Robinho, phi vụ thế kỷ 'nhuộm xanh' thành Manchester

Cẩm Chi
14:51 ngày 02-09-2019
Vào ngày cuối cùng của “phiên chợ” Hè 2008, Man City hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng chiêu mộ Robinho. Đấy là ngôi sao đúng nghĩa đầu tiên cập bến Etihad, mở ra thời đại vàng son cho nửa xanh thành Manchester sau này nhưng ở thương vụ Robinho, vẫn có những tình tiết kỳ lạ được kể lại cho tới tận hôm nay.
Robinho, phi vụ thế kỷ 'nhuộm xanh' thành Manchester
Pha lật kèo ngoạn mục 
Tháng 6/2008, sau khi mùa giải khép lại, Robinho được thông báo anh không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Real do bất đồng quan điểm với lãnh đạo CLB. Ra đi là lựa chọn duy nhất của Robinho. 

Robinho muốn tới một đội bóng được thi đấu ở Champions League. Thực ra, có cả tá lời mời từ những đại gia châu Âu và việc của Robinho chỉ là “chọn nơi phù hợp nhất”. Giữa tháng 7, Robinho nhận điện thoại của Felipe Scolari, HLV đương nhiệm tại Chelsea khi ấy. Hai người đồng hương không mất nhiều thời gian để đi tới thỏa thuận. Ngay lập tức, Chelsea cử phái đoàn đàm phán sang thương thảo với Real. 

Về cơ bản, các bên đã đi tới thống nhất sau hai tuần làm việc. Robinho đóng đồ và nhắn tin lên nhóm hội thoại chào tạm biệt các đồng đội. Ai cũng nghĩ rằng “ván đã đóng thuyền” nhưng chẳng thể ngờ, Real hủy giao kèo phút chót. 

Real phát hiện Chelsea bắt đầu cho in một loạt áo đấu có tên Robinho sau lưng, âm thầm tung tin cho báo chí và ở nhiều cửa hàng thể thao, người ta đã nhận đặt cọc cho mẫu áo mới in tên Robinho trước thời điểm công bố chính thức. Tự ái của đội bóng hoàng gia cao quý không bao giờ chấp nhận việc làm mà theo họ là “rất thiếu chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau” của Chelsea. 

Robinho từng ở rất gần Chelsea nhưng cuối cùng lại chuyển hướng sang Man City
Robinho từng ở rất gần Chelsea nhưng cuối cùng lại chuyển hướng sang Man City

Thời điểm giao dịch đổ bể, hạn chót chuyển nhượng ở châu Âu chỉ còn 3 ngày. Không một CLB nào muốn lao vào những thương vụ như thế, và bản thân Robinho cũng chẳng muốn ở thế cửa dưới để rồi bị ép lương. 

Giao dịch thần tốc 
Cách Madrid 2.000 km, Man City đang đứng trước nguy cơ phá sản. Sau một năm “lên hương” với sự đầu tư của Thaksin Shinawatra, đội bóng này lại rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa. Bê bối chính trị của cựu thủ tướng Thái Lan và vợ Pojaman, khối tài sản 1 tỷ bảng của Thaksin bị đóng bang toàn bộ. Gary Cook mới nhâm chức GĐĐH Man City vào cuối tháng 5 và ông sớm nhận ra, đó là quyết định sai lầm. Man City gần như không còn một xu nào trong tài khoản. Họ nợ lương, họ tiền hóa đơn điện nước và vai trò của Cook, là “vác mặt” đi vay. Ông tới nhà bạn bè, nhà người thân, mượn tiền các cổ đông trong ban điều hành đội và gõ cửa cựu chủ tịch CLB John Wardle.  

Cook hiểu rằng vá víu khắp nơi thế này chỉ là giải pháp tạm thời. “Đấy không phải là đội bóng. Nó giống như cuộc chiến sinh tồn cầm cự tới hơi thở cuối cùng. Những khoản cứu trợ nhỏ lẻ không phải giải pháp. Chúng tôi không cần tiền bạc trong ngắn hạn, mà là cần một cơ hội để làm bóng đá nghiêm túc. Man City cần nhà đầu tư nào đó”, Cook trả lời BBC trong tuyệt vọng. 

Sáng thứ hai cuối cùng của tháng 8 là ngày nghỉ của cán bộ nhân viên phòng truyền thông. Chỉ có duy nhất nhà báo Tim Oscroft ở lại trực điện thoại. Khi trời mới tờ mờ sáng, ông nhận điện từ một phóng viên của hãng thông tấn hỏi xem, có đúng là nhà Mansour từ Abu Dhabi đồng ý tiếp quản Man City như lời đồn hay không. 

