Roma đứng trước cơ hội lớn để soán ngôi Juve

Việt Hà
07:43 ngày 14-09-2015
Juventus nối dài mạch không thắng, còn Roma tiếp tục mạch bất bại. Trận thắng Frosinone 2-0 rạng sáng qua giúp thầy trò Rudi Garcia có 7 điểm sau 3 vòng đấu.
Roma đứng trước cơ hội lớn để soán ngôi Juve
Roma giờ đã bỏ xa Juventus tới 6 điểm trên BXH. Chặng đường còn rất dài nhưng có thể nói cờ đã đến tay Roma. Đội bóng áo bã trầu đã nhìn thấy cơ hội lật đổ ngai vàng của Juve. Tất nhiên, với điều kiện họ phải phát huy những gì đang làm được.

Đó là tính hiệu quả trong cách chơi của các học trò HLV Rudi Garcia. Trong trận derby thủ đô “mới toanh” với Frosinone, Roma lãnh tới 18 pha dứt điểm từ đối thủ mới thăng hạng. Đó là tình cảnh họ chưa từng gặp phải kể từ tháng 10/2014 trong cuộc đối đầu với Juventus (chịu 20 pha dứt điểm). Nhưng nên nhớ, đa phần những cú sút từ Frosinone đều ở tư thế khó và không thực sự nguy hiểm. Roma chủ động gò mình vào lối chơi phòng ngự khắc khổ, đồng thời tận dụng triệt để mọi sơ hở của đối phương. Falque tận dụng sự lơi lỏng của hậu vệ đối phương để mở tỷ số (44’) còn Iturbe kết thúc đường phản công nhạnh bằng pha sô-lô ghi bàn tuyệt hảo (90+3’).


Roma của Rudi Garcia đang thay đổi. Bớt tấn công phiêu lưu hơn, tăng cường sự chặt chẽ và tính hiệu quả trong các đợt lên bóng. Cũng nhờ cách chơi đó mà đội bóng áo bã trầu xuất sắc hạ gục nhà ĐKVĐ Juventus ở vòng đấu trước (2-1). Lực lượng được tăng cường là cơ sở để Garcia thực hiện sự thay đổi về lối chơi. Họ đã có một Dzeko thính nhạy trong vòng cấm, một Ruediger vững vàng ở vị trí trung vệ, hai mũi nhọn giàu tốc độ rất hợp với lối chơi phản công là Falque và Salah. Chưa kể Lucas Digne mới đến cũng đem tới sức sống cho hành lang trái (cầu thủ người Pháp là người kiến tạo cho Falque làm tung lưới Frosinone).

Khoảng cách 6 điểm với Juventus không là gì vào thời điểm đầu mùa giải. Nhưng 6 điểm đó phần nào nói lên sự khác biệt giữa Roma và Juve. Đội bóng thủ đô đã mạnh lên cả về con người và lối chơi, trong khi ĐKVĐ Juventus không tránh khỏi sa sút sau những mất mát về lực lượng. Và phải chăng đã đến thời của Roma?

Falque “mắn” bàn thắng


Trước Frosinone rạng sáng qua, cầu thủ chạy cánh Iago Falque đã có pha lập công đầu tiên từ khi gia nhập Roma Hè này. Nhưng cần biết rằng kể từ đầu năm 2015, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi tổng cộng 12 bàn tại Serie A (11 với Genoa, 1 với Roma). Thành tích này chỉ kém ba cầu thủ Luca Toni (17), Icardi (14), Higuain (13).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x