geovanni giờ đã tan biến. Trưởng thành ở Cruzeiro, anh trải qua 2 mùa bóng thảm hại ở Barcelona giai đoạn 2001- 2003 trước khi lưu lạc tới nhiều CLB khác nhau ở 2 bờ Đại Tây Dương.

Thời kỳ thành công nhất của anh có lẽ là với Benfica, nơi Geovanni chơi 3 năm trước khi quay lại Cruzeiro. Anh cũng có những giai đoạn ngắn khoác áo Man City và Hull ở Anh, cũng như từng chơi bóng tại Mỹ. Giờ đã 34 tuổi, Geovanni chỉ còn kiếm cơm ở giải hạng Nhì Brazil. Lần duy nhất anh được gọi lên tuyển là 13 năm trước, như ở một kiếp khác.

Một ngôi sao khác cũng đã đi đi về về giữa Nam Mỹ và châu Âu là Adriano. Anh gia nhập Inter với nhiều kỳ vọng vào năm 2001, nhưng được mang cho mượn sang Fiorentina chỉ vài tháng sau đó và không bao giờ thực sự ổn định ở một đội bóng nào trong cả sự nghiệp.

Dù cũng có những danh hiệu tại San Siro giai đoạn 2005-2009, tiền đạo này gặp rắc rối liên tục với những vấn đề ngoài sân như nghiện rượu, chứng béo phì, các buổi tiệc thâu đêm suốt sáng và rốt cuộc đã về lại Brazil. Bị Flamengo thanh lý hợp đồng dù chưa chơi một trận nào, anh trở lại với bóng đá một năm sau đó trong màu áo Corinthians nhưng trong vòng 3 tháng, sau vài lần bỏ tập, Adriano lại bị tống cổ ra đường.

Diego

Hai cái tên còn lại trong danh sách này không vươn được tới đỉnh cao, nhưng cũng đã thu xếp sự nghiệp của họ để không xuống tận đáy vực. Diego từng được coi là một trong những tiền vệ tài hoa nhất ở châu Âu trong màu áo Werder Bremen, nhưng quyết định chuyển sang Juventus của anh là một sai lầm. Diego không thể hòa nhập với hệ thống và phong cách của Bianconeri. Anh ra đi chỉ sau 1 mùa giải, trở lại với Bundesliga khoác áo Wolfsburg năm 2010. Sau 2 lần được cho mượn ở Atletico Madrid, anh đã gia nhập Fenerbahce năm 2014.

Cuối cùng chúng ta quay lại với Robinho. Cùng Diego, anh từng là bộ đôi cầu thủ trẻ trong mơ ở Santos. Họ cùng nhau đưa CLB Brazil tới 2 chức VĐQG và 1 trận chung kết Libertadores. Thành tích đó giúp Robinho có hợp đồng lớn chuyển sang Real Madrid năm 2005. Dù có vai trò lớn trong chiến dịch vô địch La Liga mùa đó của Los Blancos, chấn thương và sự sa sút phong độ dưới thời HLV Bernd Schuster ở mùa sau đã khiến Robinho bị đẩy lên ghế dự bị tại Santiago Bernabeu.

Anh là chữ ký lớn đầu tiên của các đại gia dầu mỏ ở Manchester City, 42,5 triệu euro vào năm 2008. Nhưng anh tiếp tục gây thất vọng trước khi tới Milan theo dạng cho mượn, rồi trở lại Santos từ mùa hè này, sau khi đã chấp nhận giảm lương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x