Oscroft như chết đớ người, ú ớ không nói nên lời. Ông vội vàng bốc máy gọi cho Cook, người duy nhất năm trong tay toàn bộ thông tin vụ chuyển giao. Cook đã dặn Oscroft rằng đó là sự thật nhưng đừng vội công bố với báo chí bởi trước khi đặt bút ký, giới chủ Arab đã đưa ra một yêu cầu rất đặc biệt. 


Họ sẽ đồng ý mua lại Man City và cam kết đầu tư dài hạn nếu Cook có thể đưa về một ngôi sao hạng A, đủ sức lôi kéo khan giả tới sân và khiến các mặt báo tràn ngập tin tức về Man City. Nếu không thể làm được việc đó, nhà Mansour có thể sẽ rút lui. 

Cook được trao cho một tài khoản giá 40 triệu bảng để tiến hành mua sắm. Sau khi bàn bạc với HLV trưởng Mark Hughes, Man City thống nhất sẽ liên lạc với Dimitar Berbatov hoặc “vét đĩa” cũng phải là Mario Gomez. 

Chuyện không đơn giản chút nào vì TTCN sắp đóng cửa và báo chí luôn rất nhạy bén tin tức. Một tờ báo quốc gia nhận tin từ phóng viên giấu tên người Đan Mạch phát đi thông tin, Man City trả Tottenham 30 triệu bảng để mua Berbatov. Ngay lập tức, M.U - CLB đã bí mật đàm phán với chân sút Bulgaria trong 5 tuần liền nổi khùng. M.U cử xe tới tháp tùng Berbatov, đưa anh ta tới Old Trafford và nhốt Berbatov trong phòng kín để chắc cú Berbatov sẽ không “lang thang” tới đâu trước khi ký hợp đồng. 

Ở Manchester, Cook nghe phong phanh Chelsea vồ hụt Robinho. Ông bắt chuyến bay sớm nhất sang Madrid, chồng lên bàn 32 triệu bảng ngay từ yêu cầu thứ nhất của Real. Man City có tổng cộng 4 tiếng để hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ, giấy tờ, bản fax. 

23:55 tối, cách hạn chót 5 phút, Bernard Halford - tổng thư ký của Man City gửi hồ sơ hoàn thiện tới phòng pháp chế và tư cách cầu thủ của Premier League. “Phew, thế là mình được giải cứu rồi sao” - Halford nhắn tin cho Cook, đang ở sân bay Adolfo Suarez chuẩn bị về Anh cùng Robinho.  

“Robinho cũng không hiểu rõ điều gì đang chờ đợi phía trước. Trên máy bay, cậu ấy cứ luôn miệng hỏi tôi về Manchester, về bóng đá Anh và về những ông chủ mới”, Cook nhớ lại trên Independent. Ngày 04/9, nhà Mansour chính thức nắm quyền ở Man City, và phần còn lại là lịch sử. 

Từ vực sâu tới đỉnh cao 
Robinho nhớ rằng đúng 2 tuần sau khi tới Man City, anh đã thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Nhà vệ sinh mới được xây dựng, và một chiếc máy pha cafe khổng lồ của hãng Nepresso được đưa về. “Mọi người uống cafe nhiều tới mức sau hai tuần dùng đã phải đem đi bảo trì”, Robinho trả lời FourFourTwo. 

Tiền không phải vấn đề 
Lee Jackson, nhân viên chăm sóc mặt sân, kể lại trong 10 năm làm việc trước đó cho Man City, ông luôn phải căn cơ từng đồng được lãnh đạo duyệt để mua sơn kẻ vạch. Nhưng ngày đầu tiên làm việc dưới điều hành nhà Mansour, Jackson nhận  một thẻ tín dụng và được dặn dò: “Cứ mua gì anh thấy cần thiết cho công việc, không phải nghĩ đến tiền”.   

Thay đổi trong một đêm 
Chiều ngày 3/9, Kompany và Robinho vẫn còn thấy các nhân viên văn phòng người Thái ở Anh. Nhưng sáng ngày 4/9 khi họ tới đại bản doanh, 38 người Thái này đã “biến mất”, thay vào đó là những gương mặt mới toanh từ Trung Đông. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhóm 'siêu nhân' giúp Neymar ăn chơi trác táng Nhóm 'siêu nhân' giúp Neymar ăn chơi trác táng

    Khi rời Brazil đến châu Âu thi đấu, Neymar không chỉ mang theo gia đình. Đi cùng Neymar còn có nhóm bạn luôn theo chân anh đến nơi đến chốn. Sự trung thành của họ với Neymar còn được thể hiện trên bàn tay: Mỗi người, gồm cả Neymar, xăm một chữ cái ghép lại thành từ AMIGOS (bạn bè).

