Rơi vào cảnh giống Liverpool mùa trước nhưng Tottenham đang đi lệch hướng

Việt Dũng Việt Dũng
18:09 ngày 31-08-2019
Nếu như Liverpool sử dụng thất bại ở chung kết Champions League như bàn đạp để lên ngôi vương 1 năm sau đó, thì Tottenham – cũng ở hoàn cảnh tương tự The Reds 1 năm về trước – không được lạc quan như vậy.
Rơi vào hoàn cảnh giống hệt Liverpool mùa trước nhưng Tottenham đang đi lệch hướng
Mauricio Pochettino đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ ở lại Tottenham. "Sau 5 năm gắn bó, tôi đang bước vào mùa giải thứ 6 của mình ở đây. Bạn thấy đấy, chúng tôi đã xây dựng lại ở mùa hè vừa qua. Nếu như các mùa hè trước là phiên bản 2.0, 3.0 thì giờ là 6.0".

Tương lai đã đảm bảo, Pochettino cũng không quên nhắc tới mối quan hệ với chủ tịch Daniel Levy, và chuyện cả hai đã ăn tối với nhau trong tuần qua ra sao cũng như cuộc thảo luận đã diễn ra một cách cầu thị như thế nào.

Nói gì thì nói, tất cả vẫn là những động thái trấn an dư luận của Pochettino. Không thể phủ nhận rằng Tottenham đang gặp những vấn đề. Họ chỉ thắng 1 trong số 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh. Một số trụ cột (như Christian Eriksen) muốn rời Bắc London. Chuyển nhượng cũng không đi đúng hướng.

Trước kỳ chuyển nhượng, Tottenham đã bước lên đúng con đường Liverpool trải qua mùa hè 2018. Nhưng nếu như Liverpool đã trở lại đầy mạnh mẽ với những lựa chọn đúng đắn để rồi lên ngôi vương Champions League ở mùa bóng tiếp theo cũng như chỉ cách chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử vỏn vẹn 1 điểm, thì Tottenham lại đang bước chệch.


Quả là Tottenham đã vung tiền mua sắm một cách chóng vánh để tân trang đội hình trong mùa hè, giống như cách Liverpool từng làm 1 năm về trước với các thương vụ Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita và Xherdan Shaqiri – cả 4 đều có đóng góp lớn trong chức vô địch tại Madrid của Lữ đoàn Đỏ, với Tanguy Ndombele và Ryan Sessegnon, chưa kể thiên tài Giovani Lo Celso được mượn về từ Real Betis.

Nhưng ngoài đó ra là những thương vụ gây khó hiểu. Jack Clarke được đem về từ Leeds sau một mùa giải không đá chính thường xuyên, và nhanh chóng được gửi lại đội bóng vùng Yorkshire theo dạng mượn. Philippe Coutinho và Paulo Dybala được quan tâm, nhưng rồi kết thúc trong thất vọng.

Ở chiều ngược lại, Spurs đẩy đi Kieran Trippier và rao bán Danny Rose. Cả hai đều chơi trong đội hình xuất phát ở chung kết Champions League. Kết quả là họ đang thiếu trầm trọng vị trí hậu vệ phải, trong bối cảnh Serge Aurier từ lâu đã bị đóng băng trên ghế dự bị vì kỷ luật.

Như để làm tồi tệ thêm tình hình, nhạc trưởng Eriksen không giấu giếm tham vọng chuyển sang Real Madrid, còn chân sút số một Harry Kane cũng không có người dự bị đủ tầm. Chính Pochettino từng thất vọng nói CLB nên xem xét đổi chức danh ông từ “manager” sang “coach” sau khi thấy mình không có tiếng nói quyết định ở các vụ chuyển nhượng.

Đó chính là vấn đề của Tottenham so với Liverpool. Dù làm việc ở Spurs lâu hơn 1 năm so với Klopp ở Anfield, nhưng Pochettino và hệ thống lãnh đạo chưa thể nhìn cùng một hướng. Klopp thì khác. Khi cần chi đậm để nâng tầm đội bóng sau thất bại ở Kiev, FSG ngay lập tức ủng hộ tài chính, còn Michael Edwards và cộng sự làm việc nhanh hơn những cơn gió cho những thương vụ phù hợp đến hoàn hảo.


Keita thậm chí được kí kết từ mùa hè 2017. Fabinho cũng là một lựa chọn đã được cân nhắc rất kĩ, nhưng mua thì lại rất nhanh. Sau sai lầm của Loris Karius ở chung kết tại Kiev, Klopp muốn có Alisson, và Liverpool vượt qua tất cả những sự cạnh tranh để có được “Messi trong khung gỗ”.

Một năm sau, CLB cũng hoàn toàn ủng hộ Klopp khi ông quyết định nhẫn nại trên TTCN điên rồ và không đem về bất cứ một cái tên đáng chú ý nào.

Klopp hài lòng với đội ngũ ông đang có, không ít lần trong các bài phát biểu của mình ông khẳng định điều đó, và không muốn mạo hiểm sự cân bằng trong phòng thay đồ cho một tân binh đắt đỏ. Dybala và Coutinho cũng đã được liên hệ, nhưng sự quan tâm là không thật tha thiết theo kiểu có thì tốt, không cũng chẳng sao.

Còn quá sớm để khẳng định, nhưng con đường Liverpool đang đi vẫn đang đúng đắn. Họ đã toàn thắng cả 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh và giành Siêu cúp châu Âu. Tottenham lại khác. Họ có vẻ vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi ám ảnh thất bại ở Madrid.

Không có gì là chắc chắn ở SVĐ Tottenham Hotspur lúc này. Pochettino thậm chí phải đăng đàn khẳng định tương lai đang bị nghi ngờ của ông. Còn ngược lên phía Tây Bắc, Liverpool vẫn đang đi con đường mà họ cho là đúng, và đến giờ con đường đó vẫn đang xán lạn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x