Roma ngẩng cao đầu rời Champions League

Việt Nhật
07:43 ngày 04-05-2018
Trận thua 2-5 ở lượt đi không khiến Roma buông vũ khí trước Liverpool trên sân nhà ở lượt về rạng sáng qua. Kết quả thắng 4-2 dù không thể đưa Roma lọt vào chung kết, song là đủ để Bầy sói có thể ngẩng cao đầu rời đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Roma ngẩng cao đầu rời Champions League
Kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Olimpico, những camera bắt được cảnh các CĐV Roma đứng dậy đồng thanh hát bài hát truyền thống “Daje Roma” (Tiến lên Roma). Họ không có gì phải buồn bã sau khi đội bóng con cưng đã chiến đấu hết sức, ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ nhưng vẫn bị loại. Cho tới khi trận đấu kết thúc gần một giờ đồng hồ, những lá cờ màu bã trầu vẫn bay phấp phới trên sân Olimpico. 

Trận chiến quyết định thực tế bắt đầu không hề đơn giản với Roma khi Radja Nainggolan chuyền bóng bất cẩn để Roberto Firmino cướp được “dọn cỗ” cho Sadio Mane mở tỉ số ngay phút thứ 9. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Roma vẫn bình tĩnh triển khai thế trận, gỡ hòa tới hai lần trước khi vượt lên vào cuối hiệp 2. Điều kỳ diệu có thể đã xảy ra nếu trọng tài chính xác hơn trong các tình huống quyết định. Roma đã liên tục bị thổi việt vị sai ở những pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Đầu tiên là tình huống Edin Dzeko bị Karius phạm lỗi trong vòng cấm, đặc biệt là pha cản phá bóng bằng tay của Alexander-Arnold. Điều đáng bàn, các cầu thủ Roma đều không có phản ứng gì sau những pha cắt còi vô lý đó.


Chỉ tới khi hết trận, chủ tịch James Palotta mới lên tiếng chỉ trích đội ngũ trọng tài là “trò hề”. Những phản ứng mà Roma lẽ ra phải thực hiện để gây sức ép tới đội ngũ cầm cân nảy mực hòng kéo lợi thế về mình, họ đều không làm trên sân cỏ. “Lẽ ra Roma nên tự tin nhiều hơn”, HLV Eusebio Di Francesco thừa nhận sau trận. Rõ ràng, sự áp đảo về con số thống kê (Roma sút gần gấp ba Liverpool, kiểm soát bóng nhiều hơn, phạt góc nhiều hơn) cho thấy Bầy sói thực sự có cơ hội tạo ra điều kỳ diệu. Vẫn biết với chữ nếu thì Paris có thể thu nhỏ vào cái chai, song viễn cảnh Liverpool chỉ còn chơi với 10 người chống chọi lại Roma ào ạt tấn công thực sự khiến những Romanista nói riêng và cổ động viên bóng đá Italia nói chung nuối tiếc ít nhiều.

Dẫu vậy Roma vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời Champions League 2017/18. Họ đã thắng cách biệt cả Chelsea, Barcelona lẫn Liverpool. Sẽ không một CĐV nào có thể tưởng tượng tới viễn cảnh ấy trước khi mùa giải này diễn ra. Nên nhớ, Roma đã bán đi ngôi sao sáng nhất, Mohamed Salah trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, và HLV trưởng của họ, Eusebio Di Francesco chưa từng hít thở bầu không khí Champions League trước đó!

Hình ảnh Roma yếu đuối đến tội nghiệp, thua tan nát trong nhiều mùa giải Champions League trước đây đã biến mất hoàn toàn. Giờ Roma đúng nghĩa là “đấu sĩ”, chiến đấu đến những giây cuối cùng vì danh dự, niềm tự hào của thành phố vĩnh cửu dưới bàn tay nhào nặn của Di Francesco. Trước khi trận bán kết lượt về bắt đầu, GĐTT Monchi của Roma khẳng định “mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi” với đội bóng thủ đô Italia. Roma giờ không cần phải bán ngôi sao để trang trải chi phí nữa, chiến công lọt vào bán kết đã thay đổi đội bóng này.

Tương lai đang mở ra trước mắt Roma, từ “thất bại” của chính ngày hôm nay.

Kẻ thất bại vĩ đại
Roma là kẻ thất bại ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng bán kết Champions League, với 6 lần “nổ súng”. Trước Roma, bất kỳ CLB nào chỉ cần ghi 4 bàn ở vòng bán kết là chắc suất lọt vào trận chung kết Champions League.

7 - Roma đã bị loại 7 lần liên tiếp trước những CLB Anh ở vòng knock-out cúp châu Âu. Những đội được hưởng hương vị chiến thắng trước Roma gồm Man United, Liverpool (cùng 2 lần), Arsenal, Leeds United và M’brough, 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x