  • Tay vợt nữ xinh đẹp Eugenie Bouchard: Tài năng bị chôn vùi bởi 'máu showbiz' Tay vợt nữ xinh đẹp Eugenie Bouchard: Tài năng bị chôn vùi bởi 'máu showbiz'

    Eugenie Bouchard vừa thua thảm ngay từ vòng 1 của giải quần vợt US Open 2019. Thất bại này càng cho thấy tài năng của tay vợt từng vào đến chung kết Wimbledon đã bị chôn vùi bởi “máu me showbiz” của cô gái xinh đẹp như một minh tinh.

  • Chris Smalling: Người ăn chay thánh thiện Chris Smalling: Người ăn chay thánh thiện

    Chris Smalling hay dở thế nào trên sân cỏ có thể là chuyện gây tranh cãi. Song có một điều chắc chắn rằng ngôi sao bị M.U đem cho Roma mượn này chẳng có gì phải hối tiếc về cách sống của mình. Smalling thánh thiện từ nếp nghĩ tới nết ăn.

  • Newcastle thắng sốc nhờ Sir Alex Newcastle thắng sốc nhờ Sir Alex

    Newcastle vừa thắng sốc Tottenham 1-0 ngay trên sân của đối phương. Phía sau chiến thắng giúp HLV Steve Bruce giải tỏa sức ép đè nặng lên mình là những lời mách nước kịp thời từ người thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.

  • Chân dung Neymar Senior, người cha hám tiền của Neymar Neymar trở thành kẻ đáng ghét: Con hư tại bố

    Là người đại diện của cậu con trai, Neymar Senior đã khiến sự nghiệp của Neymar gặp nguy hiểm vì đặt nặng vấn đề kinh tế.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 57): M.U thua, sáng mắt chưa Lukaku?

    Để kể, ngày Lukaku ra phi trường Manchester đáp vội chuyến bay sang Milano để chuyển sang khoác áo Inter, hai bên đường nước chảy thành sông. Lukaku cảm động, cu cậu tưởng fan M.U tuôn lệ tiễn biệt thì chợt thấy cả đống két bia chất thành núi. Thì ra họ không buồn mà vui như chưa từng được sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên trung phong cù lần.

  • Deco tài hoa, nhưng long đong và trắc trở Deco tài hoa, nhưng long đong và trắc trở

    Ngày này 42 năm trước (27/8/1977), chàng trai có tên Anderson Luís de Souza chào đời. Sau này, anh được biết đến với biệt danh Deco. Mang quốc tịch Brazil nhưng lại khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, sự nghiệp thi đấu của Deco chứa đầy những câu chuyện thú vị suốt 2 thập niên gắn bó với nghề quần đùi áo số.

  • 90 phút đối thoại bộ não thiên tài Pep Guardiola 90 phút đối thoại bộ não thiên tài của Pep Guardiola

    90 phút nội soi con người bên trong Pep Guardiola.

  • Lạy thánh Messi mớ bái Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 56): Lạy thánh Messi mớ bái

    Các cụ có câu "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" và "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Cấm sai câu nào. Bởi sống ở thời buổi tâm linh lên ngôi này, coi nhẹ thánh thần là ôm mồm ngay.

  • David Luiz, một cầu thủ… đa nhân cách David Luiz, một cầu thủ… đa nhân cách

    “Tôi không có nhu cầu làm thầy của David Luiz”, Frank Lampard tâm sự. NHM Chelsea có thể trách Lampard hơi vội vàng khi bán Luiz cho Arsenal, nhưng làm thầy của một cầu thủ “sáng nắng, chiều mưa, tối nổi bão” như Luiz quả thật là một công việc cực kỳ hại não…

  • 1001 câu chuyện chưa biết về người đại diện: Đàm phán qua tin nhắn, hỗ trợ... cầu thủ bỏ vợ 1001 câu chuyện chưa biết về người đại diện: Đàm phán qua tin nhắn, hỗ trợ... cầu thủ bỏ vợ

    Ngoài những nhân vật cộm cán như Mino Raiola hay Jorge Mendes, người đại diện cầu thủ rất hiếm khi xuất đầu lộ diện trước công chúng. Bù lại, họ có vô số cách để giúp thân chủ mình kiếm được bản hợp đồng tốt nhất, đồng nghĩa với mức phần trăm hoa hồng cao nhất cho họ